"Bà Liên không cho cảnh sát lấy tấm ga giường dính máu rồi giả điên khóc cười, hát hò, nhảy múa quanh xác chồng. Sau mới biết chính bà ấy là kẻ đầu độc", người hàng xóm kể lại sau cái chết của viên trung tá CSGT.
(GDVN) - Rượu vào, hai thanh niên với người đàn ông trung niên đi tìm gái để thỏa cơn thèm khát xác thịt. Dọc đường thấy bé gái là người thân nhưng vẫn ra tay hãm hại.
Ngày 16/3, cơ quan CSĐT công an TPHCM đang khẩn trương điều tra làm rõ có đồng phạm hay không trong vụ án trung tá Trần Xuân Chuyên (50 tuổi, cán bộ trực ban Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) bị vợ đầu độc chết.
(GDVN) - Chơi số đề nợ tiền nên bà Liên có ý định bán nhà tuy nhiên, người chồng là Trung tá CSGT không đồng ý mà định ly dị. Sợ sau khi ly hôn, không có nhiều tiền nên người vợ đã đầu độc chồng.
(GDVN) - Một thanh niên uống rượu bia đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sợ bị CSGT bắt giữ đã chạy nhanh tự gây tại dẫn tới tử vong. Sau đó, gia đình nạn nhân đã “tố” cái chết của người thân là do CSGT đuổi ép xe bị tai nạn rồi đánh ngất.
Sau hơn 10 giờ khẩn trương điều tra, đêm 5-3, Công an Đà Nẵng đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Phú (SN 1988, trú tổ 9, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng...