Cá sấu Vua cắn chết một mãnh hổ 8 tuổi ở Ấn Độ

13/08/2011 03:00
(GDVN) - Chúa tể sơn lâm đã buộc phải gánh thất bại khi đối đầu với một con cá sấu dài 4,5m ở khu đầm lầy ngập mặn hoang dã tây Bangal hồi đầu tuần vừa qua.

(GDVN) - Chúa tể sơn lâm đã buộc phải gánh thất bại khi đối đầu với một con cá sấu dài 4,5m ở khu đầm lầy ngập mặn hoang dã tây Bangal hồi đầu tuần vừa qua.

Theo các nhân viên kiểm lâm tại Vườn quốc gia Sundarbans, con cá sấu trên đã làm nên lịch sử khi trở thành con cá sấu đầu tiên tiêu diệt một con hổ hoang dã.

 

Những mảnh thi thể còn lại của con hổ đực 8 tuổi đã được tìm thấy bên bờ sông vào sáng ngày thứ Ba và đã được xác nhận đã bị cá sấu tấn công và ăn thịt.

Theo các nhân viên kiểm lâm, con hổ đã bị tấn công khi nó đang cố bơi qua sông và bị giết trong một trận chiến khốc liệt sau đó.

Theo các chuyên gia Ấn Độ, chuyện những con hổ tấn công và giết cá sấu không phải là hiếm mà ngược lại, rất phổ biến ở khu dự trữ hổ hoang dã Ranthambore gần đó.

Cũng rất hiếm khi các động vật ăn thịt lớn đối đầu với nhau. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ được thấy một con hổ bị cá sấu tiêu diệt. Có lẽ, con cá sấu đã có được lợi thế khi chiến đấu ở dưới nước nên mới chiến thắng được chúa sơn lâm.

{iarelatednews articleid='10200,9429,9481,9356,9210,8688,9128,9118,9043,9032,8811,8563,8453,8493,8224,8260,7888,7844'}
Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)