Bé gái bị bố nuôi hành hạ từng được rao bán 50 triệu đồng

15/02/2012 17:39
Theo Phunutoday.vn
Cô bé đáng thương Nguyễn Thị Thục Phi (10 tuổi) bị bố mẹ nuôi thôn Hiệp Phồ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bạo hành từng bị định giá 50 triệu đồng để sang nhượng cho một gia đình nhận con nuôi ở TP Hồ Chí Minh.
Sự việc cô bé Nguyễn Thị Thục Phi (10 tuổi) bị bố mẹ nuôi thôn Hiệp Phồ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bạo hành càng xót xa hơn khi tìm hiểu về quá khứ của Phi. Cô bé đáng thương này từng bị định giá 50 triệu đồng để sang nhượng cho một gia đình nhận con nuôi ở TP Hồ Chí Minh.
 
Lọt lòng mẹ mới được vài tháng, bé Nguyễn Thị Thục Phi đã phải chịu nhiều thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Tròn 1 tuổi, bé gái này phải xa vòng tay mẹ, sống nương nhờ vất vưởng ở nhà riêng bà Đoàn Thị Hồng Yến ở Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.
 
Gần 3 tuổi, mẹ của bé Thục Phi bỏ đi biệt tích, kể từ đó cuộc đời của cháu chuyển qua, chuyển lại nuôi ở nhiều gia đình ở huyện Nghĩa Hành rồi dạt ra tận Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Đến năm 7 tuổi, cô bé đáng thương này từng bị định giá 50 triệu đồng để sang nhượng cho một gia đình nhận con nuôi ở TP Hồ Chí Minh.
Bé Phi đang được điều trị tại bệnh viện
Bé Phi đang được điều trị tại bệnh viện
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hành Minh xót xa kể: “Khoảng năm 2001, có một người phụ nữ tên Vân đến địa phương làm lụng đủ nghề, lúc thì phụ bán quán cafe, khi thì làm nhân viên tiếp thị bia ở quán ăn, dần dà rơi vào nghề mại dâm. Sau đó sinh hạ bé Phi.
 
Thời gian đầu Vân gửi bé nhờ bà Yến nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng mỗi tháng.
 
Khi bé gần 3 tuổi thì Vân bỏ đi biệt tích. Từ đó đến nay, bé Phi bị chuyển đổi liên tục qua nhiều gia đình, cuối cùng vợ chồng ông Mùi- bà Yến nhận nuôi trở lại vừa cho đi học vừa phụ giúp rửa chén, bát ở quán bún tại nhà”.
     
Sau khi Vân bỏ đi, bà Yến ly dị chồng rồi “rổ rá cạp lại”, năm 2005, bà Yến chuyển từ Thị trấn Chợ Chùa về xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành sống chung với ông Mùi hành nghề bán bún phở tại địa phương.
 
Ông Nguyễn Mùi nhớ lại: “Sau khi con Vân bỏ đi, vợ chồng tôi gửi con bé cho bà Tuyết ở xã Hành Phước nuôi nhưng không hiểu sao bà Tuyết chuyển nó cho bà sui gia.
 
Đến năm bé Phi tròn 7 tuổi, bà sui gia của bà Tuyết định bán con nhỏ cho một gia đình ở TP HCM với giá 50 triệu đồng. Nghe vậy, vợ chồng tôi chạy ra Bình Sơn thỏa thuận, đưa bé Phi về nhà tiếp tục nuôi được gần 3 năm qua".
       
Để tránh người dân địa phương xã Hành Trung dòm ngó, dị nghị, sau khi làm thủ tục nhận bé Thục Phi làm con nuôi vào ngày 31/5/2011, vợ chồng ông Mùi gửi bé Phi học ở trường Tiểu học Hành Đức.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bắt giam khẩn cấp ông Nguyễn Mùi ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung vì hành vi hành hạ, đánh đập người khác.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bắt giam khẩn cấp ông Nguyễn Mùi ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung vì hành vi hành hạ, đánh đập người khác.
Ngoài giờ đi học, bé Phi mang tiếng là con nuôi thế nhưng cháu chẳng khác nào một osin chính hiệu làm lụng quần quật: Nhóm bếp, bưng, bê, kê, dọn ở quán bún, phở tại nhà của vợ chồng ông Mùi.
 
Mỗi lần bé Phi thức dậy trễ hay sơ sẩy bưng bún, phở cho thực khách bị rơi vãi là vợ chồng ông Mùi chẳng mắng, đánh đập tàn nhẫn.
 
Ngay sau hai ngày bé Phi đã đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, khi chúng tôi gặng hỏi: “Cháu bị sao mà mặt mày bầm tím hết cả?”. Ông Mùi trả lời: “ Do nó lấy trộm tiền, đi học về tôi la mắng, nó sợ quá chạy té sấp úp mặt trên nền nhà gạch xi măng nên khuôn mặt mới bị thương nặng như vậy. Chứ không phải đánh đập như người ta đồn”.
     
Tuy nhiên theo các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, chiều 11/2, bé Phi vừa đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cháu khóc lóc rất thảm thiết và luôn miệng nói: “Cháu bị té xe! Cháu bị té xe!” trong tâm trạng sợ hãi, hoảng loạn.
 
Trong hồ sơ bệnh án của bé Phi, ông Mùi không khai tên họ của mình mà khai  với tên khác lạ: Đoàn Thị Hồng Phương chứ không đúng tên thật là Đoàn Thị Hồng Yến (mẹ nuôi của bé Phi).
 
Chúng tôi vừa bước vào phòng bệnh ở khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì bé Phi sợ hãi chạy thoát ra ngoài rồi trốn trong nhà vệ sinh phòng bệnh khác ở khoa này.
 
Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, chúng tôi mới tìm thấy cháu lẩn trốn trong nhà vệ sinh, hai cánh tay che kín khuôn mặt bầm tím, sưng tấy sợ hãi liên tục gào khóc: “Mẹ ơi! Cứu con với mẹ ơi”.
 
Phân bua vì sao hay la mắng, đánh đập bé Thục Phi, bà Yến nói: “Do nó cứ lấy trộm 5000 đồng, 10.000 đồng, đánh la rồi nhưng cứ tái phạm.
 
Đến ngày 10/2 thì nó lấy đến 500.000 đồng, ba nuôi nó đánh hai tát tai thì nó mới chịu khai ra ý định lấy 20.000 đồng mua vở, ăn quà vặt; thế nhưng do trong phòng tối đã lấy lộn tờ tiền 500.000 đồng. Chỉ có vậy thôi, chứ đánh đập gì đâu”.
 
Trước đó, chiều tối hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành đã thực hiện lệnh bắt giam ông Nguyễn Mùi vì hành vi hành hạ người khác, đánh đập con nuôi bị thương tích nặng, tinh thần hoảng loạn.
 
Hiện Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ để khởi tố xử lý hình sự đối với ông Mùi; đồng thời xem xét, điều tra bà Yến liệu có tham gia hành hạ, đánh đập bé Thục Phi hay không để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
 

        
Theo Phunutoday.vn