Chàng trai Canada thả 4800 thư chai trong suốt 15 năm

28/09/2011 06:53
Hoàng Nhi (theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Một chàng trai người Canada đã miệt mài với cách thức rất thú vị để làm quen với bạn bè trên thế giới: gửi thư trong chai suốt 15 năm qua.
Chàng trai đó tên là Harold Hackett, quốc tịch Canada, với mong muốn làm quen với bạn bè trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm 1996, Harold đã sử dụng cách thức vốn chỉ thấy trong những câu chuyện cổ tích của Andersen: gửi thư trong chai và thả trôi xuống biển!

Hàng ngày, anh đứng ở bờ biển, căn cứ theo hướng gió để thả những cái chai có chứa thư trong đó, anh làm như vậy suốt 15 năm qua. Đến hôm nay, cho dù đã bước vào thời đại công nghệ thông tin, Harold không sử dụng sự hỗ trợ của điện thoại hay internet mà vẫn trung thành với cách thức truyền thống và có phần lãng mạn này.

Harold Hackett đã thả 4800 thư chai xuống biển trong 15 năm qua.
Harold Hackett đã thả 4800 thư chai xuống biển trong 15 năm qua.

Theo tiết lộ của Harold, anh đã thả trôi tổng cộng 4800 chiếc chai, trong mỗi chai có chứa một bức thư, có ghi rõ địa chỉ của mình, và đương nhiên, Harold không yêu cầu người nhận phải thực hiện cách tương tự để trả lời thư.

Thật đáng ngạc nhiên khi anh đã nhận được gần 3000 hồi âm của bạn bè khắp nơi trên thế giới, từ bờ biển Đông Hoa Kỳ, Ireland đến Nam Mỹ, châu Phi… Cùng với những bức thư, những người bạn phương xa của Harold còn gửi kèm theo những món quà nhỏ,anh cất giữ chúng rất cẩn thận, hiện số lượng quà đó cũng đủ cho Harold mở một triển lãm nho nhỏ.

Chưa dừng lại tại đó, Harold tâm sự, hiện anh vẫn còn hứng thú với hoạt động này, sắp tới anh vẫn tiếp tục gửi thư chai và hi vọng số lượng thư hồi âm sẽ lên đến con số 1000. Người như chàng trai Harold Hackett quả là “hiếm có khó tìm”.
Hoàng Nhi (theo Tân Hoa xã)