Một thanh niên chết bất thường trong tiệm rửa xe

09/08/2011 03:44
(GDVN) - Chủ tiệm rửa xe mở cửa gọi nhân viên thức giấc để làm việc thì hốt hoảng phát hiện thanh niên này đã chết.

(GDVN) - Chủ tiệm rửa xe mở cửa gọi nhân viên thức giấc để làm việc thì hốt hoảng phát hiện thanh niên này đã chết.

Theo tường trình của chủ tiệm, lúc 5h45 phút sáng 9/8, ông từ nhà ra tiệm rửa xe tại địa chỉ số 49A (quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, TP. HCM). Nhân viên là Đặng Hồng Đức (23 tuổi, quê Sóc Trăng) vẫn thường vẫn ngủ phía trước trông tiệm. Tuy nhiên gọi nhiều lần mà Đức vẫn không dậy nên chủ tiệm vén mùng kiểm tra thì phát hiện thanh niên này đã chết.

Chiếc màn xanh nơi Đức nằm chết
Chiếc màn xanh nơi Đức nằm chết



Ngay khi tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức (TPHCM) đã đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện đa khoa Thủ Đức để làm thủ tục pháp y điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an và dân phòng P.Linh Xuân nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông trên quốc lộ vì có hàng ngàn công nhân đi qua hiếu kỳ dừng lại gây ùn tắc.

{iarelatednews articleid='9974,8357,8232,7594,3985,3332'}

T.B