GV TH Ngọc Khánh dạy thêm đi muộn cả tiếng, thu nhập có người đến 30 triệu/tháng

17/10/2024 06:37
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo 1 phụ huynh có con học lớp 4 do cô H.T.H chủ nhiệm cho biết, riêng chi phí học thêm của con chị khoảng 1 triệu đồng/giáo viên.

Bài viết: Quy định cấm, nhiều GV Tiểu học Ngọc Khánh vẫn dạy thêm cho học sinh chính khóa được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả.

Cũng liên quan đến hoạt động dạy thêm của giáo viên Trường tiểu học Ngọc Khánh (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), người dân sinh sống trong con hẻm 477/15/29 Kim Mã (phường Ngọc Khánh) cho hay, hoạt động dạy thêm của giáo viên tại Nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư số 7 (trong hẻm 477/15/29, phố Kim Mã) diễn ra từ lâu gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo người dân trước đây, có một số giáo viên trường trung học cơ sở gần đây tổ chức dạy thêm ở đây và năm học 2024-2025, có giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khánh dạy thêm tại đây.

Để tìm hiểu về nội dung người dân cung cấp, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã "tận mục sở thị" lớp học ở địa chỉ này.

Buổi học thêm bất ổn của giáo viên "thích đến lúc nào thì đến"

gdvn_day-them-hoc-them-tai-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh 42.jpg
Ngày 25/9, cô giáo tên H.T.H - giáo viên chủ nhiệm một lớp 4 của Trường tiểu học Ngọc Khánh đến lớp lúc 16h45 và đang nhờ người sửa sang lại một chiếc bàn học. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Khoảng 16h ngày 30/9 (thứ Hai), phóng viên có mặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư số 7. Phòng chính giữa của nhà sinh hoạt cộng đồng là phòng dạy thêm của cô H.T.H. (giáo viên chủ nhiệm một lớp khối 4, Tiểu học Ngọc Khánh). Trong phòng, có đầy đủ bàn, ghế, bảng. Bên cạnh lớp học, có một phòng vệ sinh nữ, một phòng vệ sinh nam. Tầng 2 của nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi chơi bóng bàn của người dân địa phương vào buổi chiều tối.

Đến 16h26, đã có nhiều học sinh đến lớp và đang đùa nghịch ngoài sân, ngoài đường.

Khi được phóng viên hỏi về buổi học hôm nay là buổi thứ mấy, một học sinh nam cho hay, chiều nay là buổi học thứ 3 của lớp từ đầu năm học đến thời điểm đó. Khi được hỏi về việc cô giáo đến giảng dạy vào thời gian nào, nam sinh nói, cô H. đến lớp không có giờ nhất định.

“Cô H.T.H. là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng cháu và cô đến dạy thêm tại đây không có giờ nhất định…”, nam sinh cho hay.

gdvn_day-them-hoc-them-tai-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh 44.jpg
Thứ Hai và thứ Tư sau khi tan trường, học sinh đi bộ đến nhà sinh hoạt cộng đồng này để học thêm cô giáo chủ nhiệm.
gdvn_day-them-hoc-them-tai-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh (28).jpg
Trong lúc chờ giáo viên đến giảng dạy, các học sinh nô đùa, gây ồn ào. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Về sĩ số lớp, một học sinh cho biết, lớp của cháu có tổng số 41 bạn và số bạn đi học thêm là 31 người.

Trong khi lớp chờ cô H.T.H. đến, nhiều em nô đùa, nói chuyện ồn ào cả con hẻm.

Đến khoảng gần 17h, lớp trưởng yêu cầu các bạn ngồi vào bàn giữ trật tự, đồng thời ghi tên lên bảng với những bạn nô đùa chạy ra khỏi lớp. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn thản nhiên đùa nghịch, không quan tâm đến việc này.

17h16, cô H. trong trang phục áo sơ mi trắng, quần đen, tay xách túi đồ vào trong lớp. Khi này, có một nam sinh đang đứng ở ngoài sân vội chạy vào và mở cửa cho giáo viên.

gdvn_day-them-hoc-them-tai-truong-tieu-hoc-ngoc-khanh (17).jpg
Đến 17h16, cô H.T.H mới đến Nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư số 7 để dạy thêm cho học sinh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Tuy nhiên, buổi học hôm nay cũng vẫn được cô H. giảng dạy đến 18h30, gói gọn trong khoảng một tiếng mười lăm phút.

Để hiểu rõ hơn về nội dung cô H. giảng dạy, ngày 2/10 (thứ Tư), phóng viên quay trở lại Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 để hỏi học sinh nơi đây về bài giảng của cô H. vào ngày 30/9, cách đây hai ngày.

Học sinh cho hay, trong buổi học hôm thứ Hai (30/9), cô H. đã phát cho lớp phiếu làm bài tập Toán, Tiếng Việt và sau đó cô thu lại để chấm điểm.

Hình ảnh lớp học nhốn nháo dù có giáo viên ở trong lớp. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hình ảnh lớp học nhốn nháo dù có giáo viên ở trong lớp. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Cũng trong buổi học chiều 2/10, vào lúc 18h02, phóng viên ghi lại được hình ảnh lớp học thêm của cô H. không nghiêm túc.

Cụ thể, trong khi cô H. giảng dạy, nhưng nhiều học sinh ngồi trong lớp không ngay ngắn. Đặc biệt, có một nữ học sinh ngồi ở cuối lớp còn ngồi cho chân lên ghế.

Học thêm 1 triệu/tháng, không cho con đi học lo cô giáo không quan tâm

Ở cổng trường Tiểu học Ngọc Khánh, đa số phụ huynh phóng viên tiếp xúc đều nói gia đình có cho con đi học thêm của giáo viên chủ nhiệm.

Theo một phụ huynh có con học lớp 4 do cô H.T.H chủ nhiệm, cho biết, riêng chi phí học thêm của con chị khoảng 1 triệu đồng/giáo viên.

Khi được hỏi về việc, giáo viên dạy thêm có bồi dưỡng riêng theo học lực của học sinh hay không, vị phụ huynh cho biết, lớp của con chị không chia lớp theo học lực mà dạy theo lớp chính khóa. Nếu chia theo học lực, có thể phí sẽ cao hơn.

“Mức học phí học thêm của lớp con tôi là khoảng 120 nghìn đồng/buổi, đã khá là cao”, vị phụ huynh chia sẻ.

Về chất lượng kết quả học tập khi học thêm, vị phụ huynh cho rằng, bản thân chị cũng không để tâm nhiều vì kiến thức chuyên môn hạn chế.

Về câu hỏi, nếu giáo viên chủ nhiệm là cô H.T.H đến dạy thêm muộn, thời gian giảng dạy ngắn liệu có đảm bảo chất lượng giảng dạy, nữ phụ huynh cho rằng, việc đảm bảo chất lượng giảng dạy phụ thuộc vào lương tâm đạo đức nghề nghiệp của giáo viên.

“Phụ huynh đã giao con cho cô nên cũng đành phải tin tưởng vào giáo viên chủ nhiệm”, nữ phụ huynh chia sẻ.

Bản thân vị phụ huynh này cũng thú nhận, nếu không cho con đi học thêm, chị lo có thể con sẽ không được giáo viên quan tâm trên lớp.

Theo thông tin phóng viên được chia sẻ từ một số phụ huynh của Trường Tiểu học Ngọc Khánh cho hay, trong tuần, có một số buổi tan học vào lúc 16h. Những hôm học sinh tan học sớm cũng là ngày được giáo viên chủ nhiệm bố trí để giảng dạy học thêm. Thông qua trưởng ban phụ huynh, lịch giảng dạy sẽ đến với phụ huynh.

"Phụ huynh có con em học thêm sẽ được thêm vào riêng một nhóm trong Zalo để nhận thông báo từ giáo viên. Việc đóng tiền đều được thông qua số tài khoản của giáo viên, kết thúc năm học nhóm sẽ được giải tán", phụ huynh cho hay.

Mức phí thu học thêm là 1 triệu đồng/tháng. Với số lượng học sinh đi học như trên, thu nhập từ dạy thêm của cô H. vào khoảng 30 triệu/tháng.

Nhiều phụ huynh cũng băn khoăn hỏi phóng viên, nhà trường đã tổ chức thu tiền bồi dưỡng bổ sung kiến thức văn hóa cũng tổ chức theo lớp chính khóa, việc này khác gì tổ chức dạy thêm trong trường?

Có hôm trẻ học ở trường, học thêm đến 20h mới về tới nhà, trẻ quá mệt mỏi

Theo nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Ngọc Khánh chia sẻ với phóng viên, hằng ngày, có những phụ huynh cho con đến trường từ lúc 6h30 để tránh tắc đường. Đến chiều học sinh tan trường từ 16h hoặc 16h35, nhưng vẫn phải đi học thêm đến 18h30, thậm chí đến 20h. Về nhà giờ đó, học sinh tắm rửa, ăn uống xong, lại phải vùi đầu vào làm bài tập ở trường, điều này khiến các con rất vất vả.

Theo vị phụ huynh, thông thường giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn sẽ không thông báo công khai với phụ huynh. Thay vào đó, ban phụ huynh đứng ra với danh nghĩa ban phụ huynh đề nghị giáo viên chủ nhiệm - giáo viên bộ môn dạy. Thực tế, phụ huynh đều "ngầm hiểu" giáo viên chủ nhiệm đứng sau.

Điều khiến phụ huynh lo lắng là nếu không cho con đi học thêm, con sẽ bị cô giáo "nhớ". Cùng với đó, ở lớp học thêm, cô dạy trước hoặc dạy nội dung nâng cao đến lớp có thể giảng dạy qua loa, các bạn biết trước con mình không biết sẽ nản.

Trường Tiểu học Ngọc Khánh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trường Tiểu học Ngọc Khánh. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Một phụ huynh có con học lớp 1 (giáo viên chủ nhiệm là cô Đ.T.L.) cho hay, trước khi vào năm học mới, gia đình đã cho con đi học tiền tiểu học, con cũng đã có kiến thức cơ bản về môn Toán, tiếng Việt. Đến khi vào năm học mới, giáo viên chủ nhiệm là cô Đ.T.L. tổ chức dạy thêm ở ngõ 185 Kim Mã và hoạt động này được thông qua trưởng ban phụ huynh thông báo tới phụ huynh.

"Tôi nhận thấy con mình cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu học lớp 1 không nhất thiết phải đi học thêm giai đoạn này. Tuy nhiên, do có sự thông báo từ hội phụ huynh nên tôi cho con đi học", vị phụ huynh cho hay.

Vị phụ huynh cũng thẳng thắn chia sẻ, nếu không cho con em đi học, bản thân chị cũng lo lắng cô sẽ "không vui", việc này cũng nhạy cảm...

"Thực tế, tôi không thoải mái khi phải cho con đi học thêm. Nếu nhà trường cấm giáo viên dạy thêm, tôi hoàn toàn đồng ý vì tôi thấy việc học thêm của con là chưa cần thiết", vị phụ huynh chia sẻ.

Về kiến thức con học thêm của giáo viên chủ nhiệm, nữ phụ huynh chia sẻ, chị cũng kiểm tra sách, vở học thêm của con và chị nhận thấy cô giáo cũng ôn lại kiến thức đã học ở trên lớp, cũng như học trước một phần kiến thức bài học sắp tới.

Mới lớp 1 với lịch học thêm và về đến nhà có hôm hơn 20h tối, bố mẹ vất vả đã đành, trẻ con cũng đến khổ.

"Những hôm con đi học thêm về, cháu ngồi ăn cơm một mình. Sau đó, cháu lại phải vào xem lại bài vở, ôn luyện bài được cô giáo giao về nhà. Tôi thấy thực sự lo lắng nhưng lớp nhiều bạn đi học, con mình không đi nói thật cũng rất lo", phụ huynh nói.

Mạnh Đoàn