Messi với băng đội trưởng: Nối bước tiền bối

04/09/2011 07:12
Đỗ Âu
(GDVN) - Liệu Alejandro Sabella có đúng khi trao băng đội trưởng ĐT Argentina vào tay Lionel Messi, người chưa có đóng góp gì to lớn?
Sai…

Cái tin Lionel Messi trở thành đội trưởng của đội tuyển xứ Tango gây nhiều ngạc nhiên cho cả giới mộ điệu châu Âu lẫn ở Barca. Người Argentina dĩ nhiên là tin tưởng vào anh, nhưng dư luận ở Cựu lục địa chưa bao giờ đánh giá cao Messi với tư cách một thủ lĩnh, hay đúng hơn anh sinh ra không phải để làm thủ lĩnh.

Hình mẫu của một thủ lĩnh sân cỏ luôn phải là một người cứng rắn và kiên quyết trong hành động, thận trọng và điềm tĩnh trong tính cách, có được uy quyền và sức hút với các đồng đội, có kinh nghiệm thi đấu và phải là một nhân vật tầm thước trong vóc dáng. Ít nhất thì đó là quan niệm truyền thống về một nhà lãnh đạo. Messi có kinh nghiệm thi đấu thật, nhưng những yếu tố còn lại thì không, hoặc nếu có thì chưa đủ.

Trong mắt của giới chuyên môn, Messi không phải là một thủ lĩnh thực thụ
Trong mắt của giới chuyên môn, Messi không phải là một thủ lĩnh thực thụ
Một điều nữa khiến công luận không đánh giá cao việc trao băng đội trưởng cho Messi, đó là bởi anh từ trước tới nay chưa có bất cứ đóng góp to lớn nào vào thành công chung của ĐT Argentina. Cho dù anh tỏ ra là một nhân vật có phần trầm tĩnh và không dính vào những đề tài gây lùm xùm, nhưng phẩm chất đạo đức cũng phải đi kèm với cống hiến.

Và đúng

Alejandro Sabella đã suy tính nhiều về người thay thế chiếc băng tay của Javier Mascherano, và cuối cùng ông đã không tìm ra được người kế vị nào tốt hơn Lionel Messi. Đó là cơ sở thứ nhất.

Cơ sở thứ hai, Sabella đã có bài học kinh nghiệm khi còn ở Estudiantes. Ông đã giao phó băng đội trưởng vào tay Juan Sebastian Veron, khi đó vừa trở về quê hương sau vài năm không mấy thành công trên đất châu Âu. Dù biết rõ Veron là một người có tính cách bảo thủ và bướng bỉnh, nhưng cuối cùng Sabella vẫn đặt niềm tin vào cựu tiền vệ Inter vì biết rằng anh có tài năng, kinh nghiệm và cả sức hút với các đồng đội. Và kết quả là, Estudiantes đoạt Copa Libertadores năm 2009 và vô địch Apertura 1 năm sau đó.

Juan Veron đã đáp lại sự tin tưởng của HLV Sabella khi trao băng đội trưởng cho anh
Juan Veron đã đáp lại sự tin tưởng của HLV Sabella khi trao băng đội trưởng cho anh
Veron không phải là một mẫu cầu thủ có tính cách dễ ưa như Messi nhưng vẫn chứng tỏ bản lĩnh lãnh đạo của mình khi được giao trọng trách. Vậy thì tại sao Leo lại không thể thành công hơn người đàn anh, khi tài năng của anh đã được công nhận toàn cầu?

Và cơ sở thứ ba, như đã nói ở trên, Messi nhiều năm nay bị chỉ trích vì sự thiếu động lực trong màu áo ĐTQG. Băng đội trưởng rất có can hệ, nó buộc người đeo phải vận dụng hết sự sáng tạo trong thi đấu và trách nhiệm trong việc khơi dậy động lực của cả một tập thể. Mà tập thể ở đây là một đội tuyển quốc gia, điều đó sẽ khiến siêu sao của Barca biết quan tâm, gần gũi hơn với màu cờ sắc áo của mình.

Động cơ

Cách đây một phần tư thế kỷ, cũng đã có một sự chuyển giao cương vị thủ quân diễn ra trong hàng ngũ đội tuyển sọc Trắng – Xanh. Khi đó đương kim thủ quân là Daniel Pasarella, một trong những cầu thủ phòng ngự vĩ đại nhất của bóng đá Nam Mỹ và là một thủ lĩnh không thể sánh được. Dù ông đã 33 tuổi nhưng vẫn còn ở đỉnh cao phong độ, thậm chí còn được xưng tụng là “El Kaiser” (giống biệt hiệu “Hoàng đế” của Franz Beckenbauer).

Tuy nhiên năm 1986 là điểm kết thúc của sự nghiệp thi đấu quốc tế mà Pasarella đã được vinh quang 8 năm về trước. Pasarella khi đó đã khẳng định rằng ông rời ĐTQG vì lục đục nội bộ giữa HLV trưởng Carlos Bilardo và tân thủ quân của đội tuyển.

Nhưng bất chấp những chuyện không hay diễn ra đằng sau sân cỏ, quyết định thay thế đội trưởng của Bilardo đã trở thành một trong những nước cờ lịch sử. Vị thủ lĩnh ấy trở thành nguồn cảm hứng cho các tuyển thủ chỉ nhờ vào những màn trình diễn đỉnh cao của bóng đá. Anh giúp Argentina vô địch World Cup 1986 và 4 năm sau cũng chỉ cách chiếc cúp đó một quả phạt đền khi thi đấu cùng dàn cầu thủ ít “lấp lánh” hơn.

Maradona còn làm đội trưởng được, Messi tại sao không?
Maradona còn làm đội trưởng được, Messi tại sao không?
Diego Maradona, đó chính là ví dụ mà cả Argentina và các fan của Lionel Messi mong muốn để noi theo. Maradona có một đời sống riêng tư không mấy tốt đẹp gì thậm chí, một cách chân thành, là khá tồi tệ ngay cả trước chức vô địch ở Mexico. Thế nhưng khi được trao trách nhiệm, ông đã thể hiện hết khả năng của mình để mang về chiếc cúp Thế giới đáng nhớ nhất của Albiceleste.
Vậy thì với Lionel Messi, một cầu thủ có đẳng cấp và đời tư khá trong sạch, thì chiếc băng đội trưởng cho anh là hoàn toàn hợp lý trong thời điểm hiện nay. Người hâm mộ đã xem anh nâng cao cúp cùng Barca nhiều rồi, giờ đây họ chỉ còn mong chờ giây phúc Leo ở trên đỉnh thế giới nữa thôi.
Đỗ Âu