Vừa qua, tại khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, dài ngày, gây lũ lớn và ngập lụt lịch sử, sạt lở tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.
Chiều ngày 24/11, 5 tổ chi viện y tế đã được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thành lập để hỗ trợ những địa bàn ảnh hưởng mưa lũ nặng nề, còn ngập sâu, bị chia cắt - tại các xã Hoà Xuân, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hoà và Tuy An Đông - theo đề nghị chính thức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
Đây là những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt, người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản và cả những đồ dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. [1]
San sẻ với những khó khăn đang tồn tại của địa phương, nhiều ngày qua, thầy và trò Trường Đại học Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã và đang chung sức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào các địa bàn xã đang bị chia cắt, cô lập.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Trần Lăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên chia sẻ: “Ngày 20/11 năm nay là một Ngày Nhà giáo Việt Nam rất đặc biệt đối với thầy và trò (học sinh, sinh viên) của tỉnh Đắk Lắk. Do ảnh hưởng và tác động trực tiếp của mưa lũ, nên tất cả các hoạt động theo kế hoạch chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam phải hoãn hoặc dừng lại, không tổ chức.
Đối với Trường Đại học Phú Yên, khi nhận được thông tin về đợt lũ lụt rất lớn trên diện rộng; nhà trường đã nhanh chóng thông tin cho giảng viên, viên chức và sinh viên nghỉ làm việc, nghỉ dạy, nghỉ học từ ngày 19/11 đến hết ngày 23/11/2025. Trong thời gian nghỉ do mưa, lũ giảng viên, viên chức và sinh viên thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho cá nhân và gia đình; Tổ Phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ của trường thực hiện các giải pháp để phòng, chống lũ lụt nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại.
Sau khi nhận thấy hậu quả nặng nề của mưa lũ; nhà trường thông báo giảng viên, viên chức và sinh viên tiếp tục nghỉ dạy và học trong 2 ngày (ngày 24 và 25/11/2025). Trong thời gian nghỉ dạy và học để khắc phục hậu quả lũ lụt, giảng viên, viên chức và sinh viên của trường (nếu) sắp xếp được công việc của cá nhân và gia đình, cũng như thuận tiện trong việc đi lại, tham gia với nhà trường, với cộng đồng để hỗ trợ việc cứu trợ cho đồng bào vùng bị lũ lụt theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh”.
“Trước cơn lũ lịch sử này, nhà trường, giảng viên, viên chức và sinh viên của trường xác định tích cực tham gia với cộng đồng, với xã hội trong việc cứu trợ cho bà con vùng lũ là trách nhiệm; nên từ sáng ngày 20/11/2025 đến nay, mỗi ngày có khoảng 50 giảng viên, viên chức và hơn 100 sinh viên tham gia phân phối, đóng gói hàng cứu trợ, trợ giúp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tại các điểm tập kết hàng hóa và tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ở Tuy Hòa (cơ sở 2).
Trong ngày 24/11/2025, tại Khu làm việc của trường (địa chỉ 18 Trần Phú, phường Tuy Hòa), 40 giảng viên, viên chức và hơn 150 sinh viên của Trường Đại học Phú Yên tiếp tục hỗ trợ cho các Đoàn cứu trợ của các địa phương trong việc phân phối, đóng gói hàng cứu trợ; để kịp thời chuyển đến cho bà con vùng lũ, hiện đang rất khó khăn” - Tiến sĩ Trần Lăng cho biết thêm.
Là người trực tiếp phụ trách phân công nhiệm vụ cho giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường tham gia thực hiện nhiệm vụ, Thạc sĩ Nguyễn Huy Vũ - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Truyền thông và Công tác sinh viên (Trường Đại học Phú Yên) cho biết: “Trước tình hình thực tế là bà con tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ nặng nề vẫn đang thiếu thốn từng ngày, cùng với đó là số lượng hàng hóa về ngày càng lớn, nhà trường huy động tất cả các em sinh viên có thể có mặt tham gia hỗ trợ.
Hằng ngày, sinh viên của nhà trường sẽ được đăng ký hỗ trợ theo ca, tùy vào tình hình sức khỏe của các em. Ca sáng thường bắt đầu lúc 7 giờ sáng, ca trưa sẽ bắt đầu lúc 12 giờ và ca tối thường bắt đầu vào khoảng 17 giờ 30 phút. Các em sẽ tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ở Tuy Hòa (cơ sở 2) để hỗ trợ bốc xếp hàng hóa, phân loại và vận chuyển lại lên xe để chuyển vào các xã tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
Mặc dù phần lớn các bạn sẽ nhận nhiệm vụ vận chuyển tại chỗ, nhưng cũng sẽ có một số bạn nam có đủ sức khỏe sẽ theo các đoàn xe vào tận nơi, để hỗ trợ bốc xếp hàng hóa, tập kết tại Ủy ban nhân dân các xã, trước khi lực lượng chức năng vận chuyển đến tay bà con.
Mỗi ca như vậy thường có khoảng 80-100 sinh viên, tuy nhiên, cũng có một số ca có số lượng hàng hóa rất lớn, cần huy động thêm, ca đông nhất có số lượng lên đến 120 sinh viên. Ngoài sinh viên, nhiều giảng viên, viên chức của Trường Đại học Phú Yên cũng được tăng cường tham gia cùng hoạt động hỗ trợ này”.
Theo thầy Vũ, khó khăn lớn nhất đối với các bạn sinh viên khi tham gia hoạt động này chính là nằm ở điều kiện sức khỏe. Thầy kể: “Phần lớn sinh viên của nhà trường là nữ, thể lực có phần hạn chế hơn các bạn nam, nên có nhiều bạn cũng khá mệt khi nhận nhiệm vụ bê vác và vận chuyển hàng hóa như vậy. Các mặt hàng chủ yếu gồm có mì tôm, lương khô, nước lọc, bánh, sữa, cá hộp…, có những khi từng hàng dài cần mẫn gối tiếp nhau cùng vận chuyển các thùng hàng lớn nhỏ, mà trên gương mặt đều lấm tấm mồ hôi. Nhưng không có ai bỏ cuộc. Khi kết thúc chuyến hàng, các bạn vỗ tay hò reo vì vừa hoàn thành nhiệm vụ”.
Thầy Vũ cũng chia sẻ thêm, mặc dù trên tinh thần mỗi sinh viên sẽ đăng ký hỗ trợ một ca trong một ngày, nhưng cũng có nhiều bạn đăng ký tham gia cả 3 ca, bởi đã quen với công việc, muốn làm xuyên suốt cho nhanh và cũng vì muốn góp sức mình nhiều hơn.
Tuy đã phân công rõ các ca, nhưng cũng có lúc do xe về trễ hoặc số lượng hàng quá nhiều, có bạn vừa ngơi tay và ngồi nghỉ chốc lát, cầm gói xôi lên vừa ăn được mấy miếng, lại có xe hàng đến, nên tiếp tục vào guồng công việc mới, với tinh thần luôn trong tâm thế “sẵn sàng trực chiến”.
Tham gia điều phối sinh viên trong mỗi ca hỗ trợ, sinh viên Trần Ngô Kim Hảo (sinh năm 2004) - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên (Trường Đại học Phú Yên) cũng cho biết, mỗi ngày, công việc thường bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng đến khoảng 22 giờ, mỗi ca kéo dài khoảng 4-5 tiếng và thường chỉ có khoảng 30-45 phút nghỉ giữa các ca là lại bắt đầu làm tiếp.
Theo Kim Hảo, khó khăn lớn nhất chính là có những hôm, hàng hóa rất nhiều nhưng lại không đủ lực lượng sinh viên. “Bởi lẽ, có những bạn sinh viên mặc dù đã đăng ký tham gia hỗ trợ, nhưng chính tại khu vực nhà trọ các bạn lại đang bị ngập, không thể di chuyển đến điểm tập kết. Hôm nhiều nhất là vắng khoảng chục bạn. Những lúc ấy, chúng tôi lại phải huy động thêm các bạn sinh viên khác để hỗ trợ thay ca cho các bạn không đến được do bị mắc kẹt” - nữ sinh nhớ lại.
Trong những ngày qua, Kim Hảo ấn tượng nhất với sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên khi đăng ký nhiệm vụ đặc biệt này: “Có những bạn ở các xã Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An… tâm sự, mặc dù ở nhà vẫn còn ngập lụt, không về nhà được, nhưng vẫn có thể liên lạc được với ba mẹ nên cũng yên tâm phần nào. Các bạn ấy cũng mong rằng, chính những phần quà mà các bạn đang ngày đêm hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và vận chuyển này cũng sẽ đến được với gia đình mình ở trong vùng ngập…
Ngoài ra, tôi còn nhớ có những bạn rất nhiệt huyết, đăng ký làm kín các ca trong ngày và nói ngày nào cũng sẽ cố gắng như thế, nhưng đến sáng hôm sau, chính bạn đó lại bị đuối sức, phải xin nghỉ một ca để nghỉ ngơi, lấy lại sức… Nhưng các bạn đều rất cố gắng để tham gia cùng với mọi người”.
Nữ sinh Lương Thị Phương Uyên (sinh năm 2005) - sinh viên Trường Đại học Phú Yên chia sẻ: “Qua thông tin trên mạng xã hội và các trang báo mạng điện tử, tôi đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh xót xa mà bà con tại các vùng này đang gặp phải, có những hình ảnh bà con phải nằm trên mái tôn như ở Hòa Thịnh, Hòa Phú để tránh nước lụt dâng lên,… nên tôi muốn tham gia hoạt động này để góp một phần sức nhỏ bé của mình, để tiếp tế đồ ăn thức uống nhanh nhất có thể, giúp bà con sớm vượt qua những khó khăn đó”.
Nữ sinh cho biết, mỗi ngày, cô đều tham gia hỗ trợ cả 3 ca. Cô bộc bạch: “Cứ xong ca này, mà cảm thấy còn sức khỏe, thì tôi sẽ lại tiếp tục ca sau. Xe chở hàng cứ vào ra liên tục, nên tôi cũng muốn tranh thủ cùng với mọi người. Thực ra, nói là không mệt thì cũng không đúng, nhưng mặc dù mệt, chúng tôi đều muốn góp một phần sức lực để bà con có được đồ ăn, thức uống nhanh nhất, có lẽ vì thế mà đã miệt mài đến quên cả mệt”.
Điều mà Phương Uyên thấy ý nghĩa nhất chính là: “Không chỉ có các sinh viên tham gia hỗ trợ, mà thầy cô nhà trường cũng đồng hành cùng chúng tôi. Các thầy cô và các anh chị đều rất quan tâm, và luôn sẵn sàng san sẻ công việc... Đặc biệt, không có sự phân biệt là thầy hay trò, thầy cô cũng không quản ngại thời tiết mưa to gió lớn mà đến, cùng thực hiện chung các nhiệm vụ với sinh viên chúng tôi”.
Nữ sinh cảm nhận: “Đây thực sự là một hoạt động nhân văn khi hướng tới những điều tốt đẹp. Tôi cũng rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận với những hoạt động như thế này, giúp lan tỏa rất nhiều ý nghĩa tích cực đến tất cả mọi người… Và chúng tôi cũng thầm nhủ: Khi nào bà con còn cần, thì chúng tôi sẽ còn cố gắng”.
Tham gia từ những ngày đầu tiên, nam sinh Trần Vũ Trường (sinh năm 2006) - sinh viên lớp Sư phạm Toán (Trường Đại học Phú Yên) chia sẻ: “Chỉ đơn giản là tôi muốn giúp đỡ bà con và thấy mình còn đủ sức khỏe, nên quyết định tham gia cả 3 ca mỗi ngày. Mỗi khi kết thúc ca làm việc cuối cùng trong ngày, mặc dù đã thấm mệt, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một niềm thoải mái, dễ chịu, có lẽ vì mình đã cống hiến được một ngày trọn vẹn để giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn ngoài kia.
Tôi cảm thấy rất vui, khi có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn. Đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân tôi, giống như một bài học trên con đường trưởng thành”.
Nam sinh Võ Lê Minh Hùng (sinh năm 2005) - sinh viên lớp Sư phạm Toán C23 (Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đại học Phú Yên) cũng chia sẻ, đã tham gia hoạt động hỗ trợ này từ ngày 20/11.
Minh Hùng cho biết, ngoài công việc hỗ trợ vận chuyển, phân loại tại chỗ, nam sinh còn theo các đoàn xe đưa đồ vào các xã để tập kết, trước khi lực lượng chức năng sử dụng xuồng để vận chuyển vào tận khu vực dân cư sinh sống.
Mấy ngày qua, Minh Hùng đã cùng các đoàn xe đi vào nhiều điểm xã khác nhau: Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Hòa Xuân, xã Hòa Xuân, xã Hòa Mỹ, phường Đông Hòa... nơi xa nhất cũng cách Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ở Tuy Hòa (cơ sở 2) khoảng 40-50km. Vì vậy, có ngày, chỉ đi được một chuyến, khi trở về là đã hết ngày, nhưng cũng có ngày, đến các xã gần, thì cứ liên tiếp đi chuyến này đến chuyến khác.
Ngày 22/11 vừa rồi, Hùng đã theo đoàn xe hỗ trợ đến 3 xã phường khác nhau: Hòa Xuân, Hòa Mỹ và Đông Hòa: “Khi về đến nhà đã là hơn 21 giờ. Nhưng hôm đó, đoàn tôi đi vẫn là về khá sớm, có đoàn tận 23 giờ hơn mới về đến nơi, một phần do khoảng cách xa, một phần do trên đường vẫn bị kẹt xe”.
Nam sinh nhớ lại những kỷ niệm ấn tượng nhất: “Có những chuyến đi trực tiếp vào các xã khiến tôi càng cảm thấy thương bà con nhiều hơn. Có nơi, bà con còn chạy theo để xin thêm thực phẩm từ trước khi xe vào đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã để tập kết hàng hóa…”.
Cũng theo các đoàn xe vào địa bàn xã chịu ảnh hưởng do mưa lụt, nam sinh Trần Minh Quang (sinh năm 2006) - sinh viên lớp Sư phạm Khoa học tự nhiên C24 (Trường Đại học Phú Yên) cho biết: “Tôi thường có mặt ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk ở Tuy Hòa (cơ sở 2) lúc 6 giờ 15 phút sáng và xong việc khi nào sẽ về nhà khi đó. Có những hôm, phải hơn 22 giờ, đoàn xe mới về đến nơi.
Những khi theo các đoàn xe như vậy, chúng tôi thường không dừng nghỉ để ăn trưa, mà sẽ tranh thủ thời gian ngồi trên xe hàng để ăn, khi đến nơi là sẵn sàng bắt tay vào việc luôn. Mỗi chuyến xe khi trở về trụ sở, chúng tôi thường nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút, rồi lại tiếp tục chuyến tiếp theo”.
“Có hôm, tôi theo đoàn xe đi được đến 4 xã, phường khác nhau trong một ngày. Cũng có hôm, tôi đã được theo đoàn đi xuồng vào gửi nhu yếu phẩm trực tiếp cho bà con tại xã Hòa Xuân.
Mỗi chuyến đi, tôi lại chứng kiến thêm những hình ảnh đầy chua xót. Mực nước có nơi vẫn còn ngập sâu, chỉ có bùn với bùn; bà con chịu đói, chịu rét; lúa gạo, đồ đạc trôi đầy đường, trâu bò, sản nghiệp của bà con cũng đều bị cuốn trôi, thấy rất thương. Ở những khu vực ấy, trụ điện mới được trồng lại, nhưng còn chưa có điện, sóng điện thoại cũng chưa có, mà đến cả nước sạch cũng không có nốt, người dân chạy ra đường xin đồ ăn.
Nhìn những cảnh tượng ấy, tôi không cầm lòng được… Có hôm, chúng tôi cố chất thêm nhiều hàng lên xe hơn, để khi có người muốn xin ở dọc đường thì có thể gửi họ, nhưng số lượng đó cũng không sao xuể...” - nam sinh trải lòng.
Chia sẻ về lý do bắt đầu hành trình này, Minh Quang tâm sự: “Nghe những thông tin về bà con, tôi thương quá, mà bản thân không có tiềm lực để đóng góp được “sức của”, chỉ có “sức người”, thì cố gắng hỗ trợ bà con.
Có thể, đêm đến, thì mệt, nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, tràn đầy năng lượng, vẫn nở nụ cười và nghĩ đến điều tích cực để “sạc lại năng lượng” mà tiếp tục hành trình”.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-noi-ngap-sau-va-bi-chia-cat-so-y-te-dak-lak-de-nghi-tphcm-chi-vien-20251124141510511.htm