Đây có lẽ là hình ảnh ấn tượng nhất của giải U21 Báo Thanh Niên cũng như của Thể thao Việt Nam trong năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Quang Sơn của U21 Ninh Thuận vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, niềm hạnh phúc khi vừa làm nên một kỳ tích ở giải đấu tầm cỡ quốc gia... |
Có thể nói, việc chủ nhà Ninh Thuận vào đến bán kết cũng đã là một sự nỗ lực vượt bậc... |
Sân Ninh Thuận không còn một chỗ trống trước khi trận đấu giữa U21 Ninh Thuận và U21 Khánh Hòa bắt đầu... |
Người hâm mộ Ninh Thuận đến cổ vũ đội nhà... |
U21 Khánh Hòa là đội chơi tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất... |
Nhưng đội bóng phố Biển suýt có bàn mở tỉ số khi Trọng Phi có tình huống đối mặt với thủ thành Thanh Diệp của Ninh Thuận nhưng rất tiếc tiền đạo này lại dứt điểm không thành công... |
San hiệp hai, trời bắt đầu đổ mưa... |
Cơn mưa khiến những đường lên bóng của cả hai đội đều trở nên thiếu chính xác... |
Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, U21 Ninh Thuận đã chơi khá tốt nhưng sức ép mà họ tạo ra không đủ để phá vỡ hệ thống phòng ngự khá chặt chẽ của U21 Khánh Hòa. |
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa 0-0 và phải bước vào loạt đấu súng cân não trên chấm luân lưu. |
Trong loạt luân lưu, Thanh Hùng và Tuấn Anh của Khánh Hòa dứt điểm hỏng ở loạt sút thứ 2 và 3, trong khi Hoàng Mỹ, Đình Lợi và Thanh Tuấn đều thành công cho Ninh Thuận. Và thủ quân Duy Thanh đánh bại Ngọc Cường trong cú sút cuối cùng để đưa đội chủ nhà vào trận chung kết U-21 đầu tiên trong lịch sử. |
Cầu thủ U21 Ninh Thuận vỡ òa trong niềm hạnh phúc với chiến thắng lịch sử... |
Cầu thủ U21 Ninh Thuận vỡ òa trong niềm hạnh phúc với chiến thắng lịch sử... |
Cầu thủ U21 Ninh Thuận vỡ òa trong niềm hạnh phúc với chiến thắng lịch sử... |
Những khán giả nhiệt thành không quản ngại trời mưa để cổ vũ đội nhà đã được đền đáp xứng đáng... |
Cầu thủ U21 Ninh Thuận vỡ òa trong niềm hạnh phúc với chiến thắng lịch sử... |
HLV Nguyễn Quang Sơn đã chạy đến giành tặng cho đội trưởng Duy Thanh một nụ hôn... |
HLV Nguyễn Quang Sơn đã chạy đến giành tặng cho đội trưởng Duy Thanh một nụ hôn... |
Khoảnh khắc không thể nào quên với bóng đá Ninh Thuận... |
Trinh Đặng