Sự thật kinh hoàng vụ Trung tá CSGT bị vợ đầu độc chết

15/03/2012 13:48
T.B
(GDVN) - Chơi số đề nợ tiền nên bà Liên có ý định bán nhà tuy nhiên, người chồng là Trung tá CSGT không đồng ý mà định ly dị. Sợ sau khi ly hôn, không có nhiều tiền nên người vợ đã đầu độc chồng.
Trung tá CSGT chết bất thường

Nhiều chuyện buồn gia đình nên chiều 12/3, Trung tá Trần Xuân Chuyên (50 tuổi) công tác thuộc Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP HCM) đi nhậu với một số người bạn. Đến tận khuya, ông Chuyên mới về nhà trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 nằm ngủ.

Tuy nhiên đến trưa ngày 13/3, mọi người trong gia đình phát hiện ông Chuyên nằm bất tỉnh trên giường. Sau khi kiểm tra, phát hiện ông Chuyên đã tử vong. Lúc này, Dư Kim Liên (44 tuổi, - vợ ông Chuyên) cho biết, chồng mắc bệnh cao huyết áp nên cái chết của ông Chuyên là do bị lên cơn tăng xông.

Nhiều người thân họ hàng đến chia buồn phát hiện trong phòng ông Chuyên chết có một hộp sữa bằng giấy, chai nước suối, một số bơm kim tiêm nhưng mọi người đều không nghi ngờ về cái chết “bất thường” này. Bà Liên cũng có ý định khâm liệm thi thể để đưa đi mai táng.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Sau đó, người thân gia đình của Trung tá Chuyên gọi điện thoại đến đội CSGT Phú Lâm trình báo về việc cán bộ này đã đã bị đột quỵ và tử vong tại nhà. Thông tin cũng được trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6.

Sáng 14/3, một tổ công tác điều tra công an quận 6 xuống hiện trường để ghi nhận thông tin, khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng phát hiện một số kim tiêm và lọ thuốc có mùi hôi nồng nặc được xác định là thuốc trừ sâu đậm đặc được vứt bỏ ở ngoài mép tường cạnh nhà. Căn phòng nơi Trung tá Chuyên tử vong cũng có một số vết máu nhỏ.

Đặc biệt, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện một chất độc tố mạnh là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Chuyên. Ngay lập tức những giả thiết về hung thủ cũng nhanh chóng được đặt ra. Nghi can số 1 được xác định là người nhà của nạn nhân.

Lộ diện sự thật kinh hoàng

Trong lúc cơ quan điều tra đang thu thập thông tin, khoanh vùng nghi vấn thì chiều cùng ngày, bà Liên đến Công an quận 6 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tội ác.

Hung thủ Liên khai, do chơi số đề từ lâu và bị thua một số tiền lớn không có khả năng trả. Bị chủ nợ hối thúc trả tiền, không còn cách nào khác, bà Liên bàn bạc với chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ.
Tuy nhiên ông Chuyên không đồng ý, còn có ý định ly dị. Lo sợ nếu ly hôn sẽ phải chia tài sản, không đủ tiền trả nợ nên Liên âm mưa sát hại chồng để chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Người vợ tàn độc này quyết định giết chồng bằng cách hạ độc nhằm che mắt cơ quan công an và người thân trong gia đình.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Thực hiện kế hoạch, sáng 12/3, bà Liên tới hiệu thuốc mua một số bơm kim tiêm. Sau đó, đi mua thuốc trừ sâu rồi mang về nhà cất giữ. Ngay trong đêm, ông Chuyên đi nhậu về say nằm ngủ. Cơ hội đã đến, người vợ liền lấy thuốc sâu pha vào hộp sữa rồi cho chồng uống. Một lúc sau, thuốc ngấm vào cơ thể khiến Trung tá Chuyên lên cơn co giật, gào thét.

Sợ mọi người phát hiện, bà Liên dùng bơm kim tiêm chích tiếp thuốc độc vào người chồng cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó hung thủ đã dựng lại hiện trường giống như ông Chuyên đang ngủ. Đến trưa thì mọi người phát hiện Trung tá chuyên đã chết.

Điểm nóng:
Chưa thể thi hành án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Xâm nhập nơi chữa bách bệnh của “thần y dỏm” ở Thủ đô (Kỳ 1) Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cảnh cáo

Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Người phụ nữ có khả năng tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ
Một ngư dân miền Tây bắt được cá khủng, giá hơn 200 triệu đồng/con GĐ Công an Cần Thơ lên tiếng vụ trả dâu

T.B