Nhờ cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Đỗ Kiều Bảo Ngân (sinh năm 2006, Hà Nội) đã xuất sắc đạt học bổng Excellent Scholarship để tham gia du học bậc cử nhân tại Vương quốc Anh.
Hiện, Bảo Ngân đang theo học năm nhất tại Trường Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh), chuyên ngành Truyền thông, Giao tiếp và Văn hoá (Media, Communications and Culture) với học bổng của mình.
Năng lực tiếng Anh xuất phát từ việc tự học qua Youtube
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Bảo Ngân bày tỏ, mặc dù đây không phải là học bổng toàn phần nhưng là học bổng mức cao nhất cho sinh viên quốc tế tại trường em và hầu như các trường đại học ở Vương quốc Anh không có nhiều mức học bổng cao như vậy. Với học bổng này, em sẽ được giảm 50% học phí cho năm học đầu tiên và 6.000 Bảng Anh cho hai năm tiếp theo.
Nói về lý do lựa chọn quốc gia du học của mình, nữ sinh cho hay, em có nộp hồ sơ vào một số trường đại học ở Canada nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là được đến Vương quốc Anh học tập. Bởi qua tìm hiểu, em thấy đây là quốc gia phù hợp nhất với sở thích, mục tiêu phát triển và định hướng của bản thân.
Bảo Ngân kể lại, từ cấp 2, em đã đọc và xem hết từng tập truyện, từng bộ phim của Harry Potter về thế giới phép thuật đầy huyền bí của nước Anh. Bên cạnh lý do xuất phát từ sở thích, việc du học ở Vương quốc Anh cũng giúp em tiết kiệm được thời gian học tập hơn. Nếu du học tại quốc gia này, em chỉ cần học 3 năm cho bậc cử nhân và 1 năm đối với bậc thạc sĩ.
![Đỗ Kiều Bảo Ngân đã xuất sắc đạt học bổng Excellent Scholarship để tham gia du học bậc cử nhân tại Vương quốc Anh (Ảnh: NVCC). 16886164-975f-45ca-b393-e2fa78b5b580.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/ywfrd/2025_02_04/16886164-975f-45ca-b393-e2fa78b5b580-2580-5898.jpg)
Sau khi đạt học bổng và chọn được trường đại học mà bản thân mong muốn, Bảo Ngân đã tìm hiểu về ngành học và thế mạnh của từng ngành để có lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, ngay từ lúc đọc về các môn học của ngành Truyền thông, Giao tiếp và Văn hoá trên trang web chuyên ngành của trường, em đã rất hứng thú và gần như không do dự mà lựa chọn vào ngành học này.
Cụ thể, Truyền thông, Giao tiếp và Văn hoá là một ngành học rất mở, với nhiều môn học ở các lĩnh vực đan xen. Từ Film Production - tìm hiểu và thực hành làm trong ekip phim, PR & Marketing - học cách lên dự án quảng bá truyền thông đến Media Psychology - tâm lí học trong truyền thông, và nhiều môn học thú vị sẽ được học trong những năm sắp tới nữa.
Do đó, ngành học này sẽ tận dụng được thế mạnh về khả năng viết lách của Bảo Ngân cũng như phát triển kỹ năng quay dựng, sử dụng hình ảnh để tạo nên những bài viết thu hút nhiều độc giả.
Cũng theo Bảo Ngân, em may mắn có mẹ là giảng viên tiếng Anh, vì vậy đã được tiếp xúc với ngoại ngữ từ khá sớm. Nữ sinh cho hay, năng lực tiếng Anh mà em có được chủ yếu xuất phát từ việc em tự học qua Youtube từ khi còn bé chứ không qua trường lớp. Và khao khát được đi du học của cô gái gen Z cũng nảy sinh từ những video mà em xem ngày nhỏ trên Youtube.
“Từ khi còn nhỏ, em đã xác định tương lai mình chắc chắn sẽ đi học xa. Em luôn mong muốn được khám phá những điều mới, học hỏi và trải nghiệm thêm nhiều điều bổ ích trên thế giới. Vậy nên, dù gia đình không thuộc dạng khá giả, em vẫn luôn giữ suy nghĩ trong đầu rằng mình sẽ đi du học”, Bảo Ngân bày tỏ.
Nữ sinh thông tin, mặc dù nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, tuy nhiên do điều kiện kinh tế nên mẹ em đã đặt ra mục tiêu là chỉ cần có học bổng thì có thể đi du học ở bất cứ đâu em muốn. Do đó, dù đứng trước nhiều khó khăn để giành được học bổng du học, Bảo Ngân vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của bản thân đến cùng.
![Đỗ Kiều Bảo Ngân (đứng giữa) nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học cùng nhóm nghiên cứu. z6296083447068_e320e437bb33dc5d07515b98020ed0ae.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/ywfrd/2025_02_07/z6296083447068-e320e437bb33dc5d07515b98020ed0ae-9529-6432.jpg)
Tạo nhiều kinh nghiệm để viết nên câu chuyện ý nghĩa cho bài luận xin học bổng
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học của mình, Bảo Ngân cho biết, có lẽ khó khăn lớn nhất đối với em là tìm ra câu chuyện cho bài luận của mình bởi đây chính là “chìa khoá” để em giành được suất học bổng du học.
Trong những bài luận em từng đọc, hầu như các anh chị khoá trước đều có câu chuyện gắn liền với động lực giành học bổng, hay một tài năng nào đó nổi trội. Tuy nhiên, Bảo Ngân lại không có tài năng đặc biệt ở lĩnh vực nào. Em không có đam mê, không có năng khiếu, chỉ là một học sinh bình thường nên không thể bày tỏ rằng mình muốn đi du học nên cần học bổng, cũng không thể khẳng định bản thân là ứng cử viên xuất sắc nhất.
Vậy nên, suốt 3 năm cấp 3, em đã cố gắng trải nghiệm những gì có thể trong khả năng của bản thân và không từ chối bất kì cơ hội nào. Từ việc làm lớp trưởng, bí thư của lớp, cho tới các hoạt động ngoại khoá câu lạc bộ ở trường đến tham gia thi giải quốc tế, ...
Khi ⅔ quãng thời gian làm học sinh cấp trung học phổ thông trôi qua, Bảo Ngân đã có một câu chuyện ý nghĩa trong bài luận xin học bổng với nhiều trải nghiệm, kỹ năng của riêng mình. Như vậy, bài luận của em đã hoàn thành với dòng mở đầu là câu nói từ một bộ phim mà em yêu thích “Talent is something you make bloom, skill is something you polish”, tức “Tài năng là thứ sẽ tự nở rộ, kĩ năng là thứ ta phải mài dũa”. Câu nói này cũng giống với hành trình mà cô gái nhỏ đã nỗ lực trong suốt quãng thời gian dài.
Chia sẻ thêm, Bảo Ngân cho hay, em không phải người dễ bị căng thẳng trong vấn đề thi cử. Dù có áp lực trong việc học hành, ôn tập đến mấy, em vẫn giữ suy nghĩ rằng chỉ cần làm hết sức mình, kết quả ra sao cũng không hối hận.
Thế nhưng, đã có lần em khá căng thẳng về việc học và thi chứng chỉ IELTS. Theo đó, để trúng tuyển được học bổng du học cao, bên cạnh bài luận, năng lực ngoại ngữ cũng rất quan trọng. Dù có gốc tiếng Anh khá chắc và từng thi được 7.0 IELTS vào lớp 10, thế nhưng, Bảo Ngân vẫn khá lo lắng vì em sẽ phải thi IELTS trên máy tính cho kịp thời gian nộp hồ sơ, và tiền thi IELTS UKVI cũng đắt hơn so với hình thức thi IELTS thông thường.
Hơn nữa, mùa hè năm 2023 cũng là khoảng thời gian em bận rộn nhất khi vừa phải ôn thi IELTS, vừa tham thi giải quốc tế ở Indonesia.
Mặt khác, việc có mẹ là giảng viên dạy tiếng Anh đã trở thành áp lực vô hình đối với cô gái nhỏ đang học lớp 11 khi đó. Vậy nên, em đã rất cố gắng để đạt được số điểm IELTS cao nhất có thể là 8.0.
Cuối cùng, áp lực ấy đã thực sự tạo ra “kim cương” khi Bảo Ngân đạt được IELTS 8.0. Nhìn lại khoảng thời gian đó, em vẫn luôn cảm thấy tự hào và biết ơn sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.
Đến thời điểm hiện tại, Bảo Ngân đã sống và học tập ở Anh được 4 tháng. May mắn là em không bị sốc văn hoá hay phải đổi thói quen sinh hoạt quá nhiều, thầy cô và các bạn trên trường cũng khá dễ làm quen. Tuy nhiên, do là lần đầu tiên phải tự lập hoàn toàn nên thời gian đầu cô gái Việt cũng có phần hơi vất vả khi phải tự giải quyết mọi vấn đề.
Thông tin thêm, cô gái gen Z cho hay, vào thời gian rảnh, em thường thích đi chụp ảnh những địa điểm mới để lưu giữ kỉ niệm. Sau khi học xong kì đầu tiên ở đây, em cũng phần nào hiểu rõ hơn về kĩ thuật nhiếp ảnh, cách xây dựng bố cục, nhân vật có thể kể chuyện thông qua sự sắp xếp trong khung hình. Không những vậy, Bảo Ngân còn đặc biệt thích chụp ảnh những người thân yêu của mình. Những tấm hình chụp với gia đình, bạn bè là thứ duy nhất em treo trong phòng kí túc xá, là động lực giúp em cố gắng nỗ lực mỗi ngày, để em biết mình không cô đơn khi ở nơi xa.
Hiện, Bảo Ngân chưa có ý định nào cụ thể, tuy nhiên, em mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ được học tiếp lên bậc Thạc sĩ, sau đó quay về Việt Nam làm việc.