Từ Việt Nam trở về, Angelina Jolie: cao 1,76m nặng 44 kg

24/11/2011 16:20
Những hình ảnh mới nhất của nữ minh tinh Hollywood khi cô từ Việt Nam trở về Mỹ tuần trước cho thấy một Angelina Jolie gầy hơn bao giờ hết.
Trong chiếc váy đỏ hai dây buộc nơ lỏng lẻo phía sau, mọi người có thể nhìn thấy rõ hai cánh tay siêu gầy của cô. Thậm chí những vết hằn của xương sườn cũng nổi rõ sau làn da trắng. Angelina mảnh mai đến đau đớn.
Hình ảnh mới nhất của Jolie tại sân bay Côn Đảo: Gầy đến xót xa.
Hình ảnh mới nhất của Jolie tại sân bay Côn Đảo: Gầy đến xót xa.

Cân nặng của Angelina Jolie lúc này được cho là dao động trong khoảng 44 kg, không hề tương xứng với chiều cao 1,76m.

Những người thân cận của cô đều lo ngại cho biết, bất kể tình trạng sức khỏe bị đe dọa, Angelina hiếm khi ăn một bữa ăn đầy đủ và thường xuyên quên ăn.

Bà mẹ chu đáo luôn tất bật với bầy con đa sắc tộc.
Bà mẹ chu đáo luôn tất bật với bầy con đa sắc tộc.

Theo tạp chí Grazia, Angelina hiện đang sống sót chỉ với khoảng 600 calo một ngày, tương đương với hai bát ngũ cốc trộn sữa. Tuy nhiên, vì quá bận rộn và hay quên ăn, Jolie thậm chí không ăn đủ lượng ngũ cốc đó nữa. Những người sống cạnh cô cho biết có nhiều hôm cô bỏ hẳn bữa trưa hoặc chỉ ăn vài quả hạnh và uống vài viên vitamin tổng hợp trong khi đang tất bật di chuyển. Bữa tối thì thanh thản hơn một chút, nhưng Jolie cũng chỉ ăn được một ít thịt bò hoặc thịt nạc và một ly rượu vang đỏ.
Những tin đồn bất tận về chuyện tình cảm với Brad Pitt cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô căng thẳng và ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của Jolie.
Những tin đồn bất tận về chuyện tình cảm với Brad Pitt cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô căng thẳng và ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của Jolie.

Cuộc sống căng thẳng đã khiến Angelina mất đi cảm giác thèm ăn. Năm 2007, đối mặt với nỗi mất mát to lớn khi mẹ qua đời, nữ diễn viên này đã buộc tuân thủ một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để bảo vệ sức khỏe khi sụt cân một cánh nghiêm trọng.

Cô chia sẻ: “Cơ thể tôi không còn chút mỡ nào, cảm giác như chỉ còn da với xương…  Tôi mất mẹ và tôi đã phải chiến đấu với rất nhiều hệ lụy tinh thần vào thời điểm đó… Thay vì nhận ra tôi đang đau đớn thì có người lại nói tôi đang cố gầy đi để mặc quần jean bó”.Không chỉ có việc phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ, thời điểm đó Jolie còn quay cuồng trong công việc với những dự án phim liên tiếp, con cái, chuyện tình cảm với Brad Pitt và luôn phải nỗ lực hết mình để cân bằng cuộc sống. Những tin đồn vô tận về sự rạn nứt trong tình cảm, thậm chí là chia tay cũng góp phần vào việc làm cho Jolie mắc bệnh chán ăn và ngày càng còm cõi.

Vẻ đẹp căng tràn của Jolie những ngày tháng trước khi bận rộn với vai trò bà mẹ vĩ đại của 6 đứa con. Nhìn lại những bức ảnh này chắc hẳn Jolie cũng sẽ rất tiếc nuối.
Vẻ đẹp căng tràn của Jolie những ngày tháng trước khi bận rộn với vai trò bà mẹ vĩ đại của 6 đứa con. Nhìn lại những bức ảnh này chắc hẳn Jolie cũng sẽ rất tiếc nuối.

Mọi người quanh cô đều lo lắng và cầu xin cô ăn nhiều hơn. Dù đã rất cố gắng nhưng không may là Jolie vẫn ngày càng gầy. Người ta sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ không có đủ sức khỏe để làm những điều mình muốn.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc xuất hiện với thân hình ngày càng mỏng, Jolie luôn tươi cười, thân thiện và xinh đẹp mỗi khi xuất hiện. Dường như ở cô tỏa ra một năng lượng sống dồi dào từ tinh thần, tài năng và trái tim nhân ái, trái tim của một người mẹ.

Dù phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng cô luôn tươi cười, thân thiện và tràn đầy năng lượng sống.
Dù phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe nhưng cô luôn tươi cười, thân thiện và tràn đầy năng lượng sống.

Gắn bó với người tình suốt 7 năm, đối phó với hàng tỷ tin đồn, Brad Pitt mỗi ngày một nhận ra giá trị của Angenlina đối với cuộc đời mình. "Một trong những điều lớn nhất, thông minh nhất tôi từng làm là mang đến cho các con tôi một người mẹ như Angie. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Tôi đang rất hạnh phúc khi có cô ấy”, anh chia sẻ.

Theo Báo Đất Việt