Nỗi lòng của mẹ hoa hậu Thùy Dung

04/01/2012 18:17
Theo Đời sống & Pháp luật
Trong ký ức của bà Bích Hà, những thăng trầm của cô con gái Thùy Dung kể từ khi đăng quang HHVN năm 2008 cho đến nay vẫn hiển hiện từng chi tiết.
Trong ký ức của bà Bích Hà, những thăng trầm của cô con gái Thùy Dung kể từ khi đăng quang HHVN năm 2008 cho đến nay vẫn hiển hiện từng chi tiết, từ niềm vui sướng của vinh quang cho đến những khổ đau khi chịu sức ép của báo chí và dư luận từ sự cố “bằng tốt nghiệp phổ thông trung học”.

Mỗi lần nhớ lại, bà lại trào nước mắt vì thương con, nhưng bà cũng muốn cảm ơn cuộc đời, vì sau những biến cố đã qua, Thùy Dung đã lột xác từ một cô bé yếu đuối, tự ti, trở thành một người phụ nữ chín chắn, có bản lĩnh, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách của số phận.

Sung sướng tột độ vì con đoạt hoa hậu

Là con út trong một gia đình có bốn anh chị em, ngay từ nhỏ, Thùy Dung đã được bố mẹ và các anh chị hết sức yêu chiều, tận tình chăm chút. Gia đình cô theo đạo Công giáo nên dù cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng bố mẹ cô luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho việc giáo dục và nuôi dạy con cái.

Được nuôi dưỡng trong môi trường trong sáng, bố mẹ có trách nhiệm, yêu thương con cái, anh chị em đoàn kết, gắn bó, Thùy Dung sớm trở thành một học sinh dễ mến, được bạn bè đánh giá cao ở đức tính ít nói nhưng chân thành. Ngay trong cuộc thi HHVN năm 2008, giữa một rừng thí sinh nhan sắc rực rỡ, có người còn đem cả một bầu đoàn đi theo hỗ trợ, thì nhiều phóng viên thừa nhận rằng Thùy Dung là thí sinh giản đơn nhất tại cuộc thi nhan sắc này.

Không màu mè, kiểu cách, cô “mộc” từ suy nghĩ đến ăn vận trang phục bề ngoài. Những bộ đồ Thùy Dung chọn mặc trong thời gian thi Hoa hậu rất bình thường so với các thí sinh khác. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết cô diện áo dài… của mẹ hay lựa đồ ở shop thời trang bình dân của chị gái. Ấy vậy mà Thùy Dung vẫn cứ… nổi bật.

Hoa hậu Thùy Dung.
Hoa hậu Thùy Dung.

Bà Bích Hà không thể quên hình ảnh đứa con gái út bé bỏng năm cô tròn 17 tuổi. Thùy Dung sở hữu một chiều cao lý tưởng (1m78), một dáng vóc đẹp và rất chuẩn với các số đo hình thể 86 - 61,5 - 91. Cô có mái tóc dài duyên dáng và mang một vẻ đẹp rất nền nã Á Đông nhưng vẫn kiêu sa lộng lẫy, pha nét trong sáng, mộc mạc, thuần Việt đồng thời vẫn rạng rỡ và rất sáng sân khấu trong trang phục dạ hội, là những yếu tố giúp vẻ đẹp Thùy Dung luôn “hút” ánh nhìn của những người đối diện mỗi nơi cô xuất hiện. Cộng thêm sức sống tròn đầy, căng tràn nở nang của một thiếu nữ tuổi dậy thì, Thùy Dung đã sớm được gia đình và bạn bè động viên tham gia cuộc thi hoa hậu năm 2008 tổ chức ngay trên quê hương miền Trung nơi cô sinh sống.

Trong suốt gần một tháng diễn ra vòng chung kết HHVN 2008, Thùy Dung luôn nổi bật qua các phần thi phụ Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Thể thao và Hoa hậu Thân thiện. Trong phần thi Hoa hậu Ảnh, Thùy Dung gây ấn tượng mạnh với các phóng viên nhiếp ảnh và Ban giám khảo bởi phong thái đằm thắm và vẻ đẹp cuốn hút trong tà áo dài hoa xanh khi tạo dáng bên khung cửa.

Ở phần thi Hoa hậu Thể thao và Hoa hậu Biển, Thùy Dung cùng một thí sinh ở Quảng Ninh là hai thí sinh có năng khiếu bơi lội giỏi nhất, thường được chọn để ghi hình cho nhân vật trung tâm của Đài Truyền hình. Trước đêm chung kết, Thùy Dung được giới truyền thông đánh giá là gương mặt sáng giá hàng đầu cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam.
 
Đêm chung kết, hồi hộp chứng kiến phần trả lời ứng xử của con gái, ông bà Bích Hà đã không kìm nổi nước mắt khi thấy con gái mình dõng dạc, tự tin ứng xử trước câu hỏi: “Bạn sẽ nghĩ gì nếu đêm nay không trở thành hoa hậu?”.

Cô gái 17 tuổi, gương mắt sáng như trăng rằm đã trôi chảy, chân thành nêu lên suy nghĩ: “Khi đến với cuộc thi này, tất cả các thí sinh đều mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất là trở thành Hoa hậu của cuộc thi. Nếu đêm nay, tôi không được trở thành Hoa hậu thì đương nhiên tôi cũng sẽ có một chút buồn. Nhưng điều đó không phải điều quan trọng nhất. Bởi lẽ đến với cuộc thi này, tôi cùng các thí sinh khác đã tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Tôi được tham gia vào một sân chơi và học hỏi được rất nhiều điều.

Tôi đã hoàn thiện bản thân hơn, trở nên tốt hơn, mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Đó là niềm hạnh phúc nhất. Quan trọng nhất, tất cả các thí sinh đã có những ngày tháng rất vui, những lời tâm sự rất chân thực, đó là những kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi. Nếu như tôi không đoạt ngôi vị Hoa hậu, chắc chắn sẽ có một bạn thí sinh khác đoạt được ngôi vị này. Và tôi tin rằng đó là người xứng đáng. Tôi mừng vì cuộc thi này đã tìm ra được một người xứng đáng nhất”.

Giây phút cái tên Thùy Dung đoạt ngôi Hoa hậu được xướng lên, bà Bích Hà như muốn ngất xỉu vì sung sướng. Bà òa khóc nức nở vì khi động viên con gái tham dự cuộc thi, bà chỉ mong cô có những trải nghiệm cuộc sống phong phú hơn, chứ không nghĩ đứa con gái tồ tệch, hồn nhiên, mộc mạc lại có thể đạt ngôi vị cao đến vậy. Khi những cảnh vệ gạt mọi người, đưa Hoa hậu và Á hậu vào phòng gặp gỡ báo chí, bà và chồng - ông Liễu - chỉ biết chạy theo con gái.

Cảnh vệ đã không cho vợ chồng bà Bích Hà vào phòng gặp gỡ báo chí cho đến khi phóng viên nói hai người là bố mẹ tân Hoa hậu Việt Nam. Nhìn thấy bố mẹ, Thùy Dung nói vài câu không rõ và hai mẹ con chỉ kịp ôm nhau cùng hân hoan chia sẻ niềm vui sướng tột độ

Gầy rộc, sút cân vì thương con gặp sóng gió

Niềm vui lớn chưa kịp tày gang thì gia đình nhỏ của bà Bích Hà đã choáng váng bởi thông tin Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT được hàng loạt báo chí đăng tải. Những ngày đó, căn nhà của bà trên đường Phan Chu Trinh – Đà Nẵng luôn đóng cửa im ỉm. Mỗi lần có tiếng chuông điện thoại vang lên là tim bà Hà run bần bật.

Ruột gan bà như thắt lại khi đọc những bài báo phản ánh, lên án chuyện Thùy Dung đi thi Hoa hậu khi chưa tốt nghiệp THPT, rồi cả những thông tin ác ý, bôi nhọ, đơm đặt về con gái và gia đình bà. Là một gia đình lao động bình thường, cả đời chỉ biết làm ăn buôn bán rồi sống bình an, chưa bao giờ bà Hà phải đối mặt với một sự khủng hoảng lớn lao như vậy. Đến nỗi, nhớ lại thời gian đó, bà vẫn thấy sốc, vì quá sợ hãi, “không biết chuyện gì đang xảy ra nữa”.
 
Hai vợ chồng không ăn, không ngủ, ngồi khóc ròng lo cho đứa con mới 18 tuổi sẽ đối mặt với báo chí và dư luận như thế nào đây. Làm sao tuổi 18 có thể chịu được những lời chì chiết nặng nề, lên án cay độc của dư luận về sự dối trá để đạt thành công, rồi các giá trị và văn hóa truyền thống của đất nước đang bị đe dọa bởi những người tìm kiếm thành công bằng mọi giá...?

Càng nghe dư luận kết án, đồn thổi, càng lo cho con làm sao có thể vượt qua cú sốc này, bà càng đau đớn, đến mức chỉ hai tuần mà gầy rộc, sút cân. May thay, trong lúc gia đình bà tuyệt vọng, hoang mang thì vẫn còn những lời động viên chia sẻ giúp bà bình tâm vượt qua sóng gió. Bà Bích Hà nhớ lại, có người làm trong lĩnh vực tâm lý đã viết thư, tới tận nhà thăm hỏi, khuyên Thùy Dung hãy vững vàng.

Người ta sợ Thùy Dung bị khủng hoảng tinh thần khi gặp luồng chỉ trích từ dư luận. Thông qua văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng động viên, khích lệ Thùy Dung và gia đình. Không chọn cách trốn tránh, bà Bích Hà và gia đình không bỏ sót thông tin nào về Thùy Dung trên báo giấy và các báo mạng. Bà nói Thùy Dung không việc gì phải tránh né, phải đọc và đối diện vì cuộc đời khúc khuỷu có lúc này, lúc khác.

Thời gian đầu, nhà Hoa hậu không có máy tính, người nhà phải chạy qua cửa hàng dịch vụ để đọc. Sau, thấy chạy qua chạy lại vất vả quá, bà mua luôn máy tính về nhà. “Trước, tôi và chồng có bao giờ vào đọc báo mạng. Giờ thì không những báo nào tôi cũng đọc mà còn sử dụng cả địa chỉ mail. Thùy Dung cũng có blog. Con bé vui hơn khi vào trang web của mình do người hâm mộ tạo nên. Họ vẫn an ủi, động viên Thùy Dung thường xuyên” - bà Bích Hà kể lại.

Nói về những tháng ngày đã qua với quá nhiều thị phi, Thùy Dung thực sự xúc động. May mắn là cô luôn có ba mẹ, người thân ở bên động viên, vực dậy tinh thần: “Nếu không có những sự an ủi và tình cảm vô bờ bến của ba mẹ, anh chị và những động viên của các bác, cô chú trong ban tổ chức thì có lẽ em đã gục ngã mất rồi. Giờ đây, em trở lại với cuộc sống bình thường, em có bạn bè, có niềm vui học tập, lao động riêng của mình” – Thùy Dung tâm sự.

Ba năm đã qua, sau tất cả những khó khăn, bà Bích Hà thấy mừng vui vì Thùy Dung đã trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn. Cô hiểu mình phải mạnh mẽ, cứng cỏi, tự tin hơn trong cuộc sống đầy cạm bẫy. Hiện tại, Thùy Dung chuyển vào Sài Gòn học tập và sinh sống, ngoài ra cô cũng tích cực tham gia một số hoạt động từ thiện với vai trò cựu Hoa hậu.

Vợ chồng bà Bích Hà đã chuyển sang Mỹ định cư, nhưng hằng đêm, vì lo và nhớ con, bà vẫn khóc thầm. Chưa lúc nào, bà cảm thấy yên tâm với Thùy Dung, dù cô đã thêm phần lớn khôn. Trong mắt người mẹ giàu đức hy sinh, yêu thương con cái hết mức, Thùy Dung hôm nay vẫn là đứa con dại khờ, cần bàn tay chăm lo và nâng niu của người mẹ yêu dấu.

Có thể bạn yêu thích, hâm mộ:
Sao hot
Sao hot
Chuyện hot
Đàm Vĩnh Hưng
Mỹ Tâm
Hồ Ngọc Hà
Thủy Tiên
Tăng Thanh Hà
Minh Hằng
Ngọc Trinh
GS Cù Trọng Xoay
Jennifer Phạm
Văn Mai Hương
Phạm Băng Băng
SNSD
Dương Mịch
Lady Gaga
Selena Gomez
Justin Bieber
Angelina Jolie
Brad Pitt
Trương Bá Chi
Tạ Đình Phong
Vietnam's Got Talent
Táo quân - Hài Tết
Sao Việt đón năm mới 2011
Đối thoại - Tiễn 2011 đón 2012
Tổng kết Showbiz Việt 2011
Vietnam's Next Top Model
Cặp đôi hoàn hảo
Bước nhảy Hoàn vũ
Những MV hay nhất thế giới
Phim: Tân Tây Du Ký

Đoan Trang
Lê Cát Trọng Lý
Lê Hoàng Bảo Trân
Mỹ Linh
Ngọc Hân
Ngô Thanh Vân
Thu Minh
Lê Hoàng
Hà Anh
Mai Phương Thúy
Cẩm Ly
Xuân Lan
Hương Giang
Hoàng My
Thái Trinh
Lý Nhã Kỳ
Vũ Thu Phương
Chế Linh
Lindsay Lohan
Robert Pattinson
Kristen Stewart
Huỳnh Thánh Y
Lý Băng Băng
Lưu Diệc Phi
Marilyn Monroe
Triệu Vy
Britney Spears
Michael Jackson
 Ảnh hot   ===> Nhan sắc Việt
Mỹ nhân Hoa - Hàn
Theo Đời sống & Pháp luật