Người thầy giáo và những tác phẩm nghệ thuật làm từ vỏ bào

03/10/2011 11:34
Theo NUOCNGA.NET
"Chẳng thích thú chút nào khi làm cái mà người khác cũng nghĩ được", Sergey nói.
Sergey Bobkov, giáo viên trường Kozhana, vùng Krasnoyarsk đã biến những vật liệu vứt đi là vỏ gỗ bào thành những tác phẩm cực kỳ sống động. Các con vật, chim chóc như còn sống, ngoại trừ chúng ...không động đậy.

Con chim đại bàng này được làm liên tục trong nửa năm, khoảng 10 đến 12 (và có khi đến 14 tiếng) mỗi ngày và với 7000 lông chim tạo nên một phiên bản như thật.

Trước khi bắt tay sáng tạo, Sergey nghiên cứu tỉ mỉ tất cả mọi thứ từ hình dáng tới cách thức sinh sống của con vật, giúp anh có thể chọn chính xác loại vật liệu mình cần. Và các kỹ thuật đều do anh phát minh. Lông chim từ vỏ bào, lông sóc hay chồn từ một loại vật liệu thân thiện môi trường được anh đăng ký bản quyền. Khó nhất là làm lông thú, tạo một con chồn cần 30 000 sợi gỗ. Các phiên bản bằng gỗ này giống thật đến mức thậm chí gà rừng cũng có cùng khối lượng với gà thật - cỡ 17kg.

"Chẳng thích thú chút nào khi làm cái mà người khác cũng nghĩ được", Sergey nói. "Sáng tạo những thứ độc nhất vô nhị bằng những cách có một không hai mới thật sự tuyệt vời"

Người công dân đặc biệt của Krasnoyarsk đã được công nhận bản quyền với phương thức sáng tạo nghệ thuật mới cách đây không lâu. Đây là trường hợp đặc biệt hiếm có vì trong lĩnh vực nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, thật khó có thể nghĩ ra các phương thức mới.

"Một số người thường so sánh các tác phẩm của tôi với các con vật nhồi bông của họ (nhồi bông thú đã chết, trông như còn sống). Điều đó chẳng khác nào so sánh ngày và đêm. Một bên là các con vật chết, còn ở đây chúng có sự sống."

Sergey Bobkov dần tự mình phát triển các kỹ thuật bảo vệ gỗ khỏi bị hư hại, bằng cách ngâm gỗ vào nước trong vài ngày. Anh thích vật liệu là gỗ thông nhưng cũng dùng những loại tốt hơn như gỗ liễu hay sồi.

Từ thanh gỗ dài 5-8 cm có thể tạo ra 100 đến 150 miếng gỗ, rồi chúng được gắn cẩn thận lên bộ lông. Sergey nhận xét bào gỗ là loại vật liệu khá mềm mại. Các sản phẩm tạo ra không cần biện pháp bảo quản đặc biệt nào, nhưng lưu ý với bụi bẩn và tránh để mặt trời chiếu trực tiếp. Các con vật cưng của anh đã tham gia một triển lãm ngoài trời, nhưng không có vấn đề gì cả.

Nghệ nhân bậc thầy Sergey hy vọng sự quan tâm chú ý của các người đứng đầu các bảo tàng của Nga với các tác phẩm tuyệt diệu này. Không phải để bán, tuy nhiên Sergey đánh giá con đại bàng của anh khoảng 500 000 rub, tương đương hơn 17 000 đô la Mỹ.
Theo NUOCNGA.NET