Đắng lòng đám tang của 2 vợ chồng chết đuối dưới đầm cá

29/01/2014 08:02
CÁT DỰ
(GDVN) - Trong khi cố gắng đánh mẻ cá cuối cùng để đưa về quê ăn tết, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ bị rơi xuống nước và tử nạn không lâu sau đó.

2 vợ chồng chết đuối dưới đầm cá

Xóm nghèo Thanh Thái bỗng trở nên ảm đạm, thê lương khi nghe tin đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Lượng (SN 1974) và vợ là Lường Thị Lý (SN 1982, trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị chết đuối khi bơi thuyền ra đầm đánh cá. 

Vụ chết đuối thương tâm xảy ra khoảng 20h ngày 23/1/2014, tại đầm cá nằm sâu trong ngõ 44 phố Thúy Lĩnh (tổ 31, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vào thời điểm trên, khi anh Lượng đang lom khom giăng lưới thì bất ngờ chị Lý bị ngã xuống hồ. Thấy vậy, anh Lượng liền lao xuống nước để cứu vợ. Tuy nhiên do ao sâu, đã khiến 2 vợ chồng chết đuối thương tâm.

Cái chết thương tâm của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người đau xót
Cái chết thương tâm của đôi vợ chồng  trẻ khiến nhiều người đau xót

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chủ đầm đã thuê đội thợ lặn tìm kiếm xác hai vợ chồng. Khoảng 10h sáng nay, 24/1, mọi người phát hiện xác anh Lượng nổi lên sát bờ. Đến 14h30h chiều cùng ngày, xác chị Lý mới được tìm thấy. 

Được biết đầm cá nơi xảy ra tai nạn rộng khoảng 1ha, sâu khoảng 2m. Sau khi sự việc xảy ra, thi thể nạn nhân được đưa về quê nhà an táng.

Đau đớn hơn, hai đứa con anh chị (Nguyễn Văn Lương SN 2002 và Nguyễn Thị Linh SN 2006) đang ở độ tuổi ăn học mất đi chỗ dựa vật chất, tinh thần to lớn. Nỗi đau thương, mất mát không kể xiết của người thân, hàng xóm trước sự ra đi đột ngột của anh Lượng chị Lý càng khiến xóm nghèo nhuốm màu tang thương.

Ngồi bên di ảnh bố mẹ, bé Lương và Linh (con anh Lượng và chị Lý) chỉ biết ôm chặt lấy người thân khóc thút thít. Nỗi đau và sự mất mát quá lớn khiến nhiều người không tin nổi những gì mới vừa xảy ra. 

Tay ôm đứa cháu vào lòng, bà bà Hoàng Thị Tâm (mẹ của chị Lý) đau đớn kể lại: Do điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nên hai đứa chúng nó mới ra Hà Nội tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập. Việc chăm sóc các cháu đều do một tay tôi lo. Bây giờ vợ chồng nó ra đi thì bọn trẻ biết nương tựa vào ai đây?”.

Được biết, anh Lượng và chị Lý lập gia đình với nhau năm 1998. Cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc hơn khi 2 đứa trẻ (Nguyễn Văn Lương SN 2002 và Nguyễn Thị Linh SN 2006) bụ bẫm lần lượt ra đời.

Cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nghề nghiệp không ổn định đã khiến đôi vợ chồng trẻ phải dời quê lên phố kiếm kế mưu sinh. Với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, anh Lượng đã được ông chủ đầm cá ( nằm ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tin tưởng và thuê trông coi. Hy vọng kiếm được tiền từ công việc mới sẽ cải thiện kinh tế gia đình, ai ngờ chính đầm cá đã cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng trẻ.

Sinh nhật con cũng là ngày giỗ của cha mẹ

Câu chuyện đắng lòng về cái chết của anh Lượng chị Ly càng trở nên bi thảm hơn khi ngày anh chị ra đi cũng chính là ngày sinh nhật bé Linh (con anh chị): “ Hôm sinh nhật con Linh, cả bố và mẹ đều gọi điện về chúc mừng sinh nhật. Vợ chồng nó còn hứa là hôm sau về sẽ mua bánh sinh nhật cho cháu Linh. Ai ngờ, sinh nhật cháu Linh cũng là ngày giỗ của bố mẹ nó", bà Tâm đau đớn.

Cháu Linh (trái), Lượng (phải) thẫn thờ trước cái chết của cha mẹ
Cháu Linh (trái), Lượng (phải) thẫn thờ trước cái chết của cha mẹ

Cũng tại thời điểm xảy ra sự việc trên, ông  Lường Văn Thắng (bố đẻ của chị Lý) đã tức tốc thuê xe lên đường ra Hà Nội để mong tìm được con: “Lúc đó là 23h25 phút khi cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh chủ đầm cá cho biết, vợ chồng Lượng, Lý mất tích trong đầm. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi mới vội thuê xe đi ra Hà Nội để tìm con”. 

Tại hiện trường, khi biết thông tin đôi vợ chồng trẻ mất tích trong đầm cá, nhiều người đã cố gắng bằng mọi cách để tìm kiếm 2 nạn nhân: “Khoảng 10h sáng ngày 24.1 thì vớt được thằng Lượng. Đến 14h30 phút mới tìm thấy thi thể của con Lý”, ông Thắng đau xót.

Bước chân run lẩy bẩy, miệng nói không thành tiếng khi nhìn vào thi thể con mình, ông Thắng chỉ biết khóc, than trách với ông trời về tai ương vừa mới xảy ra với gia đình mình: “ Nếu tôi không về trước thì các con tôi đâu phải chết một cách khổ sở như vậy. Sao ông trời lại không để tôi đi thay chúng nó".

Được biết, Vợ chồng anh Lượng chị Lý đã làm thuê ở đầm cá hơn 4 năm nay. Vì sắp đến tết, anh chị được ông chủ đồng ý cho xuống đầm đánh bắt ít cá để chuẩn bị quà về quê ăn Tết. Tuy nhiên, khi cá chưa bắt được thì anh Lượng và chị Lý đã bị đuối nước và tử nạn không lâu sau đó. Đau đớn hơn ngày sinh nhật đứa con gái cũng là ngày giỗ đầu giỗ đầu của đôi vợ chồng trẻ.

Ngay sau khi biết tin, chính quyền địa phương xã Quảng Cư cùng nhiều đơn vị đã có mặt tại gia đình để động viên, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đồng thời chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, chung tay hỗ trợ cho hai cháu Lương và Linh, để giúp các cháu vượt qua nỗi đau, mất mát./.
CÁT DỰ