Mèo "tuyệt thực" trên ngọn xương rồng

14/11/2011 07:54
Theo NLĐ/Daily Mail
(GDVN) - Một người dân địa phương cho rằng có thể con mèo bị chó sói trượt đuổi, bí đường nên đành trốn tạm ở nơi "gai góc" khó ai ngờ tới nhất.
Dù ai cũng biết mèo là loài hiếu động, ưa khám phá nhưng "tìm hiểu thế giới" bằng cách trèo ngọn cây xương rồng hơn 6 m như con mèo ở gần sông Salt (bang Arizona - Mỹ) thì quả là có một không hai.

Có lẽ không ai có thể lý giải được con mèo trèo lên cây xương rồng cao hơn 6m để làm gì. Sau khi đến “đỉnh vinh quang”, nó mắc kẹt trên đó ít nhất 3 ngày mà không có thức ăn hoặc nước uống.
 
Một người dân địa phương cho rằng có thể con mèo bị chó sói trượt đuổi, bí đường nên đành trốn tạm ở nơi "gai góc" khó ai ngờ tới nhất.
 
Người dân ở khu vực gần sông Salt tìm đủ cách để đưa con mèo xuống mặt đất. Các chuyên gia động vật lo sợ việc giải cứu có thể khiến nó bị thương nặng. Cuối cùng, con mèo xuống theo cách riêng của mình dù bàn chân có hơi đau.
Con mèo ngồi trên đỉnh cây xương rồng hơn 3 ngày (Ảnh: FOX)
Con mèo ngồi trên đỉnh cây xương rồng hơn 3 ngày (Ảnh: FOX)
Và con mèo quyết định tự cứu mình...
Và con mèo quyết định tự cứu mình...
...thoát rồi, dù hơi đau chân một chút!
...thoát rồi, dù hơi đau chân một chút!


Theo NLĐ/Daily Mail