Bi thương số phận "trai nhảy" ở Afghanistan

24/10/2011 09:08
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)
(GDVN) - Trong xã hội Afghanistan, hình ảnh một cậu bé ăn mặc như con gái và nhảy múa trong các tiệc cưới là điều rất bình thường. Họ được gọi là những "bacha bereesh" hay "trai nhảy". Tuy nhiên, gần 30 năm chiến tranh ở Afghanistan đã khiến nghèo đói lan rộng và buộc những cậu bé này phải bán mình, trở thành nô lệ tình dục cho những người đàn ông giàu có và quyền lực.
Shukur (21tuổi) đã bị bắt cóc đến Kunduz ở Afghanistan năm 12 tuổi và được đào tạo để trở thành một bacha bereesh. Năm năm sau, cậu bỏ trốn tới Kan Buer tự đi đi kiếm sống.
Shukur (21tuổi) đã bị bắt cóc đến Kunduz ở Afghanistan năm 12 tuổi và được đào tạo để trở thành một bacha bereesh. Năm năm sau, cậu bỏ trốn tới Kan Buer tự đi đi kiếm sống.
Shaharyar (24 tuổi) sống ở Buer Kan. Cha cậu qua đời khi cậu mới 17 tuổi. Là con trai cả của gia đình, Shaharyar phải đảm nhận trách nhiệm nuôi các thành viên còn lại trong gia đình của mình. Anh đã gặp gỡ một bậc thầy ChaiKhan, người truyền dạy khiêu vũ, và trở thành một trai nhảy để kiếm sống.
Shaharyar (24 tuổi) sống ở Buer Kan. Cha cậu qua đời khi cậu mới 17 tuổi. Là con trai cả của gia đình, Shaharyar phải đảm nhận trách nhiệm nuôi các thành viên còn lại trong gia đình của mình. Anh đã gặp gỡ một bậc thầy ChaiKhan, người truyền dạy khiêu vũ, và trở thành một trai nhảy để kiếm sống.
Shukur khiêu vũ. Các bacha bereesh không có râu, ăn mặc như các cô gái, đội ngực giả và đeo những quả chuông nhỏ ở chân khi nhảy múa trong những bữa tiệc cưới hoặc các bữa tiệc thác loạn dành riêng cho các nam giới.
Shukur khiêu vũ. Các bacha bereesh không có râu, ăn mặc như các cô gái, đội ngực giả và đeo những quả chuông nhỏ ở chân khi nhảy múa trong những bữa tiệc cưới hoặc các bữa tiệc thác loạn dành riêng cho các nam giới.
Không chỉ phải nhảy múa mua vui cho những người đàn ông, nhiều bacha bereesh đã bị ép trở thành lô nệ tình dục của các chỉ huy lực lượng dân quân Afghanistan, những người cũng có gia đình nhưng vẫn thích những chàng trai nhảy, bởi trong xã hội Afghanistan, việc sở hữu một chàng trai nhảy là "uy tín" của họ.
Không chỉ phải nhảy múa mua vui cho những người đàn ông, nhiều bacha bereesh đã bị ép trở thành lô nệ tình dục của các chỉ huy lực lượng dân quân Afghanistan, những người cũng có gia đình nhưng vẫn thích những chàng trai nhảy, bởi trong xã hội Afghanistan, việc sở hữu một chàng trai nhảy là "uy tín" của họ.
Trai nhảy Shaharyar sống ở miền bắc Afghanistan. Cậu thuộc sở hữu của một cựu tư lệnh và chỉ huy du kích vũ địa phương, người đang quản lý rất nhiều cậu bé giống Shaharyar và thường để bắt họ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau để tìm ra người xuất sắc nhất đem đi... bán.
Trai nhảy Shaharyar sống ở miền bắc Afghanistan. Cậu thuộc sở hữu của một cựu tư lệnh và chỉ huy du kích vũ địa phương, người đang quản lý rất nhiều cậu bé giống Shaharyar và thường để bắt họ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau để tìm ra người xuất sắc nhất đem đi... bán.
Shaharyar và Shukur trong một buổi khiêu vũ. Một cựu chỉ huy du kích địa phương thừa nhận: "Mọi người đều thích cậu bé nhảy hay nhất, đẹp trai nhất và cố gắng giành được người đó".
Shaharyar và Shukur trong một buổi khiêu vũ. Một cựu chỉ huy du kích địa phương thừa nhận: "Mọi người đều thích cậu bé nhảy hay nhất, đẹp trai nhất và cố gắng giành được người đó".
Nếu tuân theo lời của các ông chủ, bacha bereesh sẽ có một cuộc sống sung túc, được trả lương, được mua cho nhiều quần áo đẹp và thậm chí được cấp cho xe hơi riêng. Nhưng nếu ngược lại, họ sẽ bị đánh đập.
Nếu tuân theo lời của các ông chủ, bacha bereesh sẽ có một cuộc sống sung túc, được trả lương, được mua cho nhiều quần áo đẹp và thậm chí được cấp cho xe hơi riêng. Nhưng nếu ngược lại, họ sẽ bị đánh đập.
Nhưng sau những buổi khiêu vũ, các bacha bereesh có thể sẽ bị ép phải tham gia các bữa tiệc ma túy hoặc buộc phải quan hệ tình dục với khách hàng.
Nhưng sau những buổi khiêu vũ, các bacha bereesh có thể sẽ bị ép phải tham gia các bữa tiệc ma túy hoặc buộc phải quan hệ tình dục với khách hàng.
Những bữa tiệc như thế này thường diễn ra mỗi tuần một lần
Những bữa tiệc như thế này thường diễn ra mỗi tuần một lần
Nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng lên án, chính phủ Afghanistan cũng đã cố gắng dẹp bỏ vấn nạn này. Tuy nhiên, vì nghèo đói, nhiều chàng trai Afghanistan trẻ đã chấp nhận cuộc sống như vậy dù ngay cả khi họ có cơ hội chạy trốn.
Nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng lên án, chính phủ Afghanistan cũng đã cố gắng dẹp bỏ vấn nạn này. Tuy nhiên, vì nghèo đói, nhiều chàng trai Afghanistan trẻ đã chấp nhận cuộc sống như vậy dù ngay cả khi họ có cơ hội chạy trốn.

Fridoon (13 tuổi) đã trở thành bacha bereesh sau khi bỏ nhà đi lang thang vì bị mẹ kế đánh đập tàn nhẫn. Hai năm trước, cậu đã từ bỏ cuộc sống của trai nhảy nhưng vẫn là một đứa trẻ vô gia cư và nghiện ma túy.
Fridoon (13 tuổi) đã trở thành bacha bereesh sau khi bỏ nhà đi lang thang vì bị mẹ kế đánh đập tàn nhẫn. Hai năm trước, cậu đã từ bỏ cuộc sống của trai nhảy nhưng vẫn là một đứa trẻ vô gia cư và nghiện ma túy.
Fridoon bây giờ kiếm sống bằng cách xin ăn trên các đường phố.
Fridoon bây giờ kiếm sống bằng cách xin ăn trên các đường phố.
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)