17 tuổi một mình du lịch 17 nước và học bổng ĐH top tại Mỹ của chàng trai Hà Nội

29/08/2024 06:44
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nguyễn Trung Nguyên đã có 1 chuyến du lịch đáng nhớ khi một mình đi tới 17 quốc gia ở tuổi 17. Đây cũng là động lực thôi thúc Nguyên quyết tâm đi du học.

Từ bỏ học bổng và hỗ trợ 90% học phí từ một trường đại học trong nước, Nguyễn Trung Nguyên (18 tuổi, Hà Nội) quyết tâm đi du học để viết tiếp khát vọng khám phá thế giới của mình.

Những ngày này, Nguyên đang tất bật chuẩn bị đồ đạc và tranh thủ gặp gỡ những người thân thiết. Tháng 9, Nguyên sẽ chính thức bắt đầu hành trình đi du học. Ngôi trường mà nam sinh sẽ theo học là Đại học Minerva (Mỹ) - vốn nổi tiếng với quá trình tuyển chọn gắt gao bậc nhất thế giới. Theo Niche - tổ chức tư vấn, kết nối sinh viên với các đại học Mỹ, tỉ lệ trúng tuyển vào Đại học Minerva là 1%, thuộc top những trường đại học có đầu vào khó nhất ở Mỹ. [*]

Để đến với Đại học Minerva, chàng trai trẻ đã trải qua nhiều thử thách khác nhau.

Nhật ký “đi một con đường rất khác”

Nguyên.jpg
Nguyễn Trung Nguyên (18 tuổi, Hà Nội) chụp ảnh tại đền Pantheon - kiệt tác kiến trúc hơn 2000 năm tuổi nổi tiếng ở Ý. Ảnh: NVCC

Nguyên gây ấn tượng mạnh mẽ với khát vọng tự do, thích khám phá và dịch chuyển, cùng cái “máu” dám nghĩ dám làm của một người trẻ tuổi. Nhưng ở chàng trai này cũng có một chút trông già dặn hơn so với tuổi. Đó là vẻ trầm ổn, thích quan sát và có sự cảm nhận về mọi sự vật, con người quanh cuộc sống.

Chia sẻ về gia đình, Nguyên tự nhận bản thân sinh ra trong một gia đình “rất phổ thông, cơ bản”, nhưng luôn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng tuyệt đối từ những người thân.

Ngay từ khi lên lớp 10, Nguyên đã xác định sẽ theo học tại một trường đại học quốc tế ở trong nước. Vì vậy, trong 3 năm học cấp 3, Nguyên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và học thêm chứng chỉ IELTS để chuẩn bị cho quá trình đăng ký học bổng.

Biết rõ con đường mà bản thân muốn đi, với một nam sinh ở độ tuổi 15, 16 hẳn không phải là điều chúng ta dễ bắt gặp. Nguyên tâm sự, trên hành trình ấy, đã có lúc em cảm thấy cô đơn và có chút lạc lõng.

“Em học ở một trường không chuyên ở vùng ngoại thành Hà nội, các bạn ở trường đa số đều chọn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học. Vì vậy, mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các môn học ở trường. Chỉ có bản thân em đi một con đường rất khác, vừa học ở trường vừa ôn luyện IELTS, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa…”, Nguyên kể.

DSC_2942.JPG
Trung Nguyên (người đang đứng tranh biện ở bên trái) từng tham gia cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh - The Debaters. Ảnh: NVCC

Thời gian học cấp 3, Nguyên đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau như tổ chức trại hè, dự án tâm lý học, các cuộc thi tranh biện, dự án viết báo với mục tiêu lan tỏa kiến thức về các chủ đề xã hội học đáng lưu tâm trên toàn cầu cũng như Việt Nam,...

Nhà ở ngoại thành, vì vậy Nguyên thường phải ngồi xe buýt nhiều giờ đồng hồ để vào trung tâm thành phố tham gia các hoạt động ngoại khóa. Có những ngày tận đêm khuya 11 giờ Nguyên mới về đến nhà.

Mặc dù có nhiều vất vả, nhưng với Nguyên đây đều là những trải nghiệm quý giá và bổ ích. Trước lo ngại liệu rằng hoạt động ngoại khóa cùng việc học ở trường có thể dẫn đến quá tải, Nguyên chắc nịch mà lắc đầu.

“Em không bao giờ làm nhiều dự án cùng một lúc. Trước khi tham gia một dự án, em luôn cân nhắc và tính toán việc học trước, đảm bảo có thể làm được thì em mới nhận lời”, nam sinh nói.

Chuyến du lịch “bước ngoặt”: Một mình tới 17 quốc gia ở tuổi 17

Hè năm ngoái, Nguyên bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch một mình tới 17 quốc gia. Trước đó, chàng trai đã có kết quả đỗ sớm vào một đại học trong nước với học bổng và hỗ trợ tài chính lên tới 90%.

Nguyên-1.jpg
Trung Nguyên chụp ảnh tại đài phun nước Trevi (Ý). Ảnh: NVCC

Chuyến đi tới 17 quốc gia khi ấy cũng là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời của Trung Nguyên.

“Em vốn là người rất thích được quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh. Và em tin rằng dù được sinh ra ở bất kỳ đâu, chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng nhất định bởi những định kiến, lối suy nghĩ ở nơi đó.

Cách tốt nhất mà em có thể làm là đến những vùng đất mới, nơi những định kiến có thể mất hoặc không, nhưng ít nhất nó sẽ khác đi. Ở đó em có thể hiểu được bản thân mình rõ hơn”, Nguyên nói về lý do quyết định đi du lịch một mình ở tuổi 17.

Chia sẻ thêm, Nguyên cho rằng chính sự tự lập từ nhỏ, cùng kinh nghiệm đi khá nhiều tỉnh thành ở trong nước thông qua các hoạt động ngoại khóa thời học cấp 3 đã giúp chàng trai tự tin hơn khi bắt đầu chuyến đi.

Hành trình du lịch một mình của nam sinh 17 tuổi bắt đầu từ tháng 8 năm 2023, kéo dài hơn 50 ngày, trải qua 17 quốc gia: Thái Lan, Anh, Scotland, Wales, Pháp, Luxembourg, Đức, Bỉ, Hà Lan, Séc, Áo, Ý, Vatican, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Singapore,và Việt Nam.

Chuyến đi cho Nguyên gặp gỡ nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, với những câu chuyện khác nhau. Từ ngắm phong cảnh thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa, kết thân với những người bạn mới, hay những sự cố hi hữu như bị móc túi, không thuê được nhà để ngủ, lên nhầm chuyến xe,...

Những trải nghiệm này, theo Nguyên là “độc nhất”, và nó cũng trở thành động lực thôi thúc chàng tra quyết tâm đi du học.

Thiết kế chưa có tên (2).png
Thiết kế chưa có tên.png
Trung Nguyên thực hiện chuyến du lịch một mình tới 17 quốc gia trong hơn 50 ngày ở tuổi 17. Ảnh: NVCC

“Xã hội ngày nay đủ phát triển để chúng ta học mọi thứ, bất kể chúng ta đang ở đâu thông qua mạng internet. Nhưng có những thứ độc nhất, cần trải nghiệm thực tế.

Trước đây, em biết chuyện một người đàn ông mặc váy là điều có thể xảy ra, nhưng không có nghĩa em coi đó là điều bình thường và cảm nhận được giá trị của nó. Chỉ đến khi em tận mắt nhìn thấy những người đàn ông ở Scotland mặc váy đi trên đường phố với niềm tự hào và kiêu hãnh. Em hiểu rằng đây là văn hóa và đặc điểm riêng của từng dân tộc. Quả thực, nếu không thực sự cảm nhận thực tế thì em khó có thể hiểu hết được”, Nguyên tâm sự về lý do quyết tâm đi du học.

Kết quả, Nguyên xuất sắc giành được học bổng 7 tỷ đồng tại Đại học Duke Kunshan University (Trung Quốc) với bài luận được lấy cảm hứng từ chính chuyến du lịch của mình và học bổng 100% học phí từ Đại học Minerva (Mỹ). Nguyên lựa chọn Đại học Minerva để thực hiện hành trình du học của mình.

“Em đã chọn theo học tại Đại học Minerva bởi vì ngôi trường khá phù hợp với cá tính của em. Thay vì suốt thời gian đại học sinh viên chỉ học ở một địa điểm cố định, chúng em sẽ được trải nghiệm sinh sống và học tập tại 7 quốc gia khác nhau trong 4 năm học.

Bao gồm San Francisco (Mỹ), Taipei (Đài Loan), Seoul (Hàn Quốc), Hyderabad (Ấn Độ), Berlin (Đức), Buenos Aires (Argentina) và Tokyo (Nhật Bản)”, nam sinh tiết lộ.

Chia sẻ thêm, Nguyên cho biết em dự định sẽ khám phá các ngành học mới tại trường đại học của mình, và nỗ lực nhiều hơn để góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tốt đẹp của người Việt Nam ra thế giới.

Tài liệu tham khảo:

[*]: https://www.niche.com/colleges/minerva-university/

Doãn Nhàn