Choáng cảnh SV Sư Phạm trèo cổng đi học

10/11/2011 14:13
Theo Vietnamnet
Tại sân vận động trường ĐH Sư phạm HN, thay vì đi cổng chính, các SV toàn hò nhau trèo tường rào cao 2m.
Sân vận động đại học Sư phạm chỉ mở duy nhất một cổng và có bảo vệ túc trực.
Sân vận động đại học Sư phạm chỉ mở duy nhất một cổng và có bảo vệ túc trực.
Một nữ sinh đi học muộn và đứng ngoài “xin’ bác bảo vệ mở cổng.
Một nữ sinh đi học muộn và đứng ngoài “xin’ bác bảo vệ mở cổng.
Nhưng, nhiều sinh viên khác lại đua nhau trèo qua cánh cổng sắt khi tan lớp.
Nhưng, nhiều sinh viên khác lại đua nhau trèo qua cánh cổng sắt khi tan lớp.
Khi được hỏi về việc sẽ nguy hiểm như thế nào nếu té từ chiều cao 2m xuống đất, các nhà giáo trẻ tương lai chỉ cười và cho rằng: trèo cổng cho nhanh, đi cổng mở sẵn vừa xa vừa lâu.
Khi được hỏi về việc sẽ nguy hiểm như thế nào nếu té từ chiều cao 2m xuống đất, các nhà giáo trẻ tương lai chỉ cười và cho rằng: trèo cổng cho nhanh, đi cổng mở sẵn vừa xa vừa lâu.
Các nữ sinh không kém phần long trọng, cũng luồn lách…
Các nữ sinh không kém phần long trọng, cũng luồn lách…
Cứ ngỡ cánh cổng sắt vừa cao vừa kín này không ai có thể lọt qua…
Cứ ngỡ cánh cổng sắt vừa cao vừa kín này không ai có thể lọt qua…
Vậy mà các nhà giáo tương lai đã thể hiện sức mạnh bằng cách “bẻ cong song sắt”.
Vậy mà các nhà giáo tương lai đã thể hiện sức mạnh bằng cách “bẻ cong song sắt”.
Hai đứa trẻ hân hoan chơi trò đu cổng và “chui ra chui vào”.
Hai đứa trẻ hân hoan chơi trò đu cổng và “chui ra chui vào”.
Theo Vietnamnet