PH trắng đêm mua hồ sơ lớp 1, hiệu trưởng nêu lý do không tổ chức đăng ký online

25/02/2023 08:46
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường Marie Curie thông báo ngày 25/2 mới phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 nhưng từ tối 24/2, đông đảo phụ huynh đã ở cổng trường xếp hàng chờ.

Cụ thể, từ 15h ngày 24/2, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Văn phòng cơ sở Mỹ Đình để thăm dò xem đã bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 chưa. 18h, các phụ huynh sốt sắng xếp hàng chờ trước cổng với quyết tâm “không mua được hồ sơ không về”.

Cảnh phụ huynh ngồi chờ mua hồ sơ vào lớp 1 trường Marie Curie cho con (ảnh: trường Marie Curie)

Cảnh phụ huynh ngồi chờ mua hồ sơ vào lớp 1 trường Marie Curie cho con (ảnh: trường Marie Curie)

20h30, khi đông đảo phụ huynh ngồi chờ mà chưa ăn uống buổi tối, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang gặp mặt, động viên và xoa dịu độ “nóng” trước cổng trường. Thầy tuyên bố, những cha mẹ xếp hàng từ chiều đã ghi tên trong danh sách chắc chắn sẽ mua được hồ sơ. Thấy tâm lý háo hức, hồi hộp và vui mừng của cha mẹ, thầy gọi đây là “đêm Noel” của phụ huynh.

Nghe thấy thông báo “hợp tình, hợp lý, hợp lòng người” của thầy Khang, gần 200 phụ huynh có mặt lúc đó tươi cười, vỗ tay hoan hô, giúp phần nào giải tỏa sự căng thẳng của ngày phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1.

22h ngày 24/2, hơn 300 người đã ghi tên đăng ký. Nhiều phụ huynh đến cổng trường từ 16h30 để nghe ngóng tình hình. Mặc dù đã ghi danh số thứ tự 24 cho con nhưng anh Xuân Đạt vẫn quyết tâm chờ cả đêm để đợi trường phát hành hồ sơ.

Thậm chí có phụ huynh, sau khi không mua được hồ sơ vào lớp 1 Marie Curie ở cơ sở Mỹ Đình, nhiều phụ huynh đã lập tức “quay xe” đi tới cơ sở Kiến Hưng với hy vọng sẽ có được tấm vé trải nghiệm một ngày ở Marie Curie cho con.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về lý do sao nhà trường không tổ chức đăng ký online vào lớp 1 thì thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội cho rằng): "Lí do chính là vì “ảo”! Trường chỉ có 360 suất dự trải nghiệm để xét tuyển vào lớp 1 (ở mỗi cơ sở). Đăng kí online sẽ có một số lượng lớn “học sinh ảo”. Bởi ngồi nhà “nhấp chuột”, chẳng mất gì, đăng kí cho vui, “sống chết mặc ai”…Thành ra “người cần thì không có, người có thì không cần” - ảnh hưởng trực tiếp đến phụ huynh và nhà trường trong việc tuyển sinh"

"Thực tế như đêm 24 rạng sáng 25/2 năm nay, phụ huynh đến xếp hàng ghi tên trực tiếp tại trường rất sớm, 1h30 ngày 25/2 đã phát hành hết hồ sơ. Phụ huynh vui vẻ, phấn khởi, ai cũng nói: Không vất vả gì, chịu khó chút xíu cho con mà được như này là yên tâm rồi", thầy Khang chia sẻ thêm.

Linh An