Bà Quy vắng mặt tại buổi thực nghiệm lần 2 vụ học sinh Trường Gateway

14/09/2019 06:52
Công Tiến
(GDVN) - Ngày 13/9, cơ quan điều tra, đại diện luật sư, gia đình cháu L.H.L chứng kiến buổi thực nghiệm lần 2 của tài xế Phiến nhưng không có mặt bà Quy.

Để điều tra làm rõ vụ án cháu L.H.L (6 tuổi) học lớp 1 Trường Gateway tử vong trên xe buýt (xe Ford Transit biển số 29B-069.56), các cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan tố tụng tiếp tục cho tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm lại hiện trường.

Hành trình thực nghiệm từ bãi đỗ xe kí túc xá học viện Báo chí và Tuyên truyền đến Trường Gateway sẽ giúp cơ quan điều tra đánh giá lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ vụ án.

Quang cảnh buổi chiều 13/9, trước giờ thực nghiệm lần 2 tại cổng Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Gateway International School). Ảnh: Công Tiến.
Quang cảnh buổi chiều 13/9, trước giờ thực nghiệm lần 2 tại cổng Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Gateway International School). Ảnh: Công Tiến.

Theo ghi nhận của phóng viên tại buổi thực nghiệm ngày 13/9, các bước thực nghiệm được thực hiện “đúng” theo mốc thời gian hôm xảy ra vụ việc đau lòng dẫn tới sự ra đi mãi mãi của cháu L.H.L học sinh Trường Gateway nhưng thiếu sự có mặt của bà Quy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy tiếp tục cho những người liên quan tới vụ án học sinh Trường Gateway tử vong thực nghiệm hiện trường.

Trong buổi thực nghiệm chiều 13/9, cơ quan điều tra cho ông Phiến thực nghiệm lại cung đường di chuyển từ bãi đỗ xe ký túc xá đến Trường Gateway.

Buổi thực nghiệm lần thứ hai tiếp tục vắng mặt bị can Nguyễn Bích Quy (người đưa đón trẻ lên xe). Việc vắng mặt bà Nguyễn Bích Quy được giải thích “sẽ mời ra sau” khi đến phần thực nghiệm hành vi của bị can này.

Ghi nhận của  phóng viên, khoảng 15h40 cùng ngày, ông Phiến điều khiển xe Ford Transit 16 chỗ đến ký túc xá Học viện Báo Chí tại địa chỉ số 89 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy.

Ông Phiến lái chiếc xe Ford Transit biển số 29B-069.56 tới cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Công Tiến.
Ông Phiến lái chiếc xe Ford Transit biển số 29B-069.56 tới cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Công Tiến.

Trước đó, sáng ngày 13/9 Cảnh sát yêu cầu bị can Doãn Quý Phiến thực hiện lại quá trình dừng ô tô trước cổng Trường Gateway rồi lái xe vào ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông Phiến thực hiện toàn bộ thao tác dừng đỗ ô tô trong sân ký túc, sau đó đi bộ ra cổng lấy xe máy ra về.

Bên cạnh ông Phiến còn có một cảnh sát ngồi ghế trước. Cửa sổ xe có rèm mở, rèm đóng.

Bố cháu L.H.L (áo đen) cũng có mặt tại buổi thực nghiệm lần 2 đối với tài xế Phiến cùng các luật sư. Ảnh: Công Tiến.
Bố cháu L.H.L (áo đen) cũng có mặt tại buổi thực nghiệm lần 2 đối với tài xế Phiến cùng các luật sư. Ảnh: Công Tiến.

Trước đó, trong buổi họp báo cung cấp thông tin ban đầu vụ việc, Công an quận Cầu Giấy thông tin diễn biến vụ việc như sau:

Vào khoảng 6 giờ ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển ô tô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của Trường Gateway.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu L. Khi đưa học sinh đến trường, tài xế Phiến và bà Quy với vai trò phụ trách đã không kiểm tra xe nên không biết còn ai trên xe hay không. Sau đó ông Phiến điều khiển xe về bãi và đậu tại đó.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi gửi xe điều khiển xe đến Trường tiểu học Gateway đón học sinh.

Bà Quy đưa các học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu L. Khi mở cửa xe ô tô để đưa học sinh lên thì phát hiện cháu L. nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái, nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế.

Theo các bác sĩ Bệnh viện E, cháu L. nhập viện trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút cấp cứu không có kết quả nên bác sĩ thông báo với gia đình cháu đã tử vong.

Công Tiến