Học giả nổi tiếng của Pháp chết bí ẩn trong khách sạn ở New York

04/04/2012 15:52
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Không loại trừ khả năng học giả này đã tự tử hoặc là nạn nhân của một vụ cướp.

Một học giả nổi tiếng của Pháp, ông Richard Descoings, được tìm thấy đã chết trong phòng nghỉ tại một khách sạn ở New York chiều ngày 3/4.
Ông Richard Descoings và khách sạn, nơi tìm thấy thi thể của ông.
Ông Richard Descoings và khách sạn, nơi tìm thấy thi thể của ông.
Theo cảnh sát New York, thi thể của ông Descoings, 53 tuổi, giám đốc Học viện nghiên cứu chính trị "Sciences Po" danh tiếng ở Paris và là một thành viên của Hội đồng Nhà nước Pháp (một cơ quan tư vấn của chính phủ) đã được tìm thấy trong phòng nghỉ của mình tại khách sạn Michelangelo trên đường 51, Midtown Manhattan.
Một vụ án  hình sự  đã được mở nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết đáng ngờ ông Descoings, bởi khi tới hiện trường, họ nhận thấy căn phòng đã bị xáo trộn.  
Tuy nhiên, tới cuối ngày, phát ngôn viên cảnh sát New York Paul Browne lại đưa ra thông báo mới cho biết, căn phòng bị xáo trộn là do các nhân viên cấp cứu trong quá trình cố gắng đưa ông Descoings đi cấp cứu.
Thi thể của ông Richard Descoings được mang ra khỏi khách sạn ở New York. ảnh Reuters.
Thi thể của ông Richard Descoings được mang ra khỏi khách sạn ở New York. ảnh Reuters.
Cũng theo lời phát ngôn viên Browne, cảnh sát tin rằng không có vụ xô xát nào xảy ra trong căn phòng này. Các nhân viên khám nghiệm tử thi đang làm các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra khả năng học giả này có bị đầu độc hay không.
Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ với hãng Reuters rằng cảnh sát đang tìm kiếm một người đàn ông khả nghi được cho là đã vào phòng ông Descoings trước khi ông này qua đời. Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, các nhà điều tra đang hướng vào khả năng rằng một người không rõ đã đến phòng của ông Descoings trước khi ôngqua đời.
Ngoài ra, họ cũng không loại trừ khả năng học giả này đã tự tử hay là nạn nhân của một vụ cướp do một số đồ đạc của học giả người Pháp đã bị ném ra ngoài cửa sổ phòng nghỉ.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của mình ông Descoings cũng như bày tỏ lòng tôn kính trước những đóng góp đặc biệt của ông dành riêng cho sự nghiệp thúc đẩy nền giáo dục tại Pháp.  
 
Nguyễn Hường (theo Telegraph)