Người Hà Nội hàng ngày vẫn ăn rau xanh mơn mởn trên...mộ vừa chôn

24/07/2013 17:21
Theo VietNamNet
(GDVN) - Rau muống, mồng tơi, rau ngót... đã được người nông dân Vĩnh Quỳnh trồng trên các khu nghĩa địa từ nhiều năm nay và hàng ngày tỏa đi khắp các chợ ở Thủ đô Hà Nội.
Cách trung tâm Thủ đô chỉ trên chục cây số, những khu nghĩa địa thuộc xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) xanh mơn mởn những khoảnh ruộng rau được trồng khắp các ngôi mộ mới, cũ.

Ít có khoảng trống nào ở các khu nghĩa địa thuộc xã Vĩnh Quỳnh mà không được trồng rau xanh. Rau mơn mởn trên nóc các ngôi mộ cũ, mới, quây quanh những ngôi mộ vừa chôn với những vòng hoa vẫn đắp xung quanh.
Rau muống mọc quanh một ngôi mộ mới chôn tại một khu nghĩa địa thuộc xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội).
Rau muống mọc quanh một ngôi mộ mới chôn tại một khu nghĩa địa thuộc xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội).
Ruộng rau muống mới được thu hoạch cũng là khu nghĩa địa thuộc xã Vĩnh Quỳnh
Ruộng rau muống mới được thu hoạch cũng là khu nghĩa địa thuộc xã Vĩnh Quỳnh
Nóc một ngôi mộ cũ được tận dụng trồng rau mồng tơi.
Nóc một ngôi mộ cũ được tận dụng trồng rau mồng tơi.
Rau muống ken dày quanh một ngôi mộ.
Rau muống ken dày quanh một ngôi mộ.
Mồng tơi xanh mơn mởn trên một ngôi mộ mới xây.
Mồng tơi xanh mơn mởn trên một ngôi mộ mới xây.
Khoảnh ruộng rau muống chiếm hết phần đất trống trong một khu mộ.
Khoảnh ruộng rau muống chiếm hết phần đất trống trong một khu mộ.
Khoảng đất sẽ dùng xây mộ cũng được tận canh khóm ra muống.
Khoảng đất sẽ dùng xây mộ cũng được tận canh khóm ra muống.
Những ruộng rau hầu hết xen cạnh các khu mộ.
Những ruộng rau hầu hết xen cạnh các khu mộ.
Một số người dân Vĩnh Quỳnh vẫn ăn loại rau trồng trên các khu nghĩa địa của làng.
Một số người dân Vĩnh Quỳnh vẫn ăn loại rau trồng trên các khu nghĩa địa của làng.
Những tải rau được tập kết mỗi sáng bên khu mộ trước khi được bán. Những chiếc chăn cũ cáu bẩn dấp nước giữ cho rau tươi lâu.
Những tải rau được tập kết mỗi sáng bên khu mộ trước khi được bán. Những chiếc chăn cũ cáu bẩn dấp nước giữ cho rau tươi lâu.
Mỗi sáng rau được hái ở các khu nghĩa địa xã Vĩnh Quỳnh được người dân chở đi bán khắp các khu chợ Hà Nội.
Mỗi sáng rau được hái ở các khu nghĩa địa xã Vĩnh Quỳnh được người dân chở đi bán khắp các khu chợ Hà Nội.
Theo VietNamNet