![]() |
| Vào lúc 11h30 ngày 29/12, gần 100 học sinh và 19 giáo viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đến Cần Giờ tham quan và tắm biển. Không may, 7 em học sinh bị sóng cuốn trôi và mất tích trong lúc tắm biển. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. |
![]() |
| Cuộc hợp khẩn cấp tại hiện trường giữa các cơ quan chức năng và các lực lượng cứu hộ vào lúc 21h ngày 29/12 |
![]() |
| Nhiều người dân hiếu kì tụ tập trước cổng bãi biển để theo dõi công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích |
![]() |
| Ngay sau khi nhận được thông tin 7 học sinh mất tích, người nhà đã đến hiện trường chờ ngóng tin con của mình |
![]() |
| Một người nhà nạn nhân thẫn thờ đi dọc bờ biển gọi tên con mình trong đêm tối |
![]() |
| Người nhà nạn nhân nóng lòng ra bãi biển ngồi ngóng tin con... |
![]() |
| Người nhà nạn nhân thắp hương cầu nguyện |
![]() |
| ...nhưng hi vọng mong manh con mình còn sống |
![]() |
| Thi thể học sinh Võ Tấn Tài - nạn nhân cuối cùng được đưa về bệnh viện Cần Giờ vào lúc 7h sáng ngày 30/12 |
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu (phải)- Phó chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng đến động viên và an ủi gia đình nạn nhân |
![]() |
| Người thân chờ nhận dạng con mình tại nhà xác bệnh viện Cần Giờ |
![]() |
| Mẹ em Tài ngất lịm thấy thi thể con trai mình |
![]() |
| Lần lượt thi thể 7 nạn nhân được đưa về gia đình để mai táng |
Minh Kiệt












