|
Hệ thống đèn chiếu sáng hầm Kim Liên được đầu tư rất tốn kém |
|
Bác Dương – một người dân sống ở khu vực đường Lê Duẩn cho hay: “Người già đi hầm rất khó khăn, đi xuống đoạn cầu thang rồi lại đi lên khiến các khớp đầu gối chân mỏi nhừ, có lần phải ngồi nghỉ dừng chân”. |
|
Có hầm đi bộ nhưng người dân lại thờ ơ. |
|
Hầm vẫn sáng đèn, rộng rãi nhưng từ lúc nào đã trở thành nơi giải quyết "nỗi buồn" của một số người thiếu ý thức, gây ra mùi khai nồng nặc |
Trong khi đó, mỗi căn hầm đường bộ phải đầu tư nhiều tỷ đồng với thiết kế hầm rộng, có bậc thang lên xuống và hệ thống chiếu sáng bảo đảm. Nhưng bây giờ nhiều hầm dành cho người đi bộ đã trở thành nơi lý tưởng để một số người dân thiếu ý thức chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, thành điểm nghỉ ngơi, điểm giải trí, tập thể dục….
|
Hầm đi bộ thành nơi họp chợ, bán hàng. |
"Cửa hàng" mũ bảo hiểm. |
|
"Nhà trẻ" dưới hầm đi bộ Ngã Tư Sở |
|
Sân thể thao dưới hầm Ngã Tư Sở |
|
"Kho của nhà mình!" |
|
Thôi khỏi cần phải thuê nhà |