Những mặt hàng bị chặt chém "tưng bừng" ngày Tết

05/02/2014 07:15
Bình An (Tổng hợp)
(GDVN) - Dịch vụ ăn uống, trông giữ xe, vé xe ngày tết đã được đẩy lên cao hơn từ 50% đến 100%, thậm chí 200% so với ngày thường.

Bát bún giá 100.000 đồng

Từ mùng 2 Tết, ở bất cứ con đường hay tuyến phố nào ở Hà Nội cũng có thể bắt gặp những hàng bún ốc, bún riêu bắt mắt với mùi thơm mời gọi.

Tuy nhiên, không ít du khách phương xa sau khi hào hứng vào thưởng thức một tô bún ốc Hồ Tây thì khi đứng dậy trả tiền đã ngã ngửa bởi chủ quán thản nhiên “quát” giá: mỗi bát 100.000 đồng!

Một bát bún ốc thường ngày bán ở một khu chợ bình thường của Hà Nội cao lắm cũng chỉ có giá 20.000 đồng, nếu có thêm một hai miếng giò lụa thì có giá 25.000 đồng nhưng vẫn là bát bún ốc đó bán trên vỉa hè Hà Nội những ngày Tết có giá “rẻ” cũng phải 50.000 đồng.

Một cửa hàng bún ốc ở Hòe Nhai, phố bán bún ốc khá nổi tiếng ở Hà Nội, thường có động tác “nói cho rõ” về mức giá bán ngày Tết bằng một thông báo dán ngay trên tường: “Để ngày tết phục vụ chu đáo, nhà hàng bán đồng loạt 1 loại giá thập cẩm 70.000 đồng/bát”.

Khi hỏi nhà hàng ngày về mức giá đắt gấp đôi ngày thường, bà chủ giải thích: “Giá đó là mềm lắm rồi vì ngày Tết chúng tôi phải trả lương nhân viên gấp đôi, thậm chí gấp 3; giá các nguyên liệu đầu vào cũng đắt hơn, mà thậm chí đắt hơn cũng không có để mua”.

Giá vé gửi xe tăng gấp 10 lần

Tờ Công an TP.HCM cho biết, trong những ngày đầu xuân, bãi giữ xe tại các chùa đền, điểm vui chơi giải trí.... tại TP.HCM tha hồ chặt chém mà chẳng thấy ai kiểm soát, xử lý.

Tại chùa Bà Chúa Xứ 2 ở huyện Nhà Bè, giá giữ xe theo từng bãi giao động từ 30.000 - 50.000 đồng/chiếc. Thế nhưng nơi nào cũng đông nghẹt xe, vì người đi lễ chẳng biết gửi nơi đâu.

Bãi giữ xe chặt chém từ 40.000-60.000 đồng/chiếc
Bãi giữ xe chặt chém từ 40.000-60.000 đồng/chiếc
Cùng chung cảnh ngộ, nhiều du khách đi du xuân tại khu du lịch Suối Tiên (Q.9) cũng bị “móc túi” một cách trắng trợn. Theo Ban Quản lý, giá gửi xe máy tại bãi chỉ có giá từ 3.000 - 5.000 đồng/chiếc, ô tô 4 - 15 chỗ thì 30.000 đồng và trên 15 chỗ là 50.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, thực tế giá giữ xe máy ở khu vực xung quanh lại được thu đến 40.000 - 50.000 đồng; giá giữ ô tô thì từ 80.000 đến cả trăm ngàn đồng mỗi chiếc, tùy theo lớn nhỏ.
Anh Hoàng Như Ý (ngụ Đồng Nai) phản ánh, anh lái ô tô 16 chỗ chở người người nhà đến khu du lịch Suối Tiên để vui chơi, dù chỉ chở khách vào bến rồi quay đầu xe hay đậu lại bến đều chịu phí 100.000 đồng/lượt.

Tại khu vực chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), giá giữ xe cũng tương tự, từ 40.000 - 60.000 đồng/chiếc. Anh Hùng - người đi viếng chùa bức xúc: "Khi tôi thắc mắc sao "chém" ác thế, thì người giữ xe đáp gọn lỏn “Ngày lễ tết mà, ở chỗ nào chẳng vậy, tụi em còn lấy rẻ chứ nhiều nơi khác giá còn cao hơn".

Tình trạng giá vé gửi xe tại Hà Nội cũng được phản ánh trên tờ Lao động. Theo đó, điểm trông giữ xe tại ngã tư Quốc Tử Giám - Cát Linh, giá tiền trông một xe máy là 20.000đ. Khi một số người dân hỏi, thắc mắc thì nhân viên trông xe ở đây cho biết “20.000đ là mức giá chung, xung quanh đây ở đâu cũng thế; nếu muốn gửi thì gửi, không thì đi chỗ khác, tí nữa hết chỗ thì còn không nhận xe chứ đừng nói là giá 20.000đ”.

Riêng đối với ôtô, mức giá trông phổ biến từ 80.000-100.000đ/xe. Những chiếc xe này được xếp dọc trên vỉa hè phố Tôn Đức Thắng (đoạn sát với Văn Miếu - Quốc Tử Giám), đỗ trọn trên vỉa hè, lấn chiếm toàn bộ lối đi.

Xe khách vẫn “chặt chém” tưng bừng ngày Tết
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, 7 ngày Tết vừa qua, cơ quan này nhận được rất nhiều cuộc điện thoại qua đường dây nóng phản ánh việc xe khách tăng giá vé quá cao và xe chở vượt số người quy định, chèn ép khách.

Mùng 3 Tết, Thanh tra giao thông Tuyên Quang đã xử lý xe 30M8-9848 tuyến Tuyên Quang - Na Hang. Theo đó, xe này tăng giá vé gấp 3 lần so với ngày thường. Nhà xe đã phải trả lại tiền và xin lỗi hành khách.

Bến xe Mỹ Đình (HN)
Bến xe Mỹ Đình (HN)
Mùng 4 Tết, Ủy ban ATGT quốc gia nhận được phản ánh, nhà xe Anh Thu, Hoàng Mai chạy tuyến Nông Sơn, Quế Sơn từ Quảng Nam đi Sài Gòn đều tăng giá 1,1 triệu đồng/khách. Trong khi giá vé ngày thường chỉ 400 nghìn – 450 nghìn/vé. 
Trong những ngày Tết, hành khách phản ánh, xe giường nằm biển số 36B-00206 từ Mỹ Đình đi Thanh Hóa, xe19B-00376 của công ty thương mại dịch vụ Phúc Hưng từ Phú Thọ về Hà Nội thu vé cao gấp 2,5 lần. Xe khách Tuấn Tài biển số 16H-4365 từ Hải Phòng đi Thanh Hoá niêm yết 95.000 đồng nhưng thực tế đã thu của 200.000 đồng của hành khách. Xe 35 chỗ ngồi của nhà xe này chở 60 người. Xe khách Hưng Hải 17H-3497 chạy tuyến Thái Bình đi Lai Châu đã chở hơn 80 người trong khi xe chỉ có 45 chỗ...
Bình An (Tổng hợp)