Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cụ 82 tuổi bị con đánh: Con cả dán giấy bán nhà vì em 'cư xử mất dạy'

10/10/2012 19:36
Thảo Lăng
(GDVN) - Có 2 lý do được ông Thanh đưa ra trong thông báo này. Thứ nhất, những người ở đây thường xuyên gây rối, cãi chửi nhau với hàng xóm gây mất trật tự an ninh. Thứ hai, những người ở đây “cư xử với mẹ già rất mất dạy, không thể chấp nhận được”.

Tiếp tục những diễn biến xung quanh gia đình cụ Nguyễn Thị Bé (82 tuổi, Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội), mới đây, ông Nguyễn Đức Thanh (con trai cả của cụ Bé đồng thời là người đứng tên trên sổ đỏ ngôi nhà số 20, ngõ 222 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội) đã dán “thông báo sẽ bán nhà”.

Được biết, căn nhà trên được chia thành 4 tầng, 2 căn phòng lớn là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Đình Hạnh, Nguyễn Đình Minh (anh trai ông Nguyễn Đình Đức, ông Đức chính là người đã hất tung mâm cơm và hành hung cụ Bé - PV), 2 căn phòng nhỏ khoảng 10m2 là nơi cụ Bé và con gái Nguyễn Thị Hiền sinh sống.

Theo lời ông Hạnh, căn nhà trên là nơi sinh ra và lớn lên của 6 anh em nhưng trước khi mất cách đây 1 năm, bố ông đã giao sổ đỏ cho anh cả là ông Nguyễn Đình Thanh (56 tuổi, hiện đang ở phố Hàng Gà, Hà Nội).

Giấy thông báo sẽ bán nhà được dán ở nhiều nơi xung quanh ngõ 222 Nguyễn Khuyến.
Giấy thông báo sẽ bán nhà được dán ở nhiều nơi xung quanh ngõ 222 Nguyễn Khuyến.

Trong “thông báo sẽ bán nhà” ký tên ông Nguyễn Đình Thanh mà phóng viên báo điện tử giaoduc.net.vn được cung cấp, người viết đã thông báo sẽ bán căn nhà: “Thông báo cho những người đang ở nhờ trong số nhà 20 gác 2 (nơi gia đình ông Nguyễn Đình Đức đang sinh sống - PV), ngõ 222 Nguyễn Khuyến, trong vòng 30 ngày, mọi người phải tự tìm chỗ ở mới để trả lại căn nhà trên để tôi bán”. 

Có 2 lý do được ông Thanh đưa ra trong thông báo này. Thứ nhất, những người ở đây thường xuyên gây rối, cãi chửi nhau với hàng xóm, gây mất trật tự an ninh. Thứ hai, những người ở đây “cư xử với mẹ già rất mất dạy, không thể chấp nhận được”.

Tỏ ra bức xúc với thông báo trên, bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1969, vợ ông Đức) cho rằng, ông Thanh không có quyền đuổi gia đình bà. Cũng nhân dịp trao đổi với phóng viên Giáo dục Việt Nam, bà Thủy quy kết rằng, chuyện cụ Bé tố cáo bị ông Đức đánh cũng chỉ là trò bịa đặt nhằm đuổi gia đình ông Đức, bà Thủy ra khỏi căn hộ này.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, vợ ông Đức cho rằng chuyện cụ Bé tố cáo bị chồng mình đánh là bịa đặt.
Bà Nguyễn Thanh Thủy, vợ ông Đức cho rằng chuyện cụ Bé tố cáo bị chồng mình đánh là bịa đặt. 

Trước đó, khoảng 11h30' ngày 5/10, người dân sống ở ngõ 115, Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội chứng kiến việc cụ Nguyễn Thị Bé đã 82 tuổi, bị chính con đẻ là Nguyễn Đình Đức (52 tuổi) đập phá đồ đạc, đánh đập, gây náo loạn khu phố.

Vụ việc được trình báo Công an phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội). Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, Đức vẫn chưa hết hung hăng, lăng mạ cả những người đang thi hành công vụ. Trung úy Đào Hải Phú bị Đức đạp vào người, số hiệu của Thượng sỹ Phạm Mạnh Hiến cũng bị Đức giật tung, còn Đại úy Nguyễn Hồng Sơn thì bị ông Đức lao vào đấm đá túi bụi.

Lực lượng chức năng đã buộc phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế ông Đức để áp giải về trụ sở công an giải quyết. Hiện, ông Đức đang bị tam giữ ở trụ sở Công an quận Đống Đa.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thảo Lăng