Du học sinh Việt gói bánh chưng, tổ chức chương trình Tết Xa Xứ

02/02/2022 08:21
Nhật Tân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Du học sinh Việt ở Nga cùng nhau gói bánh chưng, còn ở Ba Lan nhóm bạn tổ chức chương trình Tết Xa Xứ.

Với Bùi Thị Thanh Hà (sinh năm 2001, Hà Nội), sinh viên năm nhất ngành Quản trị nhân lực của Đại học Quản lý Nhà nước (Moscow, Liên bang Nga) năm nay đặc biệt hơn vì nữ sinh lần đầu tiên đón Tết xa gia đình.

Nữ sinh chia sẻ: "Ở Nga theo lịch phương Tây nên sẽ không có Tết Nguyên đán như ở Việt Nam. Nhưng năm nay may mắn chúng em có kỳ nghỉ đông trùng với kỳ nghỉ tết ở Việt Nam nên đã cùng nhau thực hiện một số hoạt động để đón Tết.

Chúng em đã cùng nhau gói bánh chưng vào ngày 26 tết. Mặc dù kinh phí cho một chiếc bánh hơi đắt (khoảng 750 rúp gần 210,000 đồng) nhưng mọi người vẫn làm để có không khí Tết hơn."

Cây đào do nhóm bạn của Thanh Hà tự làm bằng nến và đặt trong phòng để có không khí Tết. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Cây đào do nhóm bạn của Thanh Hà tự làm bằng nến và đặt trong phòng để có không khí Tết. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Để mua được nguyên liệu của bánh chưng, nhóm của Thanh Hà đã đến nhiều địa chỉ khác nhau. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Để mua được nguyên liệu của bánh chưng, nhóm của Thanh Hà đã đến nhiều địa chỉ khác nhau. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Nhóm du học sinh phân công việc chuẩn bị gói bánh chưng, làm cây đào Tết. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Nhóm du học sinh phân công việc chuẩn bị gói bánh chưng, làm cây đào Tết. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Nhóm du học sinh Việt cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Lê Tuấn Anh.

Nhóm du học sinh Việt cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Lê Tuấn Anh.

Để làm một chiếc bánh chưng, du học sinh Việt mất khoảng 210,000 để mua nguyên liệu. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Để làm một chiếc bánh chưng, du học sinh Việt mất khoảng 210,000 để mua nguyên liệu. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Nhóm bạn của Thanh Hà tự làm giò tại nhà. Vì giá giò lụa mua tại Nga khá đắt. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Nhóm bạn của Thanh Hà tự làm giò tại nhà. Vì giá giò lụa mua tại Nga khá đắt. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Giò lụa do nhóm bạn của Thanh Hà làm. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Giò lụa do nhóm bạn của Thanh Hà làm. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Ngoài bánh chưng, giò lụa, nhóm bạn của Thanh Hà còn làm thịt ngâm mắm, kim chi. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Ngoài bánh chưng, giò lụa, nhóm bạn của Thanh Hà còn làm thịt ngâm mắm, kim chi. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Để có được mâm ngũ quả đón Tết, nhóm của Thanh Hà đã đặt hàng trước với người bán. Ảnh: Lê Tuấn Anh

Để có được mâm ngũ quả đón Tết, nhóm của Thanh Hà đã đặt hàng trước với người bán. Ảnh: Lê Tuấn Anh

Bữa cơm Tất niên của nhóm bạn Thanh Hà. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Bữa cơm Tất niên của nhóm bạn Thanh Hà. Ảnh: Bùi Thị Thanh Hà

Ở Ba Lan, Vũ Thị Hải Ánh (sinh năm 2000, Hà Tĩnh), sinh viên ngành Management tại Warsaw University of Business tham gia và biểu diễn trong chương trình Tết Xa Xứ do Oh Ba Lan tổ chức.

Chương trình được tổ chức vào ngày 28/1 bao gồm những tiết mục: Kịch Thị Mầu đi cách ly, các bài hát về Tết, talk show, triển lãm tranh nghệ thuật,...

Du học sinh Việt tại Ba Lan biểu diễn vở kịch "Thị Mầu đi cách ly". Nhóm du học sinh đã luyện tập trong nhiều tháng trước khi lên sân khấu. Ảnh: Oh! Ba Lan

Du học sinh Việt tại Ba Lan biểu diễn vở kịch "Thị Mầu đi cách ly". Nhóm du học sinh đã luyện tập trong nhiều tháng trước khi lên sân khấu. Ảnh: Oh! Ba Lan

Du học sinh Việt hát những bài hát về Tết. Ảnh: Oh! Ba Lan.

Du học sinh Việt hát những bài hát về Tết. Ảnh: Oh! Ba Lan.

Du học sinh Việt và những khách mời là người nước ngoài tham gia chương trình Tết Xa Xứ. Ảnh: Oh! Ba Lan

Du học sinh Việt và những khách mời là người nước ngoài tham gia chương trình Tết Xa Xứ. Ảnh: Oh! Ba Lan

Hải Ánh phỏng vấn họa sỹ Minh Đàm - người Việt tại Ba Lan về các tác phẩm. Ảnh: Oh! Ba Lan

Hải Ánh phỏng vấn họa sỹ Minh Đàm - người Việt tại Ba Lan về các tác phẩm. Ảnh: Oh! Ba Lan

Vị khách nước ngoài trải nghiệm không gian Tết Việt. Ảnh: Oh! Ba Lan

Vị khách nước ngoài trải nghiệm không gian Tết Việt. Ảnh: Oh! Ba Lan

Những ngày đầu xuân năm mới, Hải Ánh nhớ hương vị của những món ăn như: bánh chưng, thịt đông, củ kiệu,... Nữ sinh tâm sự: "Mình dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam. Đến lúc đó mình có thể đón Tết ở quê nhà rồi."

Cùng tâm trạng, Thanh Hà chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà nên những ngày này khi gọi điện về cho mẹ, em càng nhớ nhà hơn."

Nhật Tân