Nếu một ngày vợ hoán đổi… đàn ông ​

19/10/2018 07:58
Khánh Văn
(GDVN) - Nếu một ngày hoán đổi việc cho nhau/ Chồng sẽ lo giặt đồ, đón đưa con đi học/ Vợ sẽ nằm xem ti vi, lướt web/ Xem những ông chồng có nhăn mặt hay không?

LTS: Ngày 20/10 đang đến rất gần, chia sẻ về cách thể hiện tình cảm yêu thương và đem lại sự ngọt ngào cho các chị em phụ nữ, tác giả Khánh Văn đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ sâu sắc.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài thơ này.

Nghĩ cũng lạ cho một số người đàn ông

Khi lấy vợ rồi rất khó nói được những lời yêu thương như trước

Khi nói về vợ chỉ thấy vợ mình… không được,

Bởi vợ bây giờ… hết đẹp, hết hiền ngoan?

Nghĩ cũng lạ đời với một số ông chồng

Ngày lễ ở cơ quan tặng quà cho cô này, cô khác

Ngày lễ của vợ mình vẫn thường như… ngày khác

Đôi lúc sinh nhật vợ mình cũng năm nhớ, năm quên.

Nghĩ cũng lạ đời cho nhiều gã đàn ông

Vợ lo cho mình từng bát cơm, chén nước

Lo việc cửa nhà, chu toàn sau trước

Nhưng mấy khi được chồng ghi nhận chuyện “cỏn con”.

Nghĩ cũng lạ đời cho những ông… đàn ông

Vợ là ủi cho chồng từng cái quần, cái áo,

Vợ chợ búa mỗi ngày, thay khẩu vị

Nấu nướng, bày mâm, dọn rửa chẳng than phiền…

Nếu một ngày hoán đổi việc cho nhau

Chồng sẽ lo giặt đồ, đón đưa con đi học

Vợ sẽ nằm xem ti vi, lướt web

Xem những ông chồng có nhăn mặt hay không?

Nếu một ngày vợ hoán đổi… đàn ông

Vợ sẽ ra đường xông xênh bên chàng trai lạ

Vợ sẽ ngồi trong quán cà phê và tán gẫu

Nâng ly bia trong quán nhậu tưng bừng.

Lúc vợ về nhà cũng xiêu vẹo, hét la

Cũng cà kê sau mỗi giờ tan sở

Cũng “a lô, anh ơi em bận…

Cha con ở cứ cơm nước trước đi”.

Thử hỏi bấy giờ, chồng có giận không?

Chồng có vui tươi khi vợ về trước cửa

“Đưa túi đây anh, em lên nằm nghỉ…

Ăn bát cháo đi em, cho tỉnh rượu ra này”.

Nghĩ cũng lạ đời cho những… người đàn ông

Chỉ múa mép, khua môi khi đứng bên… gái đẹp

Chỉ biết tụng ca cô này sang cô khác

Với vợ ở nhà lại… hờ hững, vô tâm.

Thôi thì… hỡi tất cả đàn ông

Hãy thay đổi cách nhìn, cách quan tâm đến vợ

Hai mươi tháng mười nhớ đừng đi đâu cả

Hãy chở vợ con đến siêu thị, nhà hàng…

Khánh Văn