TP.HCM: Rùng mình lá đơn tố cha giết mẹ của bé gái 9 tuổi

10/07/2012 15:13
Theo Kiến Tường/Ngôi sao
Chị Linh được xác định tử vong vì ngã cầu thang, song nửa năm sau mẹ và con gái chị dắt nhau đi tố cáo rằng nạn nhân bị chồng đánh chết.

Ngày 9/7, trao đổi với PV, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết, chị Trương Thị Tuyết Linh (32 tuổi) tử vong vào sáng 30/12/2011 sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện. Cơ quan điều tra lúc đó kết luận nạn nhân chết do bị ngã cầu thang nên không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, mới đây, con gái chị Linh là bé Yến (9 tuổi) đã bất ngờ viết đơn tố cáo nguyên nhân khiến mẹ chết là bị cha đánh.

Don to cha giet me cua be gai 9 tuoi

Lá đơn của cô bé 9 tuổi gửi đến Công an quận Gò Vấp. Ảnh: Q.T

Trong lá đơn tố cáo còn có nhiều lỗi chính tả, câu từ chưa gãy ngọn, nét chữ non nớt... nhưng vẫn thể hiện rõ từng chi tiết, hành động của người cha mà bé gái cho rằng đã chứng kiến vào buổi sáng hôm đó. Mở đầu lá đơn, Yến viết: "Nay con làm đơn này về việc hai chị em con chứng kiến ba con đánh chết mẹ con và dặn con... Luôn cả ông nội con cũng thấy sự việc mà bảo con nói với bà ngoại con rằng mẹ té cầu thang, ai hỏi cũng nói rằng té cầu thang. Nếu không nói vậy thì ba đi tù, con đi bán vé số nên con không nói với bà ngoại. Con nghĩ để ba con sám hối...".

Kể về sự việc khiến mẹ bị đánh, Yến nêu, khi ấy cha hỏi mẹ tiền bán hàng hôm đó đâu. Khi mẹ vừa lấy tiền đưa thì bị cha tát vào mặt. Trong lúc cãi vã, cha cô bé đã dùng ghế đập vào đầu mẹ. Thấy ồn ào nên ông nội Yến từ trên gác đi xuống nhưng bị cha bé đuổi trở lên. “Lúc đó mẹ con ngồi sát tường. Ba lại lấy ghế nhựa đánh vào đầu mẹ, lấy nón bảo hiểm ném vào đầu mẹ làm bể nón”, Yến viết.

Sau đó, em lại thấy ba mình đá vào bụng mẹ làm mẹ đau đớn kêu cứu. “Ba kêu con lấy nước cho mẹ con uống, mẹ con vừa uống thì bị ói ra ngoài. Lúc này mẹ con bị xỉu, ba kêu ông nội phụ đưa mẹ con đi bệnh viện”, bé gái viết tiếp.

Giải thích về nguyên nhân đến bây giờ mới tố cáo sự việc, cô bé 9 tuổi cho rằng: "Ba con và ông nội ngược đãi, chửi bới bà ngoại ăn bám. Từ nhỏ đến lớn chị em con ở với bà ngoại con chứ không phải như lời ba con nói là ba nuôi dưỡng chị em con...".

Gặp bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (49 tuổi, mẹ chị Linh) tại căn nhà nhỏ trong căn hẻm ngoằn ngoèo tại quận Gò Vấp, bà sụt sùi kể cái chết con gái mình. Theo bà Lan thì sau khi chị Linh chết, bà đã dọn sang nhà con gái để tiện chăm sóc hai cháu ngoại là Yến và em gái 4 tuổi. Sau khi chị Linh được chôn cất chừng 10 ngày thì có cô bạn đến tìm. Bé Trang đã buột miệng cho biết “ba đánh chết mẹ rồi” khiến bà giật mình. Sau khi gặng hỏi cháu gái, cô bé thừa nhận đã tận mắt chứng kiến ba đánh đập mẹ dã man vào sáng hôm mẹ mất.

“Do sợ con rể tôi sẽ ức hiếp cháu gái, mà tôi nghĩ nó cũng sẽ hồi tâm nên không trình báo. Tuy nhiên nó ngày càng quá đáng, nên tôi đưa cháu đến công an tố cáo”, bà Lan cho biết. Tuy nhiên, kể từ ngày đó cha Yến đã mang hai con về nuôi khiến bà rất lo lắng. Bà lo chúng sẽ bị cha ngược đãi trong hoàn cảnh này nên đã làm đơn cầu cứu gửi đến Hội liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp nhờ can thiệp, xin thay đổi người giám hộ cho cháu ngoại.

Mẹ chị Linh với là đơn gửi Hội phụ nữ nhờ can thiệp về việc nuôi dưỡng hai cháu ngoại. Ảnh: Kiến Tường
Mẹ chị Linh với là đơn gửi Hội phụ nữ nhờ can thiệp về việc nuôi dưỡng hai cháu ngoại. Ảnh: Kiến Tường
Theo hồ sơ cảnh sát, sau khi xác định chị Linh đã chết, do nghi ngờ nạn nhân chết bất thường bởi có nhiều vết thương do tác động ngoại lực, bệnh viện đã báo công an. Làm việc với cảnh sát, cha chồng của chị Linh cho biết hồi sáng 30/12/1011, ông đang tập Yoga trên gác thì thấy con dâu bước lên. Tuy nhiên, khi ở bậc cầu thang thứ 6 thì chị Linh với tay lấy ly nước và trượt ngã. Ông đã lao đến chụp tay con dâu nhưng không kịp. Chị Linh té va vào thành tủ chén rồi rơi xuống nền nhà. Lúc này ông đã gọi con trai là chồng chị Linh về đưa đi cấp cứu.

Căn cứ biên bản giám định pháp y và biên bản khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thấy những dấu vết gây tử vong phù hợp với lời khai của cha chồng chị Linh. Cho rằng cái chết của chị Linh không có dấu hiệu hình sự nên vụ án đã không được khởi tố.

Một một cán bộ đội điều tra Công an quận Gò Vấp cho biết, khi nhận được đơn tố cáo của cháu Yến, cơ quan này đã mời chồng chị Linh lên làm việc. Tuy nhiên người đàn ông này phủ nhận mọi cáo buộc trong đơn và cho rằng bé Yến bị bà ngoại xúi giục. “Chúng tôi sẽ xem xét lại hồ sơ khám nghiệm tử thi và những dấu vết lúc mới nhập viện của chị Linh. Đồng thời mời người giám hộ để lấy lời khai của cô bé”, vị này khẳng định.

*Tên bé gái đã được thay đổi

Theo Kiến Tường/Ngôi sao