Mặt trái tấm HCV Olympic của vận động viên nhảy cầu Trung Quốc

02/08/2012 19:05
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Giành được huy chương vàng, Ngô Mẫn Hà mới được biết tin ông bà cô qua đời từ hơn 1 năm trước, còn người mẹ đã mắc ung thư vú nhiều năm.

Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Giành được huy chương vàng là khoảnh khắc vui sướng lớn lao đối với bất kỳ vận động viên nào tham gia Olympic London 2012. 
Ngô Mẫn Hà và tấm huy chương vàng môn nhảy cầu tại Olympic London 2012.
Ngô Mẫn Hà và tấm huy chương vàng môn nhảy cầu tại Olympic London 2012.

Tuy nhiên, đối với nữ VDV nhảy cầu người Trung Quốc Ngô Mẫn Hà, niềm vui đã không ở lại lâu với cô sau khi giành được tấm huy chương vàng hôm chủ nhật. 
Cô gái 26 tuổi đã phải đối mặt những cú sốc và nỗi buồn vì cha mẹ cô quyết định đây mới đúng là thời điểm để họ tiết lộ bí mật gia đình với cô.
Họ đã thừa nhận với con gái của mình rằng ông bà cô đã qua đời cách đây hơn một năm và vài năm qua mẹ cô đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú, một căn bệnh Ngô Mẫn Hà cũng không thể hiểu hết vì cô không có thời gian dành cho điều gì khác ngoài tập luyện nhảy cầu.
Theo cha mẹ Hà, lý do khiến họ đã giữ bí mật với cô vì muốn để cô dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của mình, để hoàn thành mục tiêu đoạt vàng tại Olympic. 
Cái giá đằng sau vinh quang của các vận động viên thể thao Trung Quốc không chỉ là mồ hôi và nước mắt đổ ra trong những buổi tập luyện khắc nghiệt mà còn là bị tước đoạt khỏi vòng tay của gia đình.
Cái giá đằng sau vinh quang của các vận động viên thể thao Trung Quốc không chỉ là mồ hôi và nước mắt đổ ra trong những buổi tập luyện khắc nghiệt mà còn là bị tước đoạt khỏi vòng tay của gia đình.

Họ tin rằng Ngô Mẫn Hà đã chịu rất nhiều áp lực lớn trên con đường đi tới thành công và gia đình của cô cũng nên chia sẻ những khó khăn như vậy.

Cha của Hà cho biết: "Đó là một lời nói dối cần thiết".
Ngô Mẫn Hà bắt đầu được tuyển chọn làm vận động viên nhảy cầu tiềm năng khi mới 6 tuổi và rời nhà hoàn toàn từ năm 16 tuổi đến sống tại các trung tâm huấn luyện. 
Để trở thành một ngôi sao sáng trong làng thể thao Trung Quốc, Ngô Mẫn Hà đã phải hy sinh cuộc sống trong vòng tay gia đình như mọi đứa trẻ bình thường khác.
"Chúng tôi đã chấp nhận việc một thời gian dài nó không hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ về những thứ như được hưởng hạnh phúc gia đình" - bố của Hà nói với tờ Bưu điện Thượng Hải buổi sáng.

Vận động viên Ngô Mẫn Hà và Hà Tư của Trung Quốc tham gia thi đấu tại Olympic London.
Vận động viên Ngô Mẫn Hà và Hà Tư của Trung Quốc tham gia thi đấu tại Olympic London.

Còn mẹ của Hà từng quyết định sẽ chờ đến khi bệnh tình của bà thuyên giảm mới nói với con gái. 
Những tiết lộ mới về các chương trình tập luyện hà khắc mà các vận động viên Trung Quốc phải trải qua để giành được những tấm huy chương trên đấu trường thể thao quốc tế gần đây liên tục được các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước này hé lộ.
Không chỉ đổ mồ hôi và nước mắt trong nhiều năm trước các giải đấu, họ còn phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề nếu không giành được chiến thắng.
Tại Trung Quốc, khi một vận động viên giành được huy chương vàng tại Olympic, họ sẽ nhận được các tin nhắn chúc mừng từ chính phủ thông qua các cơ quan thông tấn nhà nước. Không có trường hợp tương tự cho người giành được huy chương bạc hay đồng.
Còn nếu Ngô Mẫn Hà không không giành được thắng lợi như hôm nay, có thể cô sẽ còn mất nhiều thời gian nữa mới có thể biết được sự khó khăn mà người thân của cô đã phải trả qua cũng như phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ báo chí nước nhà như trường hợp của một VĐV cử tạ 17 tuổi đã để tuột mất tấm huy chương vàng. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)