Bất ngờ: Rao bán ngôi làng cổ ở nước Anh với giá 2,8 triệu USD

07/05/2012 09:03
Tuyến Nguyễn/ VnExpress
Giá bán tương đương 1,75 triệu bảng Anh của ngôi làng này bao gồm một lâu đài từ thế kỷ 14, 70 căn nhà cổ, một khu lưu trú di động và danh hiệu công tước.
Nằm gần thị trấn Haltwhistle, thuộc hạt Northumberland, Đông Bắc nước Anh, ngôi làng có diện tích 8,8 hecta này gồm có 70 ngôi nhà cổ, một lâu đài từ thế kỷ 14 và một nhà công cộng với phòng khiêu vũ và quán rượu. Đây là nơi sinh sống của 69 hộ dân. Ngoài các tài sản cố định, người mua sẽ được trao danh hiệu công tước sở hữu ngôi làng. Chủ nhân hiện tại của ngôi làng là ông Mike Smith, 65 tuổi và ông Lee Simpson, 63 tuổi. Ông Lee Simpson đã sống tại đây từ lúc 9 tuổi khi bố mẹ ông mua lại ngôi làng này với giá 2.000 bảng năm 1955.
“Chúng tôi đã sống tại đây được 57 năm, kể từ tháng 6/1955. Những công trình đầy tính lịch sử tại đây có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy thích thú”, ông Simpson chia sẻ.

Ông Mike Smith và ông Lee Simpson rao bán toàn bộ ngôi làng với giá 1,75 triệu bảng Anh. Ảnh: News-12.com
Ông Mike Smith và ông Lee Simpson rao bán toàn bộ ngôi làng với giá 1,75 triệu bảng Anh. Ảnh: News-12.com

Điều thú vị nhất của ngôi làng và thu hút đông đảo du khách đến đây là lâu đài Blenkinsopp. Lâu đài được gia đình Blenkinsopp xây dựng vào năm 1339 và trùng tu một lần vào những năm 1880. Năm 1954, lâu đài Blenkinsopp bị cháy rụi trước khi được cha của ông Mike Smith, một kỹ sư làm việc gần đó, tiếp quản một năm sau. Năm 2009, ông Simpson và con trai Gary đã thực hiện dự án trùng tu lâu đài trong 18 tháng. Nhờ đó họ được chính quyền trao quyền sở hữu nó thêm 500 năm.
Ông Smith và ông Simpson rao bán ngôi làng này bởi họ sắp nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông Mike Smith cho biết họ nhất định sẽ không chuyển tới nơi quá xa ngôi làng. “Sẽ thật lạ lùng khi tôi rời khỏi ngôi nhà mà mình đã sống hơn 50 năm”.
Từ khi được rao bán, ngôi làng này đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm. Ông Simpson nhận xét: "Không phải ngày nào cũng có một lâu đài từ thế kỷ 14 được chào bán. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân khiến ngôi làng thu hút được sự quan tâm của nhiều người”.

Bên ngoài lâu đài cổ từ thế kỷ 14, Ảnh: APT.
Bên ngoài lâu đài cổ từ thế kỷ 14, Ảnh: APT.

Ngôi làng hiện được công ty bất động sản Strutt & Parker có trụ sở tại Morpeth đảm nhiệm việc rao bán. Đại diện công ty này nhận xét: “Đây là một ngôi làng đượm chất lịch sử, một nơi lý tưởng để sinh sống và hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập hấp dẫn từ du lịch”.
Tuyến Nguyễn/ VnExpress