Thí sinh khiếm thị từ chối tuyển thẳng để “tự viết ước mơ”

26/06/2018 07:00
An Nguyên
(GDVN) - Mặc dù được một số trường Đại học đồng ý tuyển thẳng nhưng Trang vẫn đi thi với mong muốn được xét tuyển vào ngành học mà mình mơ ước.

Trong ngày đầu tiên của kỳ thi quốc gia, tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng) có một thí sinh khá đặc biệt. 

Đó là em Nguyễn Phương Trang, một trong ba thí sinh khiếm thị tham dự kỳ thi lần này của Đà Nẵng.

Nữ sinh khiếm thị Nguyễn Phương Trang chia sẻ về ước mơ của mình sau môn thi đầu tiên. Ảnh: HN
Nữ sinh khiếm thị Nguyễn Phương Trang chia sẻ về ước mơ của mình sau môn thi đầu tiên. Ảnh: HN

Ít ai biết rằng, Trang đã được một số trường Đại học ở Sài Gòn xét tuyển thẳng nhưng vẫn “khăn gói” đi thi như bao sĩ tử khác.

Em chia sẻ rằng, muốn được bước chân lên giảng đường bằng chính khả năng và sự cố gắng của bản thân.

Suốt 12 năm đèn sách, Trang muốn kiểm nghiệm lại những kiến thức đã học và đo lường nó bằng chính kết quả của kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục gửi điện khẩn khắc phục mưa lũ trong kỳ thi quốc gia

Trò chuyện lâu hơn với Trang mới hiểu thêm về nghị lực đáng khâm phục của nữ sinh khiếm thị. 

Chính mơ ước trở thành một chuyên gia tâm lý đã làm động lực và mục tiêu cho Trang phấn đấu suốt một quãng đường học hành nhọc nhằn, vất vả.

“Em muốn được vào học ngành Tâm lý học của trường Đại học sư phạm Đà Nẵng nên phải thi để xét tuyển. Đó là mơ ước từ bé của em nên phải cố gắng hết sức”, Trang chia sẻ.

Để thuận lợi cho việc làm bài, Trang cùng hai người bạn nữa được bố trí vào một phòng thi riêng biệt với đội ngũ giám thị, người giúp đỡ cận kề.

Các giám thị sẽ đọc đề thi để các bạn làm bài, một giáo viên khác sẽ hỗ trợ cho các bạn viết chữ.

Tuy nhiên, Trang đã từ chối sự giúp đỡ này mà muốn tự viết ra những dòng văn theo đúng dòng cảm xúc của mình.

“Trang vẫn viết được chữ nhưng không được đẹp như các bạn. Còn chữ nổi thì em chỉ mới học được hơn 3 năm trở lại đây nên không thể viết nhanh và chuẩn. Nhưng em vẫn muốn tự mình làm bài thi”, Trang tâm sự.

Đề Ngữ văn năm nay được đánh giá là khá hay và hấp dẫn, đòi hỏi các bạn phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức xã hội mới có bài văn hay.

Nhưng do gặp nhiều khó khăn trong việc viết chữ nên Trang nói bài làm không được như ý.

Mẹ con Trang đã dậy từ rất sớm và vượt qua một quãng đường khá dài để đến điểm thi. Ảnh: HN
Mẹ con Trang đã dậy từ rất sớm và vượt qua một quãng đường khá dài để đến điểm thi. Ảnh: HN

“Sắp tới, khi thi những môn trắc nghiệm thì em sẽ tự tin để làm bài hơn”, Trang nói.

Chia sẻ về nguyện vọng được vào học ngành Tâm lý học, Trang nói hy vọng với sẽ giúp đỡ được cho các bạn có hoàn cảnh như mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tự tin viết tiếp những ước mơ.

Đón con trở ra từ phòng thi, chị Nguyễn Thị Thu (mẹ Trang) vội vàng chạy đến hỏi han con gái xem có làm bài được không.

Nữ thí sinh 50 tuổi tham dự thi, nuôi ước mơ vào đại học

Để đưa con đi thi, chị Thu phải xin phép cơ quan nghỉ làm, dậy từ sớm để chuẩn bị hành trang.

Mẹ Trang chia sẻ rằng, lúc mới sinh ra, em cũng có đôi mắt sáng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Nhưng từ lúc lên 5 tuổi, thị lực của em cứ mờ dần và không còn nhìn rõ mọi vật nữa.

Thương con gái sớm chịu thiệt thòi nhưng ham học và có chí vươn lên nên ba mẹ Trang vẫn ngày ngày giúp đỡ con đến trường.

Khi vào học trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, nhà cách xa trường gần 20km nhưng Trang vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày.

Không để ba mẹ thất vọng, kết quả học tập của Trang luôn đạt học sinh khá, giỏi trở lên. Em nhiệt tình tham gia các hoạt động tại trường.

“Mới đây, Trang tham gia một chương trình dành cho thanh niên Việt Nam và lọt vào top 6”, mẹ Trang vui vẻ khoe.

Với ý chí và nghị lực vươn lên không mệt mỏi, mong rằng, Trang sẽ viết tiếp những ước mơ cho các bạn cùng hoàn cảnh.

An Nguyên