GDVN- Thất nghiệp vì Covid-19, nhiều giáo viên mầm non ở Hải Phòng phải trang trải cuộc sống bằng những công việc tạm thời như bán hàng, nhặt hạt thuê, shipper...
(GDVN) - Sau 10 năm gây ra thảm án giết cô láng giềng ở Bắc Giang, Lý Nguyễn Chung đào thoát và tạo được cho mình vỏ bọc an toàn trong vai một công dân mẫu mực, một người chồng, người cha tốt giữa Tây Nguyên.
(GDVN) - Trong khi cả thế giới sống trong tinh thần của ngày “Quốc tế lao động” (1/5) thì một bộ phận không nhỏ người lao động tự do vẫn miệt mài với công việc thường ngày của họ. Không được hưởng các chính sách phụ cấp, bảo hiểm… họ còn phải lo không có việc để làm trong ngày này.
(GDVN) -Ở bãi giữa sông Hồng, không ai không biết đến cái tên Thành “sói”, đại ca lừng lẫy của đám lục lâm thảo khấu một thời ngang dọc nay đã hoàn lương với con thuyển nhỏ xíu 'neo đậu tuổi già'.
Ông Nguyễn Đình Toàn (47 tuổi, trú thôn Bình Trung 1, Khánh Hòa) trong lúc xả van nước nồi áp suất dùng làm bánh tráng thì bất ngờ nồi phát nổ, khiến ông Toàn chết ngay tại chỗ.
(GDVN) - Công an quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Thế Mạnh (SN 1986, ở Nghệ An, có tiền án về tội trộm cắp tài sản) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Từ đầu năm đến nay, gần 17.000 lượt lao động Việt vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Xuất cảnh trái phép nên khi bị trấn lột, bị ép làm việc, quỵt tiền lương, thậm chí mất mạng… không ai dám lên tiếng.
Vụ án Phan Văn Hải (SN 1990) giết hai người phụ nữ (hai chị em dâu- PV), rồi treo cổ lên cây cà phê không chỉ gây rung động dư luận mà còn để lại nỗi đau đớn cùng cực cho hai anh em trai trong cùng một gia đình. Hậu vụ án, người anh Nguyễn Tiến Lực (SN 1979) đã phải gửi đứa con thơ 7 tháng tuổi ra miền Bắc nhờ nuôi dưỡng, còn người em Nguyễn Quốc Việt (SN 1985, đều ngụ xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) đã phải “bỏ nhà” đi khắp nơi lao động để mưu sinh…
Trong một phút không làm chủ được bản thân, Lâm Văn Bình (sinh năm 1978, trú tại khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, An Giang) đã xâm hại con nuôi, vứt đi bao nhiêu ân tình hắn đã tạo dựng khi nhận nuôi đứa cháu vợ có hoàn cảnh éo le từ khi 4 tuổi.
(GDVN) - Hưng đã dùng dao tự chế xông vào một nhà nghỉ ở huyện Đoan Hùng (cách nhà Hưng khoảng 5 km) để đâm chết vợ mình là chị Vũ Thị Nhung (29 tuổi)…
Ngày 14.10, tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, người dân tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến hậu quả thương tâm mà chị Võ Mai Thy (22 tuổi, ngụ ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) phải gánh chịu khi bị người chồng nhẫn tâm ra tay đổ cả nồi nước đang sôi lên người.
Hàng ngày, một cậu bé lớp 11 gầy đét, da đen nhẻm vẫn thường nhường cơm, nhường cháo cho ông bà, bố mẹ. Một mình em đi làm thuê để kiếm gạo nuôi bốn người trong nhà. Em là Nguyễn Đình Lành ở thôn 1, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Trương Ngọc Lan Phương 18 tuổi ở ấp Hòa An, xã Hòa Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long), con út trong gia đình 10 anh em, có nhiều người mang trọng bệnh. Từ nhỏ, Lan Phương phải leo dừa mướn kiếm tiền ăn học, nay vừa đậu hai trường đại học, một trường cao đẳng.