Nhà sư tận tâm với những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Nhà sư tận tâm với những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS
(GDVN) - Đại sư Thích Thanh Huân làm trụ trì trong ngôi chùa Pháp Vân ở quận Hoàng Mai – Hà Nội đã gắn bó gần nửa cuộc đời với những số phận bị nhiễm HIV.  Những người tưởng chừng như không còn một chút luyến lưu với cuộc đời nhưng họ đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần để sống nốt quãng đời còn lại.

Mẹ tảo tần nuôi con học giỏi

Mẹ tảo tần nuôi con học giỏi
Cứ rậm rịch bước vào mùa thi cao đẳng đại học, nhà nhà của xã Thụy An (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) lại tăng cường nhắc nhở con cháu mình: “Hãy học, hãy thi như hai đứa con nhà Yến ấy!”.

Kết nối yêu thương - Chung tay vì cộng đồng

Kết nối yêu thương - Chung tay vì cộng đồng
(GDVN) - Tối ngày 1/4, tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Bình Lục, Hà Nam các bạn trẻ trong Hành trình xanh Hà Nam kết hợp với Nam Định, Thái Bình đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ Kết nối yêu thương.

Nghị lực thép chiến thắng tật nguyền

Nghị lực thép chiến thắng tật nguyền
(GDVN) - Bị khuyết tật từ nhỏ nhưng bằng ý chí và nghị lực, chị Nguyễn Thị Hương không những làm thay đổi đời mình mà chị còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động.

Thầy giáo mù và mái ấm tình thương

Thầy giáo mù và mái ấm tình thương
(GDVN) - Lớp học mà cả thầy, trò đều có nhiều cái chung, song điểm chung lớn nhất là họ đến với cuộc đời này bằng những số phận không mấy vẹn toàn.

Mua con chữ với giá 1.000 đồng

Mua con chữ với giá 1.000 đồng
(GDVN) - “Chỉ với 1.000 đồng sẽ nuôi dưỡng những niềm tin, sự sống đang le lói của những học sinh dân tộc miền núi”. 

Người thầy thuốc Pháp có trái tim Việt

Người thầy thuốc Pháp có trái tim Việt
Người chúng tôi muốn nói đến là GS. Chirstian Dao - nguyên Trưởng khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Neilly sur Sein Paris (Pháp), là bác sĩ cố vấn của Tổng thống Pháp.

Tấm gương "Cô bé từ thiện"

Tấm gương "Cô bé từ thiện"
Bằng những hành động thiết thực, các học sinh trong nhóm “WAYF” đã thắp sáng thêm biết bao niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thưa thầy! Em đã thuộc

Thưa thầy! Em đã thuộc
Thời gian qua đi, có những thứ bị rơi vào quên lãng, có những thứ đổi thay. Tôi và các bạn cùng khóa giờ đã là cô giáo. Còn thầy tôi đã ở trên cao xanh.