Trời mưa thì mặc trời mưa

02/04/2012 10:00
(GDVN) - Ngập, vấn đề muôn thủa, nhưng với người dân thì sống chung với ngập cũng quen.
Con tôi phải giống thằng này Răng hô, tóc húi, cả ngày chạy rông
Con tôi phải giống thằng này
Răng hô, tóc húi, cả ngày chạy rông
Vợ mình nói quả không sai Đến đây có cả chân dài, rượu ngon
Vợ mình nói quả không sai
Đến đây có cả chân dài, rượu ngon
Ô hay sao phải ngạc nhiên Đêm ấy chẳng phải mất điên (điện) còn gì?
Ô hay sao phải ngạc nhiên
Đêm ấy chẳng phải mất điên (điện) còn gì?
Trời mưa thì mặc trời mưa Lũ lụt chẳng sợ, ta chưa ướt quần
Trời mưa thì mặc trời mưa
Lũ lụt chẳng sợ, ta chưa ướt quần
Tớ đang buồn đấy ấy ơi Đừng vội uống nhé kẻo xơi nhầm hàng
Tớ đang buồn đấy ấy ơi
Đừng vội uống nhé kẻo xơi nhầm hàng
Đứng nhiều đã mỏi chân rồi Mượn tạm cái ghế em xem
Đứng nhiều đã mỏi chân rồi
Mượn tạm cái ghế em xem
Chuẩn bị tư thế sẵn sàng Chảo em đã có, không hàng, sẽ tương
Chuẩn bị tư thế sẵn sàng
Chảo em đã có, không hàng, sẽ tương
Dưới ngọn nến cháy bập bùng Soi gương bỗng thấy kẻ khùng nhe răng
Dưới ngọn nến cháy bập bùng
Soi gương bỗng thấy kẻ khùng nhe răng
Mẹ đi công tác xa nhà Sữa gì chẳng giống mẹ pha tý nào
Mẹ đi công tác xa nhà
Sữa gì chẳng giống mẹ pha tý nào
Đang trượt thì nghĩ đến anh Nên em quên mất chẳng phanh lại gì
Đang trượt thì nghĩ đến anh
Nên em quên mất chẳng phanh lại gì