Chồng nạn nhân bị ném xuống sông từng khuyên vợ không nên đi thẩm mỹ

23/10/2013 07:24
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Theo một người họ hàng thân cận của nạn nhân tiết lộ, khoảng vài tháng trước, chị Huyền có nói với chồng về việc muốn đi làm thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Khi đó chồng chị đã can ngăn.
Như đã đưa tin, hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ một vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố. Nạn nhân trong vụ án này được xác định là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở số 36 phố Hàng Thiếc).

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/10, chị Huyền được cho là đã bị tử vong trong quá trình được phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (số 45 Giải Phóng). Cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, bác sĩ khoa ngoại BV Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường) cùng 3 nhân viên khác là y tá của trung tâm.

Sau khi phát hiện chị Huyền ngừng thở, do sợ trách nhiệm nên Tường đã cho một số nhân viên nghỉ, rồi cùng một số nhân viên khác thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính đưa đi nơi khác cất giấu, nhằm xóa các dấu vết. Chưa dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Tường đã cùng một nhân viên bảo vệ đem thi thể nạn nhân ra cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng để phi tang.

Trước con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân chiều ngày 22/10.
Trước con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân chiều ngày 22/10.

Sự việc đau lòng này được phát giác vào sáng hôm qua, ngày 22/10. Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi đã tìm tới số 36 Hàng Thiếc, nơi chỉ ít ngày trước chị Huyền vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Lúc này, đông đảo anh em, đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng đã tới chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

Tất cả mọi người dường như đều cầu mong có một phép nhiệm màu để chị Huyền vẫn còn sống sót ở một nơi nào đó và sẽ trở về nhà bình yên. Tuy nhiên, đó dường như là điều không thể. Chị Huyền được cho là đã tử vong dưới dòng sông Hồng. Hiện gia đình đang phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chồng không đồng ý cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ

Khi nhắc tới người phụ nữ chưa đầy 40 tuổi này, hầu hết những người hàng xóm đều cho biết, hàng ngày chị Huyền đi làm từ sáng tới chiều mới về nên ít có dịp gặp gỡ. Tuy nhiên, họ đều nhận xét chị là người hiền lành và chưa bao giờ có điều tiếng xấu gì với hàng xóm láng giềng. Những phòng trào tập thể trong khu phố, chị đều tham gia nhiệt tình.

Được biết, vợ chồng chị Huyền sinh được 2 đứa con trai, con cả đang học trung học, con út đang học tiểu học. Vợ chồng chị sống chung với bố mẹ chồng. Hàng xóm láng giềng chưa thấy họ to tiếng cãi vã với nhau bao giờ. Bản thân chị Huyền làm trong lĩnh vực hàng không. Công việc hiện tại của chị đem lại một nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình.

Khu vực Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường chiều ngày 22/10.
Khu vực Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường chiều ngày 22/10.

Chia sẻ với chúng tôi, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, sống gần nhà và tự xưng là thím của nạn nhân cũng khẳng định: “Cái Huyền là người ngoan ngoãn, hiền lành, làm việc giỏi. Vợ chồng chúng nó chung sống hòa thuận. Trước khi xảy ra việc đau lòng này, và cả thời gian trước đó, vợ chồng nó không cãi nhau bao giờ cả.”

Cũng theo người họ hàng thân cận này thì vào sáng ngày 19/10, trước khi chị Huyền tới Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường để phẫu thuật thì vợ chồng chị vẫn đi ra ngoài cùng nhau.

“Sáng sớm hôm thứ 7 (ngày 19/10, chị Huyền đi phẫu thuật thẩm mỹ và tử vong – PV), trước khi mất liên lạc với cái Huyền, vợ chồng chúng nó còn đèo nhau ra ngoài ăn sáng hay đi đâu đó. Sau đó thì chồng nó về nhà còn vợ thì không biết đã đi đâu. Có thể sau khi đi ăn sáng, cái Huyền nó bảo chồng về rồi dấu đi phẫu thuật thẩm mỹ,” người thím của nạn nhân nói.

Người phụ nữ này cũng tiết lộ, khoảng mấy tháng trước, chị Huyền có nói về ý định muốn tới Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường để thẩm mỹ nâng ngực. Lúc đó chồng chị - anh Huy đã lập tức can ngăn và khuyên không nên đi.

“Việc đi thẩm mỹ này là cái Huyền cũng giấu giếm chồng nó. Mấy tháng trước nó có nói với chồng về ý định đi thẩm mỹ làm ngực ở trung tâm đó (Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường – PV). Lúc ấy chồng nó đã cản, không đồng ý cho làm.”

Phát hiện vợ bị ném xuống sông nhờ mảnh giấy trong túi quần

Theo lời nguời thím nạn nhân nói trên, sau khi chị Huyền mất tích, anh Huy bắt đầu nghĩ tới chuyện cũ và nghi ngờ có liên quan đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường. Bởi vậy, trước ngày 22/10, anh Huy cũng có đến trung tâm này để dò hỏi về tung tích vợ, nhưng các nhân viên ở đây nói là không biết.

Tới sáng ngày 22/10, khi giặt quần áo cho vợ, anh Huy phát hiện trong túi quần của chị Huyền có hóa đơn thanh toán trước 50 triệu đồng tiền phẫu thuật tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường. Ngay lập tức, anh Huy đã trình báo và cùng lực lượng công an tới Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường tại số 45 đường Giải Phóng để làm việc. Tại đây, trước những chứng cớ rõ ràng, đối tượng Nguyễn Mạnh Tường và một số nghi phạm khác đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình.

Lực lượng chức năng áp giải Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) ra cầu Thanh Trì để chỉ nơi ném xác nạn nhân xuống sông.
Lực lượng chức năng áp giải Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) ra cầu Thanh Trì để chỉ nơi ném xác nạn nhân xuống sông.

“Lúc cái Huyền mất tích, gia đình bắt đầu nghi ngờ có liên quan đến trung tâm thẩm mỹ kia. Nhưng không có bằng chứng gì nên khi chồng nó tới trung tâm hỏi thì họ nói không biết. Sáng nay, khi Huy giặt quần áo cho vợ thì thấy trong túi quần có hóa đơn thanh toán tại trung tâm thẩm mỹ đó. Hóa đơn thể hiện là cái Huyền đã nộp trước 50 triệu đồng và hẹn ngày thứ 7 đến làm phẫu thuật. Vì bằng chứng này là rõ ràng, nên thằng Huy lập tức đi trình báo công an.

Khi tới đó làm việc và đưa ra hóa đơn kia thì bọn chúng mới khai nhận là Huyền đã chết và chúng đã ném thi thể cháu tôi xuống sông Hồng. Bọn chúng tàn ác và nhẫn tâm quá,” người phụ nữ khoảng 50 tuổi vẻ mặt buồn rầu chia sẻ với phóng viên.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 22/10, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án giết người, bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Tường – Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường.

Được biết, trong tổng số 20 nhân viên của Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, lực lượng chức năng đang tạm giữ 10 người để phục vụ cho công tác điều tra. “Những ai đồng phạm hoặc che dấu tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại tá Giáp cho hay.

Quyết Nguyễn