(GDVN) - Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một con báo đi lạc to lớn lao tới tấn công một nhân viên kiểm lâm cố đưa nó trở lại rừng tại một ngôi làng nằm sâu trong núi ở Ấn Độ.
Con báo dữ tợn đã vồ 6 người khi nó đi lạc vào ngôi làng Prakash Nagar, gần Salugara ở miền đông-bắc Ấn Độ từ một công viên hoang dã gần đó và thu hút mạnh mẽ sự tò mò của người dân xung quanh.
Bất chấp nguy hiểm, họ leo lên mái nhà lợp tôn của mình, leo lên tường để xem cảnh tượng hi hữu trên.
Cuối cùng, nhờ tới mũi tiêm chứa thuốc mê họ mới có thể khống chế được con vật hung hãn này.
{iarelatednews articleid='7438,7250,7242,6995,6550,6438,6318,6228,6231,6164,6155,5844,5836,5804,5741,4875,4603'}
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)