Lịch sử hào hùng EURO qua ảnh, Kỳ 4: Người Hà Lan tung bay tại Đức

26/05/2012 06:18
Trần Long
(GDVN) - Tại EURO 1988, những người Hà Lan đã bay, còn Liên Xô của Lobanovsky để lại tiếng vang cuối cùng trước khi kết thúc 68 năm tồn tại của mình.
Hà Lan bước vào giải với bộ 3 nổi tiếng Van Basten - Gullitt - Rijkaard và trung vệ Ronald Koeman. Nhưng họ đã phải vất vả vượt qua bảng B sau trận ra mắt thất bại trước Liên Xô. Đánh bại Anh 3-1 nhờ cú hat-trick của Van Basten, Hà Lan có trận quyết định trước Cộng hòa Ireland và Wim Kieft (ảnh) đã mang lại bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 81, đưa Hà Lan vào vòng knock-out.
Hà Lan bước vào giải với bộ 3 nổi tiếng Van Basten - Gullitt - Rijkaard và trung vệ Ronald Koeman. Nhưng họ đã phải vất vả vượt qua bảng B sau trận ra mắt thất bại trước Liên Xô. Đánh bại Anh 3-1 nhờ cú hat-trick của Van Basten, Hà Lan có trận quyết định trước Cộng hòa Ireland và Wim Kieft (ảnh) đã mang lại bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 81, đưa Hà Lan vào vòng knock-out.
Cũng ở bảng B, Liên Xô của HLV huyền thoại Valeri Lobanovsky có thắng lợi bất ngờ 1-0 trước Hà Lan trong trận mở màn và cầm hòa CH Ireland 1-1 ở trận tiếp theo. Ở loạt đấu cuối, Anh gỡ hòa 1-1 sau 16 phút bóng lăn nhưng Oleksiy Mykhailychenko (ảnh) đã lập công ngay trước giờ giải lao cho Liên Xô, góp phần vào chiến thắng 3-1 chung cuộc và đứng nhất bảng.
Cũng ở bảng B, Liên Xô của HLV huyền thoại Valeri Lobanovsky có thắng lợi bất ngờ 1-0 trước Hà Lan trong trận mở màn và cầm hòa CH Ireland 1-1 ở trận tiếp theo. Ở loạt đấu cuối, Anh gỡ hòa 1-1 sau 16 phút bóng lăn nhưng Oleksiy Mykhailychenko (ảnh) đã lập công ngay trước giờ giải lao cho Liên Xô, góp phần vào chiến thắng 3-1 chung cuộc và đứng nhất bảng.
Ở bảng 1 với sự góp mặt của Tây Đức, Tây Ban Nha và Đan Mạch, Italia bị chủ nhà Tây Đức cầm hòa 1-1 bất chấp bàn mở tỷ số của Roberto Mancini. Trước nhà cựu vô địch Tây Ban Nha, đoàn quân Thiên thanh đã thắng sát nút 1-0 nhờ công của Gianluca Vialli. Họ đánh bại nốt Italia 2-0 ở trận cuối để vượt qua vòng bảng.
Ở bảng 1 với sự góp mặt của Tây Đức, Tây Ban Nha và Đan Mạch, Italia bị chủ nhà Tây Đức cầm hòa 1-1 bất chấp bàn mở tỷ số của Roberto Mancini. Trước nhà cựu vô địch Tây Ban Nha, đoàn quân Thiên thanh đã thắng sát nút 1-0 nhờ công của Gianluca Vialli. Họ đánh bại nốt Italia 2-0 ở trận cuối để vượt qua vòng bảng.
Cũng tại bảng A, chủ nhà Tây Đức sau trận hòa Italia 1-1 đã quét qua Đan Mạch với 2 bàn thắng của Klinsmann và Olaf Thon. Ở trận đấu cuối cùng, thủ môn huyền thoại Zubizarreta của TBN đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng bởi màn trình diễn chói sáng của Rudi Voller với cú đúp.
Cũng tại bảng A, chủ nhà Tây Đức sau trận hòa Italia 1-1 đã quét qua Đan Mạch với 2 bàn thắng của Klinsmann và Olaf Thon. Ở trận đấu cuối cùng, thủ môn huyền thoại Zubizarreta của TBN đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng bởi màn trình diễn chói sáng của Rudi Voller với cú đúp.
Trong trận bán kết đầu tiên, Tây Đức mở tỷ số trước nhờ công của Matthaus trên chấm phạt đền ở phút 55, nhưng thế dẫn trước chỉ được duy trì trong 20 phút trước khi Van Basten bị đốn ngã trong vòng cấm và Koeman sút thành công quả penalty. Khi mà trận đấu sắp bước vào hiệp phụ thì ở phút 88, một quả chọc khe khiến hàng thủ Tây Đức bị phá vỡ và Van Basten băng xuống ấn định tỷ số 2-
Trong trận bán kết đầu tiên, Tây Đức mở tỷ số trước nhờ công của Matthaus trên chấm phạt đền ở phút 55, nhưng thế dẫn trước chỉ được duy trì trong 20 phút trước khi Van Basten bị đốn ngã trong vòng cấm và Koeman sút thành công quả penalty. Khi mà trận đấu sắp bước vào hiệp phụ thì ở phút 88, một quả chọc khe khiến hàng thủ Tây Đức bị phá vỡ và Van Basten băng xuống ấn định tỷ số 2-
Ở trận bán kết thứ hai, Italia được đánh giá cao vì đã từng hạ Liên Xô 4-1 trong một trận giao hữu. Nhưng độ chính xác thấp trong các cú dứt điểm khiến Italia phải hối tiếc. Lần lượt Lytovchenko và Protasov ghi bàn để đưa đoàn quân của Lobanovsky vào chung kết.
Ở trận bán kết thứ hai, Italia được đánh giá cao vì đã từng hạ Liên Xô 4-1 trong một trận giao hữu. Nhưng độ chính xác thấp trong các cú dứt điểm khiến Italia phải hối tiếc. Lần lượt Lytovchenko và Protasov ghi bàn để đưa đoàn quân của Lobanovsky vào chung kết.
Trong trận chung kết, Ruud Gullitt giúp Hà Lan mở tỷ số ở phút 32, buộc Liên Xô vào thế rượt đuổi. Liên Xô được hưởng quả 11m, nhưng trên chấm phạt đền cú sút chìm của Igor Belanov đã bị thủ môn Bbreukelen cản phá. Van Basten ấn định tỷ số 2-0 ở phút 54 với một cú vô-lê từ góc 00, một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử EURO. Hà Lan lên ngôi vô địch với Van Basten là Vua phá lưới (5 bàn).
Trong trận chung kết, Ruud Gullitt giúp Hà Lan mở tỷ số ở phút 32, buộc Liên Xô vào thế rượt đuổi. Liên Xô được hưởng quả 11m, nhưng trên chấm phạt đền cú sút chìm của Igor Belanov đã bị thủ môn Bbreukelen cản phá. Van Basten ấn định tỷ số 2-0 ở phút 54 với một cú vô-lê từ góc 00, một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử EURO. Hà Lan lên ngôi vô địch với Van Basten là Vua phá lưới (5 bàn).
Trần Long