Đi “buôn đưa lê” với mấy bà giúp việc xung quanh về, ôsin nhà chị Ngân đột nhiên hùng hồn tuyên bố sẽ nghỉ phép về quê vào ngày 21/12 vì sợ… phải chết cô đơn trên đất khách.
Vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) báo tin bị mất trộm 54 viên kim cương cùng nhiều tài sản. Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm là một người giúp việc của vợ ông Dũng.
Lợi dụng sự chủ quan và sơ hở của gia chủ, người giúp việc đã chôm nhiều tài sản với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q. Bình Thạnh đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ thủ phạm khi thị đang chuẩn bị làm đám cưới.
(GDVN) - Khi thấy người giúp việc đi ra ngoài, hai tên trộm đã táo tợn thay nhau dùng kìm cộng lực để bẻ khóa cửa nhà ngay giữa ban ngày và nhanh chóng lấy đi hai chiếc xe máy: Honda Airblade màu đen và Honda Lead.
Quen nhau 10 năm mới dám nhận làm người giúp việc, vậy mà chỉ sáu ngày sau, chính người “đáng tin” này đã đánh thuốc mê cả nhà ông bà chủ, cuỗm đi số tài sản trị giá hơn 2 tỉ VNĐ.
Sở Y tế Hà Nội đã 4 lần xử phạt sai phạm của phòng khám Maria trước khi xảy ra vụ bệnh nhân tử vong tại đây. Phạt cứ phạt, sai phạm cứ sai phạm. Vậy câu hỏi đặt ra: Sở Y tế xử phạt để… làm gì?
Nhận va li từ người giúp việc của sếp, tài xế Hậu nhanh tay đón lấy rồi lên xe chạy mất. Chỉ 3 ngày sau Hậu đã nướng hơn 2 tỉ đồng vào sòng bạc, đá gà.
(GDVN) - Với những hành động man rợ, bà Minh bạo hành người giúp việc ở Kim Mã (Hà Nội) đã bị truy tố về tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.
Là người giúp việc cho một cặp vợ chồng trẻ, được chủ đối xử tử tế nhưng người giúp việc lại giở trò bắt cóc con trai bà chủ mới 3 tháng đòi chuộc 50 lượng vàng.
(GDVN) - Ngoài tội danh đã được CQCA tống đạt đối với bà chủ Minh, gia đình nạn nhân còn đề nghị CQCA điều tra, làm rõ bổ sung thêm một số hành vi khác.
(GDVN) - Người phụ nữ cô độc phải đi giúp việc kiếm từng đồng tiền về nuôi mẹ già 95 tuổi, đang phải ở ngôi nhà siêu vẹo, vậy mà bà có thể hành động thế sao?.