Những người thầy trong lễ Tu Cải là những người có uy tín trong dòng họ, trong bản làng được bố mẹ các cháu bé mời về dìu dắt để được tổ tiên, thần linh và dân bản công nhận là đã trưởng thành |
Trước ngày làm lễ, các bé trai phải thực hiện các kiêng kỵ trong 9 ngày, việc kiêng kỵ cực kỳ nghiêm ngặt: tuyệt đối không được sát sinh từ lá cây, ngọn cỏ đến con kiến con sâu, không được đào đất, phải ăn chay, mỗi ngày chỉ được 2 lưng bát cơm với canh nhạt, không được uống nước, không được nhìn ánh mặt trời. |
Các thầy làm nghi thức gọi tổ tiên người Dao về nhận con cháu đã trưởng thành |
Dạy các cháu những nghi thức cổ truyền thể hiện sự hiếu thảo và tôn thờ đối với ông bà, tổ tiên |
Các thầy ví mình như ngọn lửa dẫn đường các cháu vượt qua những thử thách trong 9 ngày làm Tu Cải và cả đường đời sau này |
Nghi thức soi sáng tâm hồn và thể xác. Ở nghi thức này, các thầy sẽ cắt mỗi cháu một lọn tóc mang ý nghĩa đã cắt đi nhưng đen đủi, không may mắn trong đường đời các cháu bé. |
/ Lễ Tu Cải diễn ra liên tiếp trong 9 ngày. Trong 9 ngày đó, sẽ có 3 thầy chính và 10 thầy phụ thay nhau nhảy múa mời tổ tiên, thần linh về dự lễ và nhận mặt người nam nhi sắp được công nhận là đã trưởng thành trong cộng đồng |
Những chiếc đài cao được các thầy dựng lên để làm lễ thử thách cuối cùng đối với các cháu bé |
Dìu các học trò của mình lên đài cao và dạy các cháu về lòng can đảm |
Lễ quan trong nhất sẽ diễn ra vào ngày thứ 9 khi tiến hành các nghi thức rơi đài. Đài cao là những cái cột cao được dựng ở bãi đất trống và được xem như chiếc bào thai của người mẹ sắp hoài thai sinh nở |
Làm lễ trước khi rơi đài cao (Nơi thủ thách cuối cùng của các thiếu niên để được chứng nhận đã trưởng thành cả tâm hồn và thể xác) |
Nghi thức rơi đài cao |
Thầy mở vỏ bọc sau khi rơi |
Niềm hãnh diện của một bé trai được công nhận là đã trưởng thành |