Nỗi thống khổ của những đứa trẻ bị cho là phù thủy ở Nigeria

08/05/2011 23:53
(GDVN) - Những đứa trẻ bị cáo buộc là phù thủy sẽ bị thiêu sống, bị đầu độc hoặc bị chôn sống, hay phải gánh chịu những hình phạt đau đớn khác tới chết.

(GDVN) - Hàng trăm trẻ em ở Nigeria đang trở thành nạn nhân của các cuộc bạo lực nhằm vào chúng vì các cáo buộc vô căn cứ nói rằng chúng là phù thủy - một báo cáo của tổ chức từ thiện về quyền trẻ em cho biết.

Những đứa trẻ bị cáo buộc là phù thủy sẽ bị thiêu sống, bị đầu độc hoặc bị chôn sống, bị đánh cắp các bộ phận cơ thể hay phải gánh chịu những hình phạt đau đớn khác cho tới chết.

Có trường hợp một cậu bé 11 tuổi đã chết vì bị người ta đổ axit lên người, một bé gái khác bị đóng đinh vào đầu bởi họ cho rằng làm như thế sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn được tà thuật của chúng.

a
Gary Foxcroft bên cạnh một em bé bị cáo buộc là phù thủy
được tổ chức từ thiện của anh cứu sống.

Tháng 9 năm 2010, một người đàn ông bị bắt khi đang cố chôn sống một cặp bé trai sinh đôi 6 tuổi là con đẻ của mình vì cho rằng chúng là nguyên nhân khiến vợ ông phải chết.

Đó chỉ là vài trường hợp điển hình trong 250 trang tài liệu báo cáo về tình hình trẻ em ở Akwa Ibom, Nigera của tổ chức từ thiện Stepping Stones Nigeria đang phải gánh chịu những hình thức lạm dụng dã man .

Cuối những năm 1990 trở về trước, người Nigeria cũng như nhiều người ít học ở châu Phi khác thường tin và tố cáo phần lớn là phụ nữ và những người cao tuổi là phù thủy. Nhưng trong những năm gần đây, họ bắt đầu đổ lỗi cho trẻ em về mọi bất hạnh mà họ phải gánh chịu như: bệnh tật, chết chóc hay nghiện rượu.

Nhiều thông tin được Stepping Stones Nigeria thu thập được còn cho hay, các mục sư trong những ngôi làng hẻo lánh ở Nigeria đã thu tiền các gia đình có con bị cáo buộc là "phù thủy" một khoản tiền được coi là phí "trừ tà".

Còn có các cáo buộc rằng các mục sư thực hiện các nghi thức trừ tà dài dòng. Nhưng đôi khi trẻ em bị xích trong nhà thờ rồi bị cưỡng bức trong nhiều tuần hoặc bị đánh đập, tra tấn cho đến khi chúng buộc phải thú nhận mình là phù thủy.

Bốn đứa trẻ trong một gia đình có 5 con cũng bị cáo buộc là phù thủy nên đã bị gia đình chúng bỏ rơi và buộc phải sống lang thang qua ngày.

Trường hợp đáng lo ngại nhất được ghi nhận là một cảnh sát đã phát hiện ra một cậu bé 8 tuổi bị nhốt trong một căn phòng bên cạnh thi thể của mẹ mình. Chú của cậu bé này cho rằng cậu bé là phù thủy đã giết mẹ của cậu bé nên đã trói đầu của cậu bé vào trong mình người mẹ đã chết trước khi bỏ lại cậu bé ở đó.

Gary Foxcroft, người sáng lập Stepping Stones Nigeria, còn tiết lộ với tờ The Times rằng những đứa trẻ trải qua những khoảnh khắc kinh khủng đó mà vẫn sống sót đã bị ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần sau này.

"Chúng có thể đã là những đứa trẻ rất thông minh nhưng sẽ trở nên gặp khó khăn trong việc học tập. Một số có biểu hiện bị chấn động thần kinh, đái dầm và mộng du" - anh nói.

Tổ chức từ thiện Stepping Stones Nigeria dự kiến sẽ trình bày các phát hiện của mình hôm 5/5 trong Hội đồng Các vấn đề về nạn phù thủy trẻ em tại Cao ủy Nigeria tổ chức ở Lodon, Anh.

{iarelatednews articleid='631,438,300,299'}

Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)