Trong trường Nguyễn Trung Trực có phòng khám lạ, tự nhận chữa bách bệnh

27/02/2017 07:48
XUÂN QUANG - TRINH PHÚC
(GDVN) - Hoạt động khám chữa bệnh tư nhân đang được tổ chức rầm rộ tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Hà Nội trong thời gian dài một cách bất thường.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhân dân, phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, Hà Nội về sự xuất hiện của một phòng khám trong trường. Việc này gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và học tập của hàng trăm trẻ. 

Biến phòng đoàn đội thành phòng khám tư

“Gặp anh Hùng y à?” - ông bảo vệ trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (Hà Nội) hỏi phóng viên trong khi vẫn ngó trước, ngó sau như đang dò xét điều gì đó.

"Hôm nay anh "Hùng y" có việc bận nên vợ khám thay.

Các chú có nhu cầu thì tới phòng đoàn đội dưới tầng 1 mà khám, lấy thuốc", vị bảo vệ nhà trường hướng dẫn khách tới phòng khám.

Theo tìm hiểu, phòng đoàn đội của nhà trường được giao cho tư nhân tận dụng làm nơi tư vấn, khám, chữa bệnh đã nhiều tháng nay. 

Phòng khám không treo biển, đóng kín cửa nên rất khó phát hiện nếu không có sự hướng dẫn, chỉ điểm của bảo vệ nhà trường.

Tại căn phòng rộng chừng 30-40m2 có khoảng 20 bệnh nhân đang chờ đợi để được tư vấn, khám, chữa bệnh. 

Đang khám cho bệnh nhân, người phụ nữ tên H. hỏi với: "Bị sao thế em?".

Tôi đáp: "Em đến lấy thuốc cho con", đồng thời nói một vài triệu chứng của trẻ như ho, rát họng nhiều ngày cho vị "bác sĩ" nghe. 

Nghe xong, bà H. hướng dẫn tôi một vài liệu pháp giúp lưu thông khí huyết rồi đề nghị tôi mua thuốc.

Việc khám bệnh và lấy thuốc diễn ra chưa đầy 2 phút, vì số lượng bệnh nhân quá đông.

Bà H. trên tay cầm chai "thuốc" dạng lỏng, màu nâu sậm, đóng trong chai lavie, không nhãn mác, không ghi công dụng chữa bệnh.

Chai thuốc này có giá 500 nghìn đồng.

"Thuốc uống vào buổi sáng ngủ dậy, buổi trưa, buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần uống 5ml", đơn thuốc bà H. ghi rõ. 

Một chai thuốc có giá "trên trời", không rõ tác dụng chữa trị,  nhưng khi được hỏi về thành phần các vị thuốc thì nhân viên phòng khám kiên quyết từ chối.

Trước khi ra về, bà H. còn đề nghị “nếu không thấy đỡ thì quay lại cắt thuốc".

Theo quan sát, các bệnh nhân tới khám bệnh, lấy thuốc chủ yếu là người cao tuổi.

Theo lời nhân viện tại đây, thuốc của phòng khám chữa bách bệnh thậm chí cả bệnh ung thư. 

Trong trường Nguyễn Trung Trực có phòng khám lạ, tự nhận chữa bách bệnh ảnh 1

Hoạt động cấp, bán thuốc chữa bênh cho người dân ngay tại trường tiểu học Nguyễn Trung Trực gây nhiều bức xúc cho phụ huynh  (ảnh: TRINH PHÚC).

Nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (Hà Nội) cho rằng, việc lãnh đạo nhà trường "cấp phép “phòng khám” này hoạt động ngay trong trường học, gây ảnh hưởng tới hoạt động dạy, học của giáo viên, học sinh và làm mất an ninh trong trường.

"Suốt ngày tôi chỉ thấy người lạ ra vào trường mà không biết họ là ai.

Nếu có chuyện bắt cóc trẻ em xảy ra với con cái chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm?

An ninh, an toàn trường học ở đâu?", một phụ huynh (đề nghị giấu tên) bức xúc.   

Một chai thuốc có màu nâu sậm, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc có giá 500 nghìn đồng (ảnh: TRINH PHÚC).
Một chai thuốc có màu nâu sậm, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc có giá 500 nghìn đồng (ảnh: TRINH PHÚC).

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh diễn tấp nập, nhộn nhịp như bán rau ngoài chợ, diễn ra nhiều tháng nay nhưng chưa có bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào kiểm tra, xử lý.

Trái lại, hoạt động này còn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, đồng thời thông báo rõ địa chỉ, cấp, bán thuốc cho bệnh nhân...

XUÂN QUANG - TRINH PHÚC