Nghi án một Trung tá CSGT bị vợ đầu độc chết

15/03/2012 06:05
T.B
(GDVN) - Người vợ do làm ăn thua lỗ dẫn tới nợ nần nên đã ra tay giết chồng là một Trung tá CSGT.
Trước đó, vào 9h 30’ ngày 13/3, người nhà của Trung tá Trần Tuân Chuyên (SN 1967) công tác tại Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM) gọi điện lên báo cơ quan về việc Trung tá Chuyên bị đột quỵ chết tại nhà riêng trên đường Hậu Giang (thuộc phường phường 11, quận 6).
Ngay sau đó, thông tin trên được báo cáo cho Công an quận 6.  Tuy nhiên cái chết của Trung tá Chuyên có nhiều nghi vấn nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện và thu giữ một số kim tiêm và lọ thuốc có mùi hôi nồng nặc.
Trong lúc cơ quan điều tra đang thu thập thông tin, ngày 14/3, một phụ nữ tên Liên xưng là vợ Trung tá Chuyên đến cơ quan Công an quận 6 đầu thú.
Bước đầu, Liên khai đã đầu độc chồng bằng thuốc trừ sâu. Nguyên nhân là do bà Liên nợ nần dẫn tới hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Điểm nóng:
Chưa thể thi hành án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Xâm nhập nơi chữa bách bệnh của “thần y dỏm” ở Thủ đô (Kỳ 1) Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cảnh cáo

Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Người phụ nữ có khả năng tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ
Một ngư dân miền Tây bắt được cá khủng, giá hơn 200 triệu đồng/con GĐ Công an Cần Thơ lên tiếng vụ trả dâu

T.B