Chuyến đi nghĩa tình của BSR về với trẻ em vùng cao phía tây Quảng Ngãi

06/10/2025 15:42
Thu Giang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mỗi nơi đoàn đi qua đều để lại dấu ấn của sự sẻ chia, của những ánh mắt rạng rỡ, những bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay người lớn.

Mỗi độ trăng rằm tháng Tám, khi những ngọn đèn lồng bắt đầu lung linh nơi phố thị, khi tiếng trống múa lân rộn ràng khắp các nẻo đường, thì ở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), một hành trình quen thuộc lại bắt đầu – hành trình của yêu thương, của sẻ chia, của những tấm lòng mang hơi ấm Trung thu đến với trẻ em nghèo nơi vùng sâu, vùng xa.

Năm nay, Trung thu 2025, chuyến đi ấy mang một ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, sau khi hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi mới, bước chân của đoàn thanh niên BSR đã vượt qua những cung đường quanh co, vượt dốc, băng qua những cánh rừng thông đại ngàn để mang trọn vẹn một mùa trăng rằm nghĩa tình đến với các em nhỏ vùng sơn cước phía Tây tỉnh.

Từ tờ mờ sáng, những chiếc xe chở đầy quà, bánh, đèn lồng và nụ cười của các đoàn viên BSR bắt đầu khởi hành. Hành trình hơn trăm cây số không chỉ là quãng đường địa lý mà còn là hành trình của tình người – nơi những tấm lòng vượt qua mưa rừng, sương mù mờ đường để chạm tới những trái tim non nớt đang khao khát niềm vui tuổi thơ.

Với tổng kinh phí 150 triệu đồng, Đoàn Thanh niên BSR đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” ở các địa phương vùng cao Quảng Ngãi và trực tiếp trao quà tại ba điểm: phường Kon Tum, xã Đăk Rve và Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum.

Mỗi nơi đoàn đi qua đều để lại dấu ấn của sự sẻ chia, của những ánh mắt rạng rỡ, những bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay người lớn.

BSR phối hợp với các đơn vị tổ chức và trao quà trung thu cho các em nhỏ phường Kon Tum - tỉnh Quảng Ngãi.

BSR phối hợp với các đơn vị tổ chức và trao quà trung thu cho các em nhỏ phường Kon Tum - tỉnh Quảng Ngãi.

Tối 3/10, tại Quảng trường 16/3 – trung tâm của phường Kon Tum, không khí như bừng sáng lên trong màn mưa lất phất. Hàng trăm em nhỏ trong những bộ quần áo dân tộc, tay cầm lồng đèn, mắt sáng ngời chờ đợi.

Dưới ánh đèn sân khấu, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được khởi động trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.

Dù trời có mưa to, nhưng không gì có thể làm tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết của những người tổ chức, hay dập tắt nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ miền cao lần đầu được dự một đêm hội trăng rằm đông vui đến vậy.

Mỗi tiết mục văn nghệ, mỗi tiếng cười, mỗi món quà được trao đi, tất cả hòa vào nhau tạo nên một đêm hội đong đầy cảm xúc, vừa giản dị, vừa lung linh, vừa ấm áp tình người.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, người đạo diễn chương trình, không giấu nổi xúc động.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi thật sự cảm ơn BSR và các nhà hảo tâm đã cùng góp sức mang đến cho trẻ em vùng cao một mùa Trung thu trọn vẹn. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là món quà tinh thần quý giá, gửi thông điệp rằng mỗi ước mơ của các em, dù nhỏ bé đến đâu, đều được lắng nghe, dõi theo và nâng đỡ”.

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, chương trình năm nay đã huy động hơn 800 triệu đồng để trao 1.800 phần quà Trung thu và 300 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Trong đó, một phần là những món quà nghĩa tình của BSR, tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của hàng nghìn con người đang ngày đêm làm việc giữa lòng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nơi cách xa hàng trăm cây số nhưng trái tim vẫn hướng về miền cao.

Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Lan Hương trao quà cho các em nhỏ ở xã Đak Rve.

Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Lan Hương trao quà cho các em nhỏ ở xã Đak Rve.

Ở xã Đăk Rve, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, khi đoàn BSR đến, sân trường Trung học cơ sở Đăk Rve đã rộn ràng tiếng cười.

Cô Hồ Thị Phương Hồng – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trong xúc động: “Trường chúng tôi có 11 lớp với 318 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các em luôn cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, nhưng những hoạt động vui chơi như thế này thật sự rất hiếm. Nhận được quà Trung thu của BSR, chúng tôi rất xúc động. Mong rằng những tấm lòng như thế này sẽ luôn đồng hành cùng học trò vùng cao, để các em cảm nhận được sự quan tâm và tình thương của xã hội”.

Giữa khung cảnh núi rừng bao la, lời nói của cô giáo giản dị mà thấm thía, gói gọn trong đó là niềm biết ơn và hy vọng.

Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Kon Tum, nơi nuôi dưỡng 92 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 25 cụ già không nơi nương tựa, đoàn BSR mang theo không chỉ quà tặng, mà còn cả sự thăm hỏi, sẻ chia.

Ông Lâm Quốc Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm nói trong nghẹn ngào: “Ở đây có những em nhỏ thiểu năng, bệnh tật, có những cụ già không người thân thích. Chúng tôi thật sự cảm kích khi được BSR quan tâm, đến tận nơi thăm hỏi, trao quà, động viên. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn”.

Đoàn Thanh niên BSR mang hơi ấm mùa trung thu với các em nhỏ xã Đak Rve

Đoàn Thanh niên BSR mang hơi ấm mùa trung thu với các em nhỏ xã Đak Rve

Khi đoàn vào thăm khu nhà nhỏ, nơi 9 em bé đặc biệt đang được nuôi dưỡng. Có em bị bại liệt, có em mắc bệnh hiểm nghèo, có em chỉ biết cười khi thấy người lạ…. Có thể các em không có được cuộc sống bình thường nhưng chúng tôi muốn mang cuộc sống bình thường đến với các em, neo vào các em những hy vọng dù là nhỏ nhoi.

Những ánh mắt ngây thơ, những bàn tay yếu ớt nắm lấy tay các anh chị đoàn viên như muốn nói lời cảm ơn. Không ồn ào, không hoa lệ, chỉ có sự lặng lẽ, và đâu đó đã có những giọt nước mắt đã rơi. Mỗi cái nắm tay thật chặt, mỗi món quà được đặt xuống giường, là một lời hứa thầm, rằng anh chị mang màu áo xanh sẽ còn quay lại, sẽ còn tiếp tục mang yêu thương đến nơi đây.

Chị Nguyễn Lan Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên BSR lặng người khi rời Trung tâm. Giọng chị nghẹn lại khi nói: Chúng tôi đi rất nhiều nơi, nhưng có lẽ chưa lần nào cảm xúc lại dâng lên mãnh liệt như thế. Thấy các em nhỏ ở đây, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa bao nỗi buồn, tôi chỉ mong sao mỗi mùa trăng tới, các em đều có người đến chơi, có bánh, có đèn, có tiếng cười. BSR luôn mong được đồng hành cùng những hành trình nhân ái như thế này để mỗi mùa trăng là một mùa ấm áp.

Trung thu ấm áp đã về với các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Kon Tum.

Trung thu ấm áp đã về với các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Kon Tum.

Đêm trăng Kon Tum dần xuống, ánh trăng tròn như treo giữa đỉnh núi. Dưới sân, những chiếc đèn lồng vẫn lung linh trong tay các em nhỏ, tiếng cười còn vang vọng. Xa xa, đoàn xe BSR chuẩn bị quay về, nhưng dường như ai cũng muốn nán lại thêm chút nữa. Có lẽ bởi ai cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm mà cũng chan chứa yêu thương.

Chuyến đi này không chỉ mang niềm vui đến cho trẻ em vùng cao, mà còn để lại trong tim mỗi người tham gia một dấu ấn khó phai về sự sẻ chia, về tình người, về ánh sáng của những ước mơ được thắp lên từ lòng nhân ái.

Thu Giang