Dân mạng nói gì về giá vé Bằng Kiều cao ngất ngưởng?

26/10/2012 10:09
Yến Anh
(GDVN) - Hôm nay (26/10) liveshow của nam ca sĩ Bằng Kiều chính thức diễn ra tại TP.HCM và hiện tại thì vé vào xem được cho biết là đã được bán hết từ cách đây nửa tháng. Xung quanh chuyện cháy vé và giá vé cao ngất của liveshow Bằng Kiều, cộng đồng mạng đã có đủ ý kiến từ khen, chê, ủng hộ đến phê phán, thậm chí có nhiều cá nhân (hoặc tổ chức) trên các trang mạng đã lợi dụng “cơn khát vé” của khán giả để rao bán với giá cắt cổ.
Poster quảng cáo liveshow Bằng Kiều
Poster quảng cáo liveshow Bằng Kiều

"Chợ đen" rộn ràng trên mạng

Ngay thời điểm này, hoạt động mua bán vé chợ đen đang diễn ra rầm rộ. Ngay trên trang facebook chính thức của ca sĩ Bằng Kiều, xen kẽ với những bình luận bày tỏ sự mong chờ liveshow diễn ra là những comment công khai rao bán vé.

Nhan nhản thông tin rao bán vé liveshow Bằng Kiều trên facebook
Nhan nhản thông tin rao bán vé liveshow Bằng Kiều trên facebook

Có những tin rao kiểu như “Có cặp vé 500k show Bằng Kiều, ai quan tâm không mình để lại” chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã nhận 17 comment. Có người sẵn sàng trả với giá 1 triệu rưỡi cho cặp vé này. Đủ thấy, sức hút của nam ca sĩ hải ngoại Bằng Kiều khi về biểu diễn tại Việt Nam là thế nào.

Thậm chí có hẳn một "phiên đấu giá" hoành tráng vé xem Bằng Kiều do một admin facebook tung ra, như bức ảnh bên dưới.

Một admin facebook tung ra bảng đấu giá vé liveshow Bằng Kiều, giá thấp nhất 2,1 triệu đồng.
Một admin facebook tung ra bảng đấu giá vé liveshow Bằng Kiều, giá thấp nhất 2,1 triệu đồng.

Cũng trên facebook, có những bình luận so sánh hết sức dí dỏm rằng: “Bằng kiều “chấp” 2 rưỡi đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ngày 13-10 đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển bóng đá nam Indonesia. Giá vé gồm 4 loại là 50, 80, 120, và 150 nghìn đồng, vậy giá vé trung bình là 100 nghìn. Hôm ấy có khoảng 2 vạn người tới sân (thành công ngoài mong đợi), như vậy trận đấu đã thu được 2 tỷ tiền vé. Ngày 28-10 tới đây Bằng Kiều sẽ hát một đêm tại Hà Nôi. Giá vé gồm các loại là 500, 800, 1 triệu 2, 1 triệu 5, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, vậy giá vé trung bình (tính ''xông xênh'') cũng là 1 triệu 8. Vé đã cháy (một điều rất bình thường). Đêm diễn có hơn 3 nghìn khán giả (thực tế là hơn nhưng chỉ lấy 3000) lấy 1 triệu 8 trăm nghìn nhân với 3000 khán giả ta được 5 tỷ tư. Như vậy không ngoa chút nào khi nói sức hút của 11 ngôi sao bóng đá hiện tại của bóng đá Việt Nam vẫn còn kém xa với chỉ 1 mình Bằng Kiều, một ca sĩ đã 40 tuổi và xấp xỉ 10 năm không hát trên quê hương."

Dân mạng nói gì về giá vé liveshow Bằng Kiều?

Riêng về chuyện giá vé được đẩy lên cao ngất trời cũng có rất nhiều những ý kiến trái ngược, bất đồng.

Có người nói: “Thời buổi kinh tế đang khó khăn, đất nước vẫn nghèo và có biết bao người dân nghèo đang chạy ăn từng ngày, thì lại có những người bỏ ra mấy triệu để đi nghe nhạc 1 đêm, thật phung phí”.

Một bạn đọc khác tâm sự: “Tôi đang học tại một thành phố phía đông nước Đức. Giá vé xem kịch, ca nhạc, xiếc rẻ hơn rất nhiều, ví dụ giá xem kịch, ca kịch, hài kịch, dành cho sinh viên từ 40-60 Euro (tùy vị trí), giá vé xem ca nhạc chương trình lớn ngoài trời, giá sinh viên cũng chỉ 10 Euro (tương đương 270 nghìn đồng). Vậy mà vé ở Việt Nam từ 500 nghìn (tương đương gần 20 Euro) đến 4 triệu (gần 150 Euro). Nước mình là nước đang phát triển, bình quân thu nhập đầu người còn thấp, vậy mà giá xem ca nhạc cao ngất ngưởng. Phải chăng nước mình rất giầu?

Có ý kiến còn so sánh như sau: “Giá như vé hội thảo khoa học, hội thảo vấn đề xã hội nào đó mà được quan tâm, muốn có được tấm vé có giá nhu Liveshow Bằng kiều thì tốt biết mấy? Có thật nhiều người hâm mộ Bằng kiều đến vậy chăng?”

Một bạn đọc lớn tuổi chân thành chia sẻ: “Bốn triệu đồng/1vé để xem Bằng Kiều hát. Nghe mà quá xót ruột trong những ngày tháng này đối với những người như chúng tôi. Sau 42 năm công tác, đi khắp Bắc Trung Nam trong thời kì bom rơi, đạn nổ, về hưu một tháng được 3,5 triệu đồng. Thế mới biết, hiện nay quá nhiều người tài. Họ làm ra quá nhiều tiền. Xem ca nhạc một show diễn 4 triệu là thường!

Bên cạnh đó cũng không ít người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với giọng ca tenor Bằng Kiều, cho rằng việc đam mê và thể hiện niềm đam mê của mình là hoàn toàn bình thường và lên tiếng bênh vực cho hành động bỏ ra một lượng tiền lớn để mua vé xem anh hát.

Khi bị chê là phung phí, bạn đọc dinhvu đã bức xúc phản hồi lại: “Chúng tôi đi nghe Bằng Kiều không phải sính ngoại, đó là cái sai số 1 của các bác, sính ngoại sao Ý Lan, Tuấn Ngọc (danh ca) không có đông khán giả và vé đắt như vậy, chúng tôi yêu thích thực sự giọng ca tuyệt vời của Bằng Kiều và những ca khúc của người nghệ sĩ tài năng. Cái sai thứ 2 của các bác là kêu chúng tôi thừa tiền, tiền chúng tôi chia ra làm từ thiện, báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, trả lương nhân viên, và một phần dành cho riêng mình. Mỗi tháng chúng tôi làm từ thiện 20 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo, thì một năm chúng tôi bỏ ra 4 triệu đi nghe Bằng Kiều có gì sai? Cái sai thứ 3 của các bác là tiền chúng tôi có mà không chi tiêu thì những người khác làm gì có thu nhập. Một show diễn như Bằng Kiều đem lại công ăn việc làm cho bao nhiêu người các bác có tính không. Hay bác nào có người nhà làm phục vụ show diễn này lại vui mừng vì gia đình có thêm thu nhập? Sơ sơ là vậy."

Hay một ý kiến khác nói: “Khi người ta ngưỡng mộ một tài năng, một ngôi sao và có tiền giá vé bấy nhiêu thì người ta cũng rất sẵn sàng nhưng khi người ta không thích thì ngược lại và đó cũng là chuyện bình thường. Tôi thực lòng không thích với những phát biểu "từ thiện" khi đề cập tới một vấn đề gì đó tuy việc đó là tốt. Xã hội phải nhiều màu sắc.”

Bạn đọc Thúy Nga phát biểu: “Bỏ ra 1 khoản tiền để được nghe trực tiếp thần tượng của mình thì cũng chẳng có gì mà lãng phí. Với dân văn phòng như mình thì chắc chắn là không thể nhưng với thu nhập ngày nay đó cũng không phải 1 con số quá lớn. Kiếm tiền phải biết hưởng thụ chả lẽ người ta vất vả kiếm tiền chỉ để làm từ thiện thôi sao? Tiền 1 chai rượu tây trong những quán bar lớn mình nghĩ gấp mấy lần số tiền vé này ấy chứ. Mình không thể xem được liveshow này nhưng mình vẫn ủng hộ khán giả đến ủng hộ anh Bằng Kiều.”

Yến Anh