Vĩnh Phúc: Người chồng bạo hành dùng gậy gỗ đâm thủng bàn tay của vợ

08/03/2012 07:29
Hải Sơn
(GDVN) - Mỗi khi “thua bạc” người chồng vũ phu trở về nhà, cứ nhìn thấy vợ là hắn chửi, chửi chán “hắn” ra vườn lấy gậy đuổi vợ để đánh.
Đánh vợ vì vợ không đưa tiền đi gỡ thua bạc?
Chị Nguyễn Thị Nam (SN 1977) trú tại thôn Xóm Xuôi, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, ngày 25/2, mặc dù nhiền lần cố gắng để giữ tổ ấm gia đình và khuyên can chồng mình là Tạ Đình Tỵ  từ bỏ cờ bạc trở về với cuộc sống êm ấm, hạnh phúc cùng vợ con xưa kia. Nhưng việc làm đó khiến chị đã phải hứng chịu người chồng hành hung dã man phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Yên với nhiều vết thâm tím ở lưng, mông và đùi. Ngoài ra, chị Nam còn bị người chồng vũ phu Tạ Đình Tỵ (SN 1977) dùng gậy gỗ nhọn và chìa khóa xe máy đâm vào hai bàn tay khiến chị phải khâu nhiều mũi.
“Ngày 27 Tết vừa rồi, anh Tỵ đòi tôi đưa anh 2 triệu đồng để đi đánh bài. Khi thua hết tiền, anh Tỵ về bắt tôi đưa chìa khóa và giấy tờ xe mang đi cắm 14 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng cãi nhau, anh mắng chửi và dùng gậy đánh nhiều vào lưng, đùi khiến tôi. Vì thương con nên tôi đành nín nhịn” - chị Nam kể lại.
Chỉ vì không có tiền đưa cho chồng để đi gỡ thua cờ bạc mà chị Nam đã bị chồng đâm thủng tay
Chỉ vì không có tiền đưa cho chồng để đi gỡ thua cờ bạc mà chị Nam đã bị chồng đâm thủng tay
Thấy người em trai thường xuyên đánh vợ, chị Tạ Thị Nga đã can ngăn nhưng Tỵ vẫn chứng nào tật ý. “Năm ngoái anh cắm xe 2 lần, lần đầu cắm xe Air blade để đánh bạc bị thua mất, tôi phải vay mượn đưa anh để “nhổ” xe ra, lần sau là đến xe Wave, nhưng không có tiền nên vẫn bỏ ở quán cầm đồ chú à” - chị Nam chia sẻ.
Nhân chuyện liên tục thua bạc, Tỵ luôn tỏ thái độ hằn học tức giận vợ vì đòi tiền đi gỡ bạc không được. Thêm nữa, ngày 24/2, anh Tạ Phúc Thìn (anh trai Tỵ) gọi điện nhờ chị Nam đưa chị dâu đi mua thuốc chữa bệnh ở trên Phú Thọ, vì chị Nam đã lên đó 2 lần để lấy thuốc và chữa bệnh nên cho địa chỉ. Cũng nhân chuyện này, anh Tỵ kiếm cớ chửi bới và không cho chị đi. Song, chị Nam cũng chỉ biết để bụng cho mọi chuyện vào im lặng. Được đà, anh Tỵ vẫn tiếp tục chửi mắng chị thậm tệ đến gần trưa thì lên giường ngủ, còn chị Nam lấy xe đi làm.
Những vết bầm tím trên người chị Nam vẫn chưa lành
Những vết bầm tím trên người chị Nam vẫn chưa lành
Đến 18h cùng ngày, chị Nam đi làm về và dọn cơm lên ăn nhưng anh Tỵ  cứ nằm ì trên giường không ăn và bắt đầu la lối chửi rủa vợ con và đòi tiền để anh Tỵ đi nhổ xe về. Không có tiền đưa cho, anh căng mặt, trợm mắt lên chửi mắng thậm tệ rồi thình lình chạy ra vườn lấy một cây gậy có đầu nhọn dài gần 1m vạng chị vào lưng. Chị Nam chạy ra cổng và sang nhà anh Tạ Phúc Thìn để cầu cứu thì anh Tỵ chạy theo và túm tóc chị lôi về nhà đánh tiếp…
“Anh giằng lấy chìa khóa xe máy từ tay tôi rồi đâm vào bàn tay, máu chảy túa ra. Tôi ngã xuống đất, anh dùng gậy nhọn dài gần 1m vạng và đâm thêm vào tay. Lúc đó, có mẹ chồng và anh trai chồng chứng kiến. Mẹ chồng và anh trai chồng tôi vào căn ngăn và đưa tôi đi trạm xá để khâu vết thương. Còn bố chồng lên trình báo với công an xã” - chị Nam kể trong nước mắt.

Chính quyền địa phương vẫn chưa biết?

Khi biết con gái mình phải nhập viện bà Trần Thị Vân (mẹ đẻ chị Nam) đã viết đơn và gửi lên côn an xã Chấn Hưng tố cáo sự việc. “Tỵ rất khéo ăn nói, khi chúng nó quyết định lấy nhau gia đình rất ủng hộ. Trước đây, khi mới lấy nhau chúng nó chẳng có cãi cọ đánh chửi nhau bao giờ. Từ ngày nó “dính” vào cờ bạc thì sinh ra đánh đập vợ con. Cứ tưởng nó yêu thương vợ con nhưng ai ngờ càng ngày nó càng đổ đốn ra thế” - bà Trần Thị Vân kể lại.

Ông Trần Văn Chắc, Trưởng CA xã Chấn Hưng
Ông Trần Văn Chắc, Trưởng CA xã Chấn Hưng

Sự việc vợ chồng chị Nam đánh chửi nhau đã xảy ra từ lâu, gây mất an ninh trật tự, nhưng khi phóng viên Giáo dục Việt Nam liên hệ về vấn đề này thì chính quyền địa phương trả lời: Vẫn chưa nắm được tình hình (?!). Không chỉ vậy, khi phóng viên liên hệ với ông Trần Văn Chắc – Trưởng công an xã Chấn Hưng trả lời thiếu trách nhiệm: “Tôi nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn gia đình bình thường thôi, để họ tự giải quyết với nhau. Nhưng tôi thấy chuyện này chắc cũng chỉ gọi anh Tỵ lên để giáo dục thôi!”. Phóng viên tiếp tục liên lạc nhiều lần với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chấn Hưng nhưng cũng không được.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin này đến bạn đọc…

Các hành vi bạo lực gia đình
Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;
b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;
e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;
g) Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;
h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;
i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.
(Theo Luật Phòng chống Bạo lực gia đình)
Hải Sơn