Sáng ngày 11/8, tại bảng A nội dung U23 nam Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy (GMB League) đã diễn ra cuộc so tài giữa đội bóng rổ Trường Đại học Ngoại thương (đội FTU) và đội bóng rổ Đại học Phenikaa (đội Phenikaa).

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1, cả hai đội đều thể hiện tinh thần thi đấu tập trung và quyết liệt, không ngại va chạm trong từng pha bóng. Với lối phòng ngự áp sát hiệu quả, đội Phenikaa liên tục rượt đuổi đội FTU.

Ở phía đội FTU, dù có nhiều cơ hội ghi điểm nhưng các vận động viên vẫn chưa thể tận dụng hiệu quả để rút ngắn tỷ số. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế nghiêng về đội Phenikaa khi tạm dẫn 11-09.

dscf0132.jpg
Đội Phenikaa (áo xanh) và đội FTU (áo đen) tạo ra thế trận rượt đuổi hấp dẫn.

Hiệp 2 diễn ra với không khí càng căng thẳng và kịch tính hơn. Lấy lại tinh thần, những chàng trai áo đen vùng lên mạnh mẽ, dần thu hẹp khoảng cách điểm số với đối thủ. Đội Phenikaa dù tạo ra không ít cơ hội nhưng chưa thể tận dụng tốt trong khâu dứt điểm để gia tăng cách biệt. Sự bản lĩnh và lối chơi gắn kết giúp đội FTU san bằng khoảng cách, hiệp 2 khép lại với tỷ số hòa 20-20.

Màn tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ.

Màn tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ.

Hiệp 3 diễn ra trong bầu không khí căng thẳng tột độ, tiếp tục chứng kiến màn vươn lên ngoạn mục của đội Phenikaa. Những chàng trai áo xanh bất ngờ tăng tốc, thể hiện sự lột xác toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Một vài điều chỉnh chiến thuật đã giúp họ cải thiện lối chơi, luân chuyển bóng mạch lạc hơn, những tình huống phối hợp giữa các đồng đội bắt đầu phát huy hiệu quả.

dscf0145.jpg
Sang đến hiệp 3, đội Phenikaa bất ngờ tăng tốc, vươn lên dẫn trước.

Trong khi đó, đội FTU cũng cố gắng tạo ra không ít cơ hội nhưng lại thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm quyết định, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Hiệp 3 khép lại với tỷ số 34-30 nghiêng về đội Phenikaa.

Sang hiệp đấu cuối, đội Phenikaa càng chơi càng bùng nổ, thể hiện sự vượt trội về cả thể lực lẫn chiến thuật. Các cầu thủ đội FTU cũng rất cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội ghi điểm hiệu quả của các chàng trai Phenikaa đã khiến mọi nỗ lực của đội FTU bất thành.

Trong hiệp thi đấu này, đội Phenikaa duy trì thế áp đảo, triển khai bóng mạch lạc và ghi liên tiếp nhiều điểm quan trọng, qua đó gia tăng khoảng cách và khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục.

Kết quả chung cuộc, đội bóng rổ Đại học Phenikaa giành thắng lợi với tỷ số 47-38 trước đội bóng rổ Trường Đại học Ngoại thương.

dscf0148.jpg
Khán giả chăm chú theo dõi trận đấu.

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, anh Phạm Công Minh - Huấn luyện viên đội bóng rổ Đại học Phenikaa cho hay: “Hôm nay, các thành viên Phenikaa thi đấu rất kỷ luật, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Chúng tôi đã hạn chế tối đa những khoảng trống để đối thủ khai thác, đồng thời cũng có phần may mắn khi đội bạn không duy trì được phong độ ghi điểm, thi đấu khá "nguội tay". Sự kết hợp giữa nỗ lực bền bỉ và chút may mắn đã giúp đội chúng tôi giành chiến thắng.

Vị huấn luyện viên cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm đội cần khắc phục để hướng tới thành tích cao hơn ở các trận tiếp theo: "Ở mặt phòng ngự, các cầu thủ Phenikaa cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt thời gian thi đấu, tăng cường khả năng hỗ trợ và bù trừ vị trí cho nhau. Trong tấn công, lối chơi phải được triển khai liên tục, mạch lạc, tạo áp lực dồn dập, tránh để nhịp trận đấu bị ngắt quãng".

dscf0157.jpg
Anh Phạm Công Minh - Huấn luyện viên đội bóng rổ Đại học Phenikaa.

Trong khi đó, em Vi Quang Tùng - vận động viên đội Phenikaa bày tỏ: "Hôm nay, đội em bước vào trận với tâm thế khá lo lắng và đánh giá rất cao đối thủ, bởi đội FTU vốn là một trong những cái tên thuộc nhóm mạnh nhất trong các trường đại học ở Hà Nội. Chính vì vậy, toàn đội xác định thi đấu với tinh thần cởi mở, chơi hết khả năng và quan trọng nhất là không bỏ cuộc".

Quang Tùng chia sẻ thêm: “Trong trận đấu hôm nay, chúng em vẫn mắc lỗi chuyền bóng sai, có những pha phối hợp hỏng, thậm chí đôi lúc còn xảy ra tranh cãi và thái độ chưa tốt trên sân. Tuy nhiên, điều đáng mừng là cả đội đã biết gắn kết lại, động viên và thúc đẩy nhau cùng tiến lên.

Những điểm mạnh mà chúng em phát huy được đã trực tiếp chuyển hóa thành điểm số trên bảng tỉ số. Chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng hôm nay mang lại cho chúng em cảm giác hạnh phúc và tâm thế phấn khởi".

dscf0158.jpg
Bạn Vi Quang Tùng - vận động viên đội Phenikaa.

Là một trong những cổ động viên có mặt từ rất sớm để tiếp lửa cho đội FTU, anh Nguyễn Minh Quân bày tỏ cảm xúc sau trận đấu: “Thật sự hôm nay các bạn đã thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt là ở những phút cuối khi cố gắng rút ngắn khoảng cách điểm số. Dù kết quả không như mong muốn, tôi vẫn tự hào về tinh thần không bỏ cuộc của cả đội.

Đối thủ Phenikaa chơi rất chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội nên FTU gặp khá nhiều khó khăn trong khâu ghi điểm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là vòng bảng và tôi tin đội sẽ rút ra được nhiều bài học để trở lại mạnh mẽ hơn ở các trận tới”.

Một số hình ảnh tại trận đấu:

dscf0123.jpg
dscf0127.jpg
dscf0138.jpg
Video những khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu giữa đội bóng rổ Trường Đại học Ngoại thương và đội bóng rổ Đại học Phenikaa.

Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Bóng rổ MVP (Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV M4V) tổ chức, nhằm tạo ra sân chơi rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và học tập hiệu quả, đồng thời, tăng cường giao lưu học hỏi, nêu cao tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, với cơ cấu giải thưởng gồm:

Giải nhất: Cúp vô địch, cờ lưu niệm và 25 triệu đồng tiền mặt.

Giải nhì: Cúp vô địch, cờ lưu niệm và 10 triệu đồng tiền mặt.

Giải ba: Cúp vô địch, cờ lưu niệm và 5 triệu đồng tiền mặt.

Hà Anh