Cơ quan công an điều tra vụ gia đình á hậu hoa anh đào bị truy sát

18/04/2011 13:21
Ngày 14/4, cơ quan điều tra Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ ông Trần Văn Tài (53 tuổi, ngụ quận 11) bị chém gần đứt tay trái và cả gia đình ông bị dọa giết.

Ngày 14/4, cơ quan điều tra Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ ông Trần Văn Tài (53 tuổi, ngụ quận 11) bị chém gần đứt tay trái và cả gia đình ông bị dọa giết.

Theo trình bày của ông Tài: Tối 8/4, trên đường về nhà, ông bị bốn thanh niên đi hai xe máy, mặc bộ đồ màu xanh áp sát xe ông rồi người ngồi sau rút dao chém hai nhát vào tay trái ông. Do chúng ra tay quá nhanh, ông Tài không kịp nhìn mặt cũng như biển số xe. Ông Tài được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định ông bị chém đứt hở 1/3 xương quay và đứt hai tầng cơ duỗi chung.

Theo ông Tài, ông không có mâu thuẫn hoặc tư thù với ai, nguyên nhân có thể liên quan đến chuyện tình cảm của con gái ông là Trần Ngọc Nguyên Khánh, từng là hoa khôi Trường ĐH Hồng Bàng và á hậu cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào - năm 2008.

Á hậu Nguyên Khánh và cha. (Ảnh do gia đình cung cấp)
Á hậu Nguyên Khánh và cha. (Ảnh do gia đình cung cấp)


Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã làm việc với ông Trần Văn Tài (cha của Khánh, ngụ phường 5, quận 11), ghi nhận thông tin tố cáo việc gia đình ông bị đe dọa giết và bị chém. Do vụ việc có yếu tố liên quan đến người nước ngoài nên Công an quận 11 đã chuyển hồ sơ cho PC45 thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, ông Tài cũng đã gửi hồ sơ vụ việc đến Công an TP Đà Lạt (nơi gia đình ông đăng ký thường trú) để nhờ can thiệp, bảo đảm tính mạng cho Khánh và người thân của ông đang ở đấy.

Lý giải nguyên do Khánh quen biết ông S., ông Tài cho biết do Khánh muốn được đi Mỹ du học. Biết được nguyện vọng đó, ông S. hứa giới thiệu cho Khánh một số trường ĐH có học bổng mà ông S. có thể can thiệp. Khánh vài lần qua Mỹ và ông S. đã đưa đón Khánh đến một số trường tại Mỹ. Trong những lần qua lại với ông S., Khánh phát hiện ông S. đã có vợ nên không tiếp tục quan hệ với ông S. Khánh đã bị ông S. đánh đập, đe dọa. Sau khi quyết liệt chia tay, Khánh và gia đình liên tục bị đe dọa, theo dõi.

Trao đổi với phóng viên, Khánh nói: “Em quá lo sợ nên đã làm đơn xin Trường ĐH Hồng Bàng cho nghỉ học một năm”. Hiện Khánh phải bỏ học và cùng mẹ lên Đà Lạt lánh nạn. Tuy nhiên, ông S. vẫn tra ra được số điện thoại chỗ Khánh đang ở để quấy rối, dọa dẫm. Đến nỗi gia đình Khánh không ai dám bắt máy số điện thoại lạ.

Không chỉ dừng lại ở đó, những người thân trong gia đình, người quen, bạn bè trang Facebook của Khánh đã bị hack phải nhận nhiều lời đe dọa của ông S. “nếu ai che giấu, bảo bọc cho Khánh sẽ bị xử đẹp”.

Theo Lưu Nguyễn/Pháp luật TPHCM