Bé 18 tháng gãy tay, phụ huynh cáo buộc cơ sở GD, chủ lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 nói gì?

06/08/2025 06:38
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News

GDVN - Ủy ban Nhân dân phường Thới An đã vào cuộc, làm việc với chủ Lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 về những khiếu nại của phụ huynh em K.

Ngày 5/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường Thới An (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, sáng cùng ngày, phường đã thành lập tổ kiểm tra đột xuất Lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 về khiếu nại của chị Vũ Thị Bình, là phụ huynh của bé trai tên K. (sinh tháng 1/2024) đang học tại Gấu Trúc 2.

Căn cứ vào nội dung của biên bản kiểm tra, chủ Lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 là bà Mai Thị Thủy cho biết, khoảng 15h ngày 18/6/2025, giáo viên T. phát hiện bé K. bị sưng ở tay phải, nên gọi điện thoại cho chị Vũ Thị Bình là phụ huynh của em K. đến đón.

Đến tối cùng ngày, chị Bình điện thoại cho bà Thủy thông báo rằng, K. bị gãy tay và gửi kèm ảnh chụp X-quang. Lúc này, bà Thủy có hỏi viện phí hết bao nhiêu tiền, để lớp có thể hỗ trợ thanh toán, thì chị Bình nói ngày mai sẽ gặp trao đổi.

Ngày 19/6, ba mẹ của K. đến gặp bà Thủy, giáo viên cùng với bảo mẫu phụ trách lớp của K. cho biết, đã bó bột cho K. và sẽ đi tái khám vào ngày 25/6, nếu sức khỏe ổn thì vẫn tiếp tục cho K. học tại Gấu trúc 2.

gdvn-mggautruc2.jpg
Lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Bà Mai Thị Thủy có trao đổi với phụ huynh, mong muốn được đến nhà thăm hỏi sức khỏe của K. nhưng không nhận được sự đồng ý, và phụ huynh nói sẽ trao đổi tại lớp. Đồng thời, bà Thủy có đề xuất tiền viện phí thanh toán hỗ trợ cho gia đình của K. nhưng phụ huynh thì lại nói chờ tái khám.

Ngày 20/6, bà Thủy chuyển khoản cho phụ huynh của K. 3 triệu đồng, thường xuyên nhắn tin thăm hỏi sức khỏe của K. Ngày 1/7, chị Bình có yêu cầu bà Thủy trích xuất camera để biết diễn tiến trong lớp vào ngày 17/6, rồi sau đó bà Thủy tiếp tục chuyển khoản cho mẹ bé K. 3 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Đến ngày 7/7, mẹ của K. có hẹn làm việc với lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2, và yêu cầu bà Thủy (chủ lớp) phải chịu trách nhiệm về viện phí điều trị gãy tay phải, yêu cầu bồi thường viện phí, tổn thất tinh thần, sức khỏe, ngày công lao động của mẹ bé K. khi phải nghỉ để chăm sóc bé.

Bà Thủy lúc đó có hỏi tổng chi phí hết các khoản nêu trên hết bao nhiêu, thì chị Bình có nói là tùy các cô. Bà Mai Thị Thủy có khẳng định rằng việc học sinh bị gãy tay phải là ngoài ý muốn của lớp, của gia đình.

Tuy nhiên, việc K. bị gãy tay phải là không biết nguyên nhân xảy ra là do đâu, do gia đình hay do các cô ở lớp, mà nếu là do lớp thì cho các cô xin lỗi, sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình 50 triệu đồng.

Ngày 8/7/2025, bà Thủy đề xuất hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, thì được mẹ của bé K. đồng ý, hẹn hôm sau đến gặp để thống nhất kết thúc sự việc. Dù vậy, đến 22h ngày 8/7, mẹ của K. thông tin lại với lớp là không đồng ý với mức tiền hỗ trợ này, nên sẽ làm đơn khởi kiện ra tòa, với đề nghị xem xét tổng mức tiền hỗ trợ là 245 triệu đồng, bao gồm tất cả các chi phí điều trị, thuốc men cần thiết cho bé K. trong quá trình điều trị vết thương ở tay, cũng như các chi phí thu nhập bị mất của chị Bình, chi phí đi lại cũng như mọi chi phí khác có liên quan.

Tại buổi làm việc với tổ kiểm tra của Ủy ban nhân dân phường Thới An bà Mai Thị Thủy – Chủ lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 khẳng định, các cô giáo không có bạo hành, không làm ngã trẻ ở lớp.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Mai Thị Thủy – chủ Lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 chia sẻ: “Đã trích xuất camera vào những ngày phụ huynh phản ánh, chủ cơ sở khẳng định bé K. không bị ngã, không bị đánh, không bị bạo hành ở lớp”.

Lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh) được Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (trước khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) cấp giấy phép thành lập vào ngày 8/8/2019, do bà Mai Thị Thủy là chủ lớp.

gdvn-giaychungnhantt.jpg
Giấy chứng nhận thương tích mà Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cho gia đình bé K. Ảnh do gia đình cung cấp.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, chiều ngày 17/6, khi đưa K. về nhà thì chị Bình nhận thấy ở bé có nhiều dấu hiệu không bình thường. Khi đưa con đi học vào sáng ngày 18/6, chị Bình có dặn cô giáo chú ý đến sức khỏe của K. thì đến chiều nhận được điện thoại báo từ giáo viên nói bé bị sưng ở tay phải.

Bé K. được phụ huynh chuyển ngay đến phòng khám gần nhất, rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám, điều trị. Theo Giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cho phụ huynh bé K., bệnh nhân này được chẩn đoán “Gãy kín 1/3 giữa xương cánh tay phải”.

Dù vậy, trao đổi với phụ huynh, các cô giáo phụ trách lớp của bé K. nói rằng đã chăm sóc học sinh tốt, còn chủ lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2 khẳng định rằng, không có căn cứ để nói rằng, bé K. bị gãy tay phải là do các cô hay lớp mẫu giáo Gấu Trúc 2.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm được diễn biến của vụ việc này, đồng thời đang chờ địa phương làm báo cáo cụ thể về vụ việc.

Việt Dũng